Đời sống

Đang cơm nước ngon lành, thanh niên suýt 'chết nghẹn' khi chứng kiến mẹ trẻ điềm nhiên chạy lại trước mặt thay bỉm cho con

Dẫu biết rằng sinh con xong hầu như phụ nữ nào cũng đều hay quên và mất tập trung nhưng, dù thế nào thì nơi công cộng cũng không phải nhà mình, không thể muốn gì thì làm nấy một cách bừa bãi như thế được, rất mất vệ sinh và lại vô duyên.

Mang theo con nhỏ là một chuyện không dễ dàng nên gần như các bà mẹ bỉm sữa đi đâu cũng thuộc thành phần ưu tiên. Tuy nhiên, nhiều bà mẹ mang con nhỏ lại coi sự thông cảm đó một điều dĩ nhiên, cư xử vô ý vô tứ khiến người xung quanh khó chịu.

Và mới đây, một thanh niên tên là C.L đã đăng tải hình ảnh và câu chuyện về trải nghiệm khó mà vui nổi ở nơi công cộng của mình với một bà mẹ bỉm sữa. Theo đó, ngay khi thanh niên này đang ăn cơm thì từ đâu xuất hiện một người mẹ đến ngồi ngay đối diện và tiến hành thay bỉm cho con: "Không lẽ tôi úp cái tô cơm đang ăn vào bản mặt người đó. Dòng thứ vô duyên, ở đâu nhào vô kéo ghế ngồi xé bỉm tỉnh bơ. Đi du lịch nhớ lắc coi có cái não trong đó không gái ơi".

Đang cơm nước ngon lành, thanh niên suýt 'chết nghẹn' khi chứng kiến mẹ trẻ điềm nhiên chạy lại trước mặt thay bỉm cho con
Tình huống khiến nhiều người cảm thấy rất khó chịu.

Quả thực là một tình huống trớ trêu. Trẻ con không có lỗi, lỗi là tại người lớn vô duyên. Bình thường ở nơi công cộng mà thay bỉm cho con đã là kém duyên, đằng này ở đối diện còn có người đang ăn nữa thì lại càng khó chấp nhận hơn. Nếu em bé chỉ đi nhẹ thì cũng coi như là may mắn chứ nếu trường hợp bé đi nặng thì người bị ảnh hưởng sẽ cảm thấy thế nào?

Bên cạnh những lời mắng cách hành xử của bà mẹ thì vẫn có ý kiến thông cảm, cho rằng có lẽ người mẹ biết là em bé chỉ đi nhẹ sơ sơ nên mới thay bỉm tại chỗ như vậy chứ nếu đi nặng thì cũng không đến mức kém duyên như vậy. Tuy nhiên, nhân đây, các bà mẹ bỉm sữa cũng nên để ý một chút đến cách hành xử ở nơi công cộng để không xảy ra điều tương tự nữa nhé.

Dung (Nguoiduatin.vn)