-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Đời sống
28/05/2021 16:44Đang lướt mạng thì thấy video vợ mình tổ chức đám cưới với kẻ khác, người đàn ông vội báo cảnh sát rồi nhận sự thật phũ phàng
Trang Ctwant đưa tin, một người đàn ông sống tại thành phố Bayannaoer, khu tự trị Nội Mông, vừa qua đã trải qua cú sốc lớn khi phát giác ra chân tướng của cô vợ mới cưới được vài tháng, sau khi anh vô tình xem được một đoạn video đám cưới trên mạng.
Hồi giữa tháng 3 năm nay, văn phòng cảnh sát địa phương cho biết có nhận được thông tin từ người đàn ông tên Doãn Thành, 35 tuổi. Ông Doãn kể rằng trong lúc đang lướt mạng xem video trên Kuaishou, ông vô tình xem được một đoạn video đám cưới. Ngắm nghía một lúc, ông Doãn cảm thấy cô dâu này vô cùng quen mặt và rồi nhận ra đó chính là cô vợ mới cưới của mình.

Theo thông tin ghi nhận, ông Doãn từng có một đời vợ và một đứa con trai. Thông qua mai mối, ông Doãn gặp được một người phụ nữ họ Lý và người này đã làm mai cho ông với cháu gái của bà ta, tên Nana (tên đã được thay đổi).
Dì Lý cho biết mẹ Nana mất sớm, bố lại bị bệnh nặng nên bà ta là người chăm sóc chính và sẽ đứng ra lo hôn sự cho cháu gái. Ông Doãn và Nana gặp nhau lần đầu tiên qua cuộc gọi video, cảm thấy ưng ý nên ông quyết định tiến xa hơn với cô ta. Để bày tỏ lòng thành, ông Doãn đã gửi cho Nana 1000 nhân dân tệ (khoảng 3,6 triệu đồng) xem như quà gặp mặt.
Nana tâm sự rằng cô ta là kẻ thất bại trong hôn nhân, từng ly hôn và có cuộc sống không may mắn khiến cho ông Doãn càng thấy cảm thông và động lòng với cô nàng. Ông Doãn nói ông chỉ hy vọng cưới được người vợ hiền lương thục đức chứ không quan tâm đến quá khứ của Nana.

Trong khoảng thời gian ngắn, ông Doãn và dì Lý đã bàn bạc xong chuyện cưới hỏi. Gia đình ông Doãn sau đó đã tổ chức một lễ cưới khá hoành tráng với số tiền rước dâu là 148 nghìn tệ (khoảng 534 triệu đồng), cùng nhiều lễ vật quý giá khác.
Ngày thứ 3 sau khi đám cưới, Nana đã viện cớ về nhà mẹ đẻ theo tục lệ để lấy vận may. Cô ta đi đến cả tuần mới quay lại. Vài ngày sau đó, Nana lại tiếp tục lấy lý do khác để về nhà và cũng đi đến cả tuần mới về. Ông Doãn ngây thơ nghĩ rằng vì lấy chồng xa nhà nên Nana vẫn chưa quen, vì vậy ông cũng không hỏi nhiều.
Một tháng sau khi cưới, Nana tìm mọi cách trì hoãn khi ông Doãn nói đến chuyện đi đăng ký kết hôn. Một lần khác Nana nói bố cô bị tai nạn phải nằm viện điều trị. Nana lại biến mất hơn cả tháng trời vẫn không về nhà. Lúc này ông Doãn mới bắt đầu lo lắng nhưng vẫn chưa nghĩ rằng mình đang bị mắc bẫy của bọn lừa đảo.

Cho đến khi vô tình xem được đoạn video đám cưới trên mạng, ông Doãn mới giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy vợ mới cưới đang e ấp bên cạnh một chú rể khác. Ban đầu ông còn không tin vào sự thật nên dựa vào thông tin trên video đã tìm tới tận nơi gặp chú rể. Sau khi xác nhận cả 2 người đã cưới cùng một người vợ, ông Doãn liền đến đồn cảnh sát báo án.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện người mai mối của 2 cuộc hôn nhân này đều là dì Lý, người này hiện đang sống tại khách sạn ở quận Ngũ Nguyên. Ngay lập tức người phụ nữ họ Lý liền bị cảnh sát vây bắt.
Sau khi bị tra hỏi, cuối cùng người phụ nữ này đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Nana và 5 đồng bọn khác trong đường dây lừa đảo hôn nhân cũng bị cảnh sát bắt không lâu sau đó. Thủ đoạn của bọn chúng là tìm những người đàn ông mong muốn tìm vợ và dùng chiêu trò để gạt tiền đính hôn, lễ vật. Thông thường, người phụ nữ họ Lý đóng vai trò mai mối, Nana là cô dâu và những người khác sẽ đóng vai người thân trong gia đình.

Từ tháng 6 năm 2019, tổ chức lừa đảo này đã hoàn thành trót lọt khoảng 19 vụ kết hôn giả và lừa được số tiền lên đến 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,2 tỉ đồng).
Theo Song Kỳ (Pháp luật & Bạn đọc)








- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (17:20)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (17:16)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (17:12)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (1 giờ trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (1 giờ trước)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (1 giờ trước)
- Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Báo Anh: "Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn" (1 giờ trước)
- Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước (1 giờ trước)




