Đời sống

Đang yêu thiếu gia hào môn thì say nắng thầy giáo, tới khi bạn trai cũ làm người khác có bầu cô gái lại băn khoăn: 'Có nên giành lại anh ấy không nhỉ?'

Kinh khủng hơn là anh người yêu cũ còn sẵn sàng ép bạn gái hiện tại phá thai nếu cô đồng ý quay lại.

Cư dân mạng hay nói một câu "Có không giữ, mất đừng tìm" để răn những người hai lòng trong tình yêu. Ấy thế nhưng cô gái trong câu chuyện dưới đây không những muốn tìm lại người yêu cũ mà còn định làm ra chuyện "chia uyên rẽ thúy", ép cô bạn gái đang mang bầu của người yêu cũ rơi vào hoàn cảnh đau khổ.

"Chúng em đã yêu nhau từ thời sinh viên, tình yêu thực sự thắm thiết và gắn bó. Bản thân em đã từng bỏ 2 lần vì thiếu cẩn thận trong việc phòng tránh thai. Chúng em đều xác định sẽ cưới nhau ngay sau khi ra trường và có công ăn việc làm ổn định. Bố mẹ em rất yêu quý anh ấy và coi anh ấy như con rể, thậm chí đồng ý việc anh ấy ngủ lại nhà em.

Bố mẹ anh ấy còn yêu quý em hơn, lần nào em về quê anh ấy họ đều giữ em ở lại mấy hôm liền. Mẹ anh còn khoe là đi xem... thấy bảo em là quý nhân phù trợ cho nhà anh ấy. Bố anh bị ung thư nên cả nhà anh càng tin hơn việc lấy em thì bố anh ấy sẽ khỏe mạnh.

Mẹ anh không bao giờ bắt em làm gì, thậm chí còn mắng mấy đứa em vì để em rửa bát. Mẹ anh bảo nếu hai đứa lấy nhau mà về quê thì mẹ cấp nhà, xin cho em vào công tác tại cơ quan đầu tỉnh luôn. Còn nếu ở thành phố, mẹ anh cũng mua sẵn nhà cho 2 đứa ở. Nói chung ai cũng nói em số may được gả vào hào môn.

Nhưng sự đời, em và anh ấy lại chẳng giữ được tình yêu. Là do em sai lầm khi đã say nắng người thầy hồi năm cuối. Em cũng thành thật thú nhận với anh ấy vì không muốn giấu anh. Là cảm xúc ngưỡng mộ và em bị liêng biêng suốt 1 thời gian. Đến độ làm gì cũng nghĩ đến thầy. Nhưng chỉ là say nắng thôi chứ em với thầy không có cái gì hết í.

Thậm chí thầy có khi còn không biết em thích thầy. Em thú nhận với anh ấy rằng em bị say nắng thầy, muốn chạm vào thầy,... Em thật trẻ con đúng không ạ?

Đang yêu thiếu gia hào môn thì say nắng thầy giáo, tới khi bạn trai cũ làm người khác có bầu cô gái lại băn khoăn: 'Có nên giành lại anh ấy không nhỉ?'
Chia sẻ trên một diễn đàn, cô hỏi: "Em có nên giành lại anh ấy?".

Và mọi thứ tồi tệ hơn đó là việc xảy ra sau khi em hết say nắng thầy, lấy lại được cân bằng. Thì em phát hiện ra anh ấy đã... với đứa bạn thân của em. Anh ấy bảo là vì đau khổ nên không kìm chế được. Con bạn thân của em thì xin lỗi em và từ đó tránh mặt em luôn. Lẽ ra em nên tha thứ cho anh ấy. Đằng này em lại quyết định chia tay.

Suốt 1 năm sau đó, anh nỗ lực bao nhiêu cũng không khiến em tha thứ được và đầu năm 2023, anh ấy đã bỏ cuộc và yêu 1 cô gái khác. Đến lúc này em mới nhận ra mình sai rồi, mình còn rất yêu anh ấy. Nhưng lòng tự trọng khiến em im lặng. Bố mẹ anh ấy nhiều lần lên gặp em và khuyên nhủ nhưng em đều tránh. Cuối năm 2022, bố anh mất. Mẹ anh bảo lỗi là do em. Là vì nếu em làm vợ anh ấy có lẽ sẽ tạo ra phúc phần.

Tuần trước, anh lấy cớ 8/3 mang quà tặng em và thông báo chuyện anh với cô bạn gái kia sẽ cưới vào tháng 4 tới. Anh nói là anh vẫn rất yêu em nhưng anh phải cưới vì cô ấy đã dính bầu. Em thực sự đau đớn.

Em rất muốn hỏi anh và mọi người: Em có nên giành lại anh ấy không? Chấp nhận nuôi con riêng của anh ấy với cô gái kia nếu cô kia không chịu... Bởi anh ấy bảo em rằng nếu em đồng ý cho anh ấy cơ hội, anh ấy sẽ khuyên cô kia... hoặc nếu em chấp nhận, anh ấy sẽ giành quyền nuôi con. Với tiềm lực kinh tế nhà anh ấy thì chuyện đó quá đơn giản. Em khó nghĩ quá!".

mang bầu, dính bầu, giới trẻ
Biết bạn trai cũ sắp cưới, cô gái vẫn muốn chen chân vào (Ảnh minh họa).

Câu chuyện thật mà như phim truyền hình cẩu huyết này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Trong câu chuyện này có lẽ trừ cô bạn gái hiện tại đang mang bầu của thiếu gia thì chẳng ai vô tội. Một người mẹ mê tín, không biết giáo dục con, nữ chính thì đứng núi này trông núi nọ, ham vật chất lại còn ác tâm, nam chính thiếu gia cũng chẳng có ưu điểm nào để bàn, không khó hiểu khi cư dân mạng thi nhau "ném đá".

- Tôi đang đọc cái quái gì vậy? Không thể hiểu tâm lý giới trẻ bây giờ! Yêu đương mà kiểu gì vậy trời?.

- Giữ thì chán, bỏ thì tiếc, mất lại muốn tranh. Khiếp đúng là không còn cọng giá nào luôn ấy!

- Hãng phim, nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch... vào đây mua kịch bản của bạn này đi ạ. Không cần chuyển thể từ phim Hàn, Trung, Ấn gì đâu. Cẩu huyết, máu chó, hào môn, thiếu gia, thầy trò, rồi bạn thân, say nắng, mê tín (có khi còn có tí bùa ngải nữa),... Mình thấy cũng hòm hòm đủ phết rồi đấy, làm phim xong đảm bảo không quảng cáo cũng tự hot. 

- Em không muốn khẩu nghiệp và cũng không thích comment dạo nhưng đọc xong mà tức anh ách ra. Chả hiểu lối suy nghĩ kiểu gì? Đứng núi này trông núi kia, giờ còn định tạo nghiệp với em bé trọng bụng của bạn kia. Ông người yêu cũng chả ra cái gì. Đàn ông dám làm dám chịu, đừng đem tình cảm người khác ra giải trí như vậy. Ghét cả đôi, ngứa mắt!

- Bỏ đi mà làm người em ạ! Mặc dù trước đấy em cũng hãm lắm rồi nhưng giờ rút chân lại, bớt nghiệp đi thì may ra cuối đời em còn phúc phần, chứ giờ còn định giành với giật khiến người ta đau khổ nữa thì các cụ nhà em có còng lưng cũng gánh không nổi em nữa đâu!

- Tôi nghe không thấy cô có miếng yêu thương nào cậu trai kia cả, cái cô yêu là gia thế và tiền nhà cậu ta thì có. Tương tự cái người đàn ông mà cô bảo anh ta yêu cô tha thiết kia mà không biết giữ mình, ngủ hết người này người kia, xong giờ còn vô trách nhiệm bắt người khác phá thai. Hai người quả thực đúng là trời sinh một cặp! Người nên chạy ngay đi là cô gái mang bầu kia mới đúng! Chạy ngay đi sau này dù phải nuôi con 1 mình cũng còn yên ổn hơn sống với 2 người.

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/dang-yeu-thieu-gia-hao-mon-thi-say-nang-thay-giao-toi-khi-ban-trai-cu-lam-nguoi-khac-co-bau-co-gai-lai-ban-khoan-co-nen-gianh-lai-anh-ay-khong-nhi-d159763.html