Đời sống

Đăng clip đưa vợ đi đẻ mổ, tố vợ quấy hơn con, ai dè anh chồng trẻ được dân tình khen tới tấp vì hành động tinh tế này

Mặc dù chỉ là một việc hết sức nhỏ nhưng quả thực chẳng mấy ông chồng chủ động làm cho vợ mình.

Nghe chán những câu chuyện về chồng vô tâm, vợ đi đẻ cũng ngồi lướt game hoặc thờ ơ không chăm sóc khiến nhiều người dường như mất hết tin tưởng vào cuộc sống hôn nhân. Thế nhưng sự thật thì trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều người chồng tốt, tuy không thể chia sẻ cơn đau sinh nở nhưng họ vẫn luôn sát cánh, làm điểm tựa cho vợ con mình. 

 

Mới đây, một anh chồng có nickname P.C đã đăng tải trong một group đông thành viên, chia sẻ khoảnh khắc dìu vợ tập đi sau mổ đẻ khiến dân mạng thả tim không ngớt. 

"Vợ mình vừa sinh cho mình 1 bản sao y hệt mình các bạn ạ.

Vợ mình đẻ mổ và giờ phải tập đi như thế này đây, kêu đau và quấy hơn con. Thế là niềm vui của mình nhân đôi, 1 là nhà mình có thêm thành viên mới, 2 là vợ mình không đuổi đánh mình được như trước nữa".

Kèm lời tâm sự là đoạn clip ghi lại cảnh người vợ đang lẫm chẫm từng bước tập đi dưới bàn tay dìu của người chồng. Nhìn hình ảnh giản dị thế thôi nhưng với bất cứ người phụ nữ nào, đặc biệt là phụ nữ mới sinh thì đây là điều vừa quan trọng vừa ấm áp. 

Đăng clip đưa vợ đi đẻ mổ, tố vợ quấy hơn con, ai dè anh chồng trẻ được dân tình khen tới tấp vì hành động tinh tế này
Anh chồng dìu vợ từng bước tập đi sau mổ. Ảnh cắt từ clip
Đăng clip đưa vợ đi đẻ mổ, tố vợ quấy hơn con, ai dè anh chồng trẻ được dân tình khen tới tấp vì hành động tinh tế này - 1
Khoảnh khắc nhìn tưởng như đơn giản nhưng lại ý nghĩa vô cùng đối với người phụ nữ sau sinh

Dưới phần bình luận, rất nhiều chị em đã thả tim cho người chồng này, thậm chí còn xuýt xoa vì khoảnh khắc ấm áp đó:

- Anh chồng này hài hước quá, nhưng dù sao thấy thật ấm áp, phụ nữ chỉ cần thế thôi mà. Chúc vợ bạn nhanh lành vết mổ nha.

- Mình đi đẻ đau vật vã cả 12 tiếng, thấy mình đau chồng cũng bứt rứt lắm ấy. Vậy mà sáng hôm sau đẻ xong lại nhăn nhở: Sang năm lại làm đứa nữa em nhỉ?

- Mình đi đẻ thì ông chồng còn khóc nhiều hơn vợ. Vợ đau đẻ mới chỉ rơi nước mắt thôi chứ chưa khóc to, ông ý đã vừa dìu mình đi bộ vừa lau nước mắt rồi. Vợ không đẻ thường được phải mổ, bác sĩ bế bé ra trước xong 1 lúc nhưng không thấy vợ ra, anh ấy đứng ở cửa phòng mổ mà mắt đỏ hết (ra viện rồi mẹ mình mới kể). Lúc tập đi sau mổ cũng đau đớn tưởng chết, may có anh ấy dìu từng bước, nghĩ lại thấy thương yêu chồng nhiều hơn.

- Ấm cả lòng nhỉ, như thế này đẻ con cho cũng bõ. Nhìn bình thường nhưng ai là phụ nữ đi sinh con mới hiểu sự quan trọng này như thế nào.

Bên cạnh đó, không ít chị em đã "tag" chồng, bạn trai vào bài đăng để các anh học tập anh chồng này.

Dung (Nguoiduatin.vn)