-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Đời sống
13/09/2019 18:22Dắt con nhỏ đi chợ, đứa bé nghịch nát miếng đậu phụ và phản ứng đáng nể của người mẹ
Dạy con là cả một quá trình chứ không phải câu chuyện ngày một ngày hai. Bởi trong cuộc sống thường ngày, bất cứ hành động nào của bậc phụ huynh đều có thể gây ảnh hưởng tới thái độ, suy nghĩ của trẻ.
Chính vì lẽ đó, cha mẹ mới phải luôn cố gắng hoàn thiện mình cho con cái noi gương.
Ngoài việc phải luôn sống chuẩn mực, cha mẹ thông thái là người sẽ luôn có những bài học cho con trong mọi tình huống thực tế. Và đi chợ là một cách dạy đầy thú vị.

Bà mẹ nọ dẫn con nhỏ đi chợ. Khi tới cửa hàng đậu phụ, cậu bé hiếu động dùng 1 ngón tay chọc, miếng đậu mềm oặt lập tức vỡ nát.
Người mẹ vội vàng nắm lấy tay con, rối rít xin lỗi người chủ quán. Sau đó, cô quay sang con trai, nhìn thẳng vào mắt cậu bé hỏi:
- Đậu phụ là của chủ quán. Con đã làm nát nó, giờ con sẽ làm gì đây? Con thử tưởng tượng xem liệu đồ chơi của con bị người khác làm hỏng thì con có buồn không?
Đứa bé có chút đắn đo, cô nghiêm mặt lại, nói:
- Nếu chúng ta làm vỡ đậu phụ, chúng ta sẽ phải đền nó cho ông chủ!
Cậu bé như hiểu ra vấn đề rồi xin lỗi chủ quán, nhưng người mẹ vẫn tiếp tục:
- Con yêu, ông chủ đây rất khó khăn mới làm ra miếng đậu phụ. Con không thể lãng phí được. Hôm nay, chúng ta sẽ ăn những miếng đậu phụ bị hỏng này.
Sau khi trả tiền cho miếng đậu phụ nát, người mẹ hỏi con trai:
- Con có cảm thấy vui khi nghịch đậu phụ? Nếu con tò mò, chúng ta mua nó về nhà, con có thể nấu ăn với mẹ, rồi tiếp tục nghiên cứu miếng đậu ấy.
Cậu bé bật cười thích thú và xin lỗi ông chủ 1 lần nữa.

Chỉ qua một tình huống nhỏ khi đi chợ thôi, nhưng người mẹ trẻ thật sự đã dạy cho con trai rất nhiều bài học.
Cho phép bé hiểu được các quy tắc của việc trả tiền, mua đồ và bồi thường. Không chỉ thế, cô còn khiến con trai trân trọng thức ăn và hướng dẫn trẻ cách khắc phục vấn đề khi chúng gặp phải.
Với sự dạy dỗ của người mẹ, cậu bé sau này chắc chắn sẽ dễ dàng thích nghi hơn với các quy tắc của cuộc sống và hòa nhập với xã hội.
Theo M52 (Helino)








- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (27 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (31 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (34 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (35 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (51 phút trước)




