-
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân
Đời sống
27/06/2022 15:36Đang nghịch nước 'xin vé về tuổi thơ', hai thanh niên lập tức trở về thực tại vì 'thần sấm' ghé thăm
Mới đây, một vụ việc "dở khóc dở cười" đã diễn ra tại tỉnh Surat Thani, Thái Lan thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng.
Có thể thấy trong đoạn clip là hai thanh niên dường như đang "tìm về tuổi thơ" với trò chơi ngồi chậu đẩy trên nước ngập, giữa trời mưa lớn. Thấy hai thanh niên nô đùa, vui vẻ, một người phụ nữ đứng trong nhà cũng thích thú lấy điện thoại ra để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, đúng lúc đó một tiếng nổ lớn kèm theo tia sét sáng chói đánh xuống ngay gần khu vực 3 người họ. Vậy là chẳng cần tìm "tuổi thơ" nữa, cô gái hốt hoảng vội vã bỏ chạy vào nhà. Hai thanh niên chơi đang đẩy chậu ngoài kia cũng giật nảy mình, gấp rút tháo chạy để bảo toàn tính mạng.

Song điều gây cười hơn nữa là dù tình thế lúc đấy đang vô cùng khẩn cấp và nguy hiểm nhưng chàng thanh niên vẫn không quên kéo theo chiếc chậu vào nhà khi "thần sấm" tìm đến.
Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được hàng triệu lượt xem và thả tim trên mạng xã hội. Nhiều người cười không ngớt trước tình huống "trớ trêu" mà 3 nhân vật gặp phải. Bên cạnh đó, dân tình còn dành lời khen, đặt biệt hiệu cho chàng thanh niên là "thần giữ của" vì đã rất ý thức trong việc giữ gìn chiếc chậu.
"Kèo này ông "thần giữ của" vẫn thắng thần sấm nhé. Chậu vẫn còn nguyên",
"1-0 cho thần giữ của. Nhìn mà cười đau cả bụng. Vội mấy thì vội anh vẫn không thể bỏ lại chiếc chậu thân yêu",
"Này thì xin vé về tuổi thơ à, này thì hãy để tôi đắm chìm vào cơn mưa thanh xuân à",... - một số người bình luận.
Theo Quỳnh Trang (Saostar.vn)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (34 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (44 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)