Đời sống

Đang đạp xe thấy tiền bay tứ tung, cậu bé lớp 3 có hành động bất ngờ

Đoạn camera ghi lại hành động của một bé trai ở Hải Phòng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo nội dung đoạn clip, một cậu bé đang đi xe đạp chơi quanh sân. Bỗng cậu bé khựng lại khi nhìn thấy những tờ tiền rơi dưới đất. Quan sát một hồi lâu, em quyết định dừng xe, nhặt từng tờ tiền rơi ở những vị trí khác nhau rồi đặt lên chiếc bàn uống nước gần đó. Sợ tiền bị gió thổi bay, bé trai còn cẩn thận lấy đồ vật đặt chèn lên phía trên rồi mới đạp xe rời đi.

Thấy tiền bay tứ tung, cậu bé đi xe đạp có hành động bất ngờ

Camera an ninh ghi lại hành động của bé trai đã thu hút hàng nghìn lượt "thả tim" trên các diễn đàn mạng. Đa số bình luận đều ngợi khen cậu bé ngoan ngoãn, chắc hẳn em đã được cha mẹ giáo dục, trang bị những giá trị sống tốt đẹp.

Trích một số bình luận:

- Cháu bé thật thà, đáng yêu quá. Chúc cháu mạnh khỏe, chăm ngoan học giỏi.

- Đấy, đứa trẻ có ý thức tuyệt vời đấy. Không phải của mình là không lấy. Bố mẹ cháu dạy dỗ con thật rất tốt.

- Ngoan quá! Bài học đầu đời của cháu, nên lan toả làm tấm gương.

Được biết bé trai trong đoạn clip tên Trịnh Bảo Anh, hiện đang học lớp 3, trường Tiểu học Thuỷ Đường (Hải Phòng). Chị Lê Ngoan (ngụ ở Thuỷ Nguyên), mẹ bé Bảo Anh cho biết đoạn clip được ghi lại vào chiều ngày 30/6, gần khu vực gia đình đang sinh sống. Bé Bảo Anh thường có thói quen đạp xe chơi vòng quanh sân vào mỗi buổi chiều.

Sau khi nhặt được số tiền khoảng gần 400 ngàn VNĐ, Bảo Anh đã về khoe với mẹ và bà.

"Hôm đó cháu cũng về khoe với gia đình là con nhặt được tiền rồi còn để gọn lại trên bàn gần đó. Tôi xem video cũng thấy bất ngờ luôn. Khi bà hỏi cháu sao nhặt được không mang về cho mẹ thì cháu bảo đấy không phải tiền nhà mình nên con không mang về", chị Ngoan nói.

Theo chia sẻ của chị Ngoan, bé Bảo Anh đã được dạy phân biệt được các mệnh giá tiền từ nhỏ. Tuy nhiên bà mẹ luôn giáo dục con cần chi tiêu hợp lý thay vì tiêu vặt một cách tùy ý theo mong muốn của trẻ.

"Mẹ và các cô giáo luôn dạy con nhặt được của rơi, trả lại người mất. Ở nhà tôi, cháu không được tiêu tiền. Đồ ăn sáng hay các món ăn cháu thích đều được bố mẹ mua cho hết. Ai cho tiền là cháu cũng đưa mẹ giữ ngay chứ không dám tiêu linh tinh. Mặc dù cũng thích đồ chơi, mô hình lắm nhưng nếu món nào đắt quá, giá trên 200 ngàn, tôi sẽ nhắc cháu mẹ không có đủ tiền. Cháu sẽ tự giác chọn món có giá trị tiền nhỏ hơn", chị Ngoan bày tỏ.

Theo Thủy Tiên (Phụ Nữ Việt Nam)




https://phunuvietnam.vn/dang-dap-xe-thay-tien-bay-tu-tung-camera-quay-hanh-dong-bat-ngo-cua-cau-be-lop-3-2023070909175013.htm