Đời sống

Đang ngồi chơi lỡ tay đập trúng mặt bố, con gái nhỏ nhanh trí nói một câu khiến ông bố đang cáu kỉnh phải bật chế độ 'mặt trời' ngay

Gương mặt ông bố đang cáu kỉnh vì trò nghịch của con gái đã lập tức tươi tắn trở lại sau khi nghe lời nịnh nọt từ "bình rượu mơ".

Người ta thường nói con gái là chiếc áo bông của cha mẹ. Phần lớn các ông bố khá phiền chán với những trò nghịch ngợm của con trai, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn và dễ tha thứ cho hành vi tương tự của con gái nhỏ, nhất nữa lại là những cô bé có cái miệng ngọt ngào.

Tiêu biểu như trường hợp của đôi cha con người Trung Quốc dưới đây. Đang vui vẻ tung tẩy tay chân ngồi chơi búp bê thì con gái vô tình đập trúng người của bố. Thấy bố bị đau rồi quay sang nhìn mình với biểu cảm nghiêm túc, cô bé nhanh chóng nảy số, nói: “Úi, lỡ tay đập vào người anh đẹp trai mất rồi”.

Đang ngồi chơi lỡ tay đập trúng mặt bố, con gái nhỏ nhanh trí nói một câu khiến ông bố đang cáu kỉnh phải bật chế độ 'mặt trời' ngay

Con gái vừa nói xong câu này, bố không nhịn được mà mỉm cười, quên luôn cả giận mà nhìn con bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương xen lẫn một chút…xấu hổ.

Ngay khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội đã lập tức trở nên viral. Cư dân mạng để lại nhiều bình luận thú vị:

[37k likes] Nếu mà là con trai, bố chắc chắn sẽ nổi giận: “Đẹp trai! Đẹp trai! Tao cho mày đẹp trai!”

[11k likes] Chỉ một câu nói nhưng có tác dụng khiến bố vui suốt 3 ngày. Đúng là con gái rượu của bố! 

[6.8k likes] Đây chính là cách ứng xử của người có EQ cao, khiến người khác thiệt thòi rồi mà họ còn vui mừng hí hửng nữa cơ.

Dung (Nguoiduatin.vn)