Đời sống

Đàn ông chăm con và những câu chuyện kinh dị: Sau 14 ngày đi cách ly cùng bố, bé gái quay về với mái tóc như sét đánh khiến người manh suýt không nhận ra con

Đón con gái và chồng trở về nhà sau thời gian cách ly, cô vợ ngã ngửa với quả đầu bù tóc rối của con gái. Cô cho biết đã tốn 1 tiếng đồng hồ và dùng hết một chai dầu xả để lấy lại mái tóc suôn mượt cho con gái, tuy nhiên vẫn còn một nhúm tóc bị rối chưa gỡ ra được.

Người ta nói muốn biết đàn ông có trách nhiệm hay không, cứ để anh ta thử tự chăm con một mình quả thực không sai. Nếu bình thường anh ta chỉ dựa dẫm vào vợ lo chuyện con cái nhà cửa mà không phụ giúp gì, chắc chắn sẽ có vô số những tai nạn kinh dị xảy ra theo cách mà bạn không ngờ đến. Câu chuyện xảy ra ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô được nhắc trên đây chính là một ví dụ điển hình.

Một cô bé và ông bố vừa về nhà sau 14 ngày đi cách ly do dịch bệnh. Người mẹ đi đón con gái và chồng trở về nhà nhưng lại bất ngờ đến suýt ngã ngửa với quả đầu bù tóc rối của con gái.

Nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của vợ, người chồng cũng ngại ngùng chia sẻ những ngày trong khu cách ly còn không dám cho con gái soi gương vì sợ cô bé khóc nhè.

Đàn ông chăm con và những câu chuyện kinh dị: Sau 14 ngày đi cách ly cùng bố, bé gái quay về với mái tóc như sét đánh khiến người manh suýt không nhận ra con

Đàn ông chăm con và những câu chuyện kinh dị: Sau 14 ngày đi cách ly cùng bố, bé gái quay về với mái tóc như sét đánh khiến người manh suýt không nhận ra con - 1

Người vợ cho biết, khoảnh khắc nhìn thấy con gái mình với mái tóc bù xù cô đã không khỏi đứng hình. Cô đã phải tốn 1 tiếng đồng hồ và dùng hết một chai dầu xả để lấy lại mái tóc suôn mượt cho con gái, tuy nhiên vẫn còn một nhúm tóc bị rối chưa gỡ ra được.

Trước đây chồng cô cũng có giúp vợ chăm sóc con cái một chút. 2 bố con có từng xa mẹ khoảng 1-2 ngày, tuy nhiên lần này đi đến tận 14 ngày đã dẫn đến tình huống "dở khóc dở cười" trên. Người chồng ngậm ngùi cho biết vì tóc của con gái quá dài mà anh không biết chải sao cho đỡ rối mới dẫn đến mái tóc con bị rối tung hết cả.

Đàn ông chăm con và những câu chuyện kinh dị: Sau 14 ngày đi cách ly cùng bố, bé gái quay về với mái tóc như sét đánh khiến người manh suýt không nhận ra con - 2

Sau khi hình ảnh này được chia sẻ trên mạng, nhiều cư dân mạng tỏ ra "cạn lời" trước ông bố có phần hậu đậu, vụng về trong việc chăm sóc con nhỏ. Nhiều người đã phải cảm thán, đúng là trong gia đình không thể thiếu bàn tay chăm sóc của người phụ nữ được.

- Nhìn đã biết anh ta bình thường hay ỷ lại vào vợ rồi.

- Chỉ cần thường xuyên chải tóc cho con gái có được mái tóc thẳng thơm lịch sự cũng không làm được. Người bố này cần xem lại bản thân mình.

- Không lẽ không chải nổi cái đầu luôn trời. Tệ lắm cũng không được đẹp thôi chứ làm gì tóc dựng lên như sét đánh vậy.

- Nhìn cái tóc thế kia chắc đi như nào để về như đấy, còn chả buồn gỡ tóc con ra chứ nói gì gội đầu chải tóc cho con bé.

- Bình thường đầu mình 3, 4 ngày không gội là đã nặng nề khó chịu lắm rồi. con bé phải chịu tận 2 tuần thì phát ốm ra mất!

- Ôi trời, tôi muốn hỏi 1 câu là ông bố cũng 2 tuần không gội đầu à? Hay chỉ biết chăm lo cho thân mình?

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/dan-ong-cham-con-va-nhung-cau-chuyen-kinh-di-sau-14-ngay-di-cach-ly-cung-bo-be-gai-quay-ve-voi-mai-toc-nhu-set-danh-khien-nguoi-manh-suyt-khong-nhan-ra-con-tintuc797047