-
Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe -
Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ -
34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 -
Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông -
Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc -
Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái -
TP.HCM: Tài xế gắng gượng tấp xe vào lề để tránh gây tai nạn trước khi qua đời vì đột quỵ -
Mẹ chồng buộc con dâu ký giấy chia tài sản, sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng -
Ám ảnh khoảnh khắc ô tô tông tử vong người phụ nữ đang đi bộ cùng 3 trẻ nhỏ -
Ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7?
Đời sống
31/08/2017 22:54Đặt mua quần áo thể thao qua mạng, cả đám thanh niên ngậm đắng khi nhận về đồ ngủ phụ nữ "chất lừ", sexy
"Vụ án" hot nhất ngày hôm nay là đây: hàng loạt thanh niên lên tiếng rằng mình bị lừa khi đặt mua đồ thể thao qua mạng nhưng lại nhận về được bộ đồ ngủ bảy màu, xanh đỏ tím vàng, cài nơ thắt bím.
Tuy nhiên, tiện thì có tiện, nhanh thì có nhanh nhưng mặt trái của nó thì không ai là không biết, đó là cái chuyện đặt mua hàng ngon nhận ngay hàng rởm, hàng không y hình.
Và đó cũng chính là lý do mà càng ngày càng có nhiều nam thanh nữ tú đăng đàn lên mạng xã hội để kể khổ về cái chuyện mua đồ online của mình, hài hước đến mức cười ra nước mắt.
![]() |
![]() |
Như mới đây, trên một loạt các trang mạng xã hội có đăng tải các bức ảnh với chủ đề cám cảnh khi mua hàng online mà từ trước đến nay rất hiếm hoi.
Hiếm ở đây là vì, xưa nay cái chuyện mua nhầm hàng dởm thì ít ra cái món hàng đó cũng có chút liên quan đến hình dáng, màu mè, chỉ khác chất liệu hoặc nhầm size là cùng; mà đằng này nam thanh niên mua đồ thể thao mạnh mẽ khỏe khoắn mà khi nhận về toàn là đồ ngủ phụ nữ với chất vải phi bóng, lụa là mượt mà mát mẻ thì quả là khó tả.
![]() |
![]() |
![]() |
Đắng lòng làm sao khi mà một ngày đẹp trời, túi rủng rỉnh chút tiền liền lên mạng shopping, định mua về cho mình hai ba món đồ thể thao cả bộ áo quần cho hợp thời, đúng mốt, đặng tập gym hay chạy bộ cũng toát lên vẻ đẹp trai, vậy mà cái shop mình tin tưởng liền ship về cho mình cả một bộ đồ ngủ phụ nữ bóng nhẫy, lạc quẻ và chẳng một chút liên quan gì, thiếu điều muốn mang tặng cho mẹ hay bạn gái để bận ngủ cho mát.
![]() |
![]() |
![]() |
Nhưng mọi chuyện sẽ dừng lại ở mức độ hài hước pha tí đắng cay thôi, nhưng ai mà ngờ được, khi các "nạn nhân" nhắn tin cho shop quần áo để đòi lại công bằng, cái shop kia chỉ nhỏ nhẹ phán một câu xanh rờn "à thì là gói nhầm".
Nhầm là nhầm thế nào, khi mà ship cho cả một tập đoàn nam thanh niên mua đồ thể thao 500 bộ đồ ngủ bảy màu, xanh đỏ tím vàng, cài nơ thắt bím…
Nhầm là nhầm thế nào mà để người ta phải đăng đàn khóc lóc, nhầm là nhầm thế nào mà khi dân mạng nhận ra địa chỉ trang page bán hàng thì vội vàng khóa luôn?
![]() |
![]() |
Chính vì sự tréo ngoe khó hiểu đó mà những hình ảnh cám ảnh mua hàng online được đăng tải trên mạng xã hội thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng cư dân mạng.
"500 anh chị em" đa số đều phì cười rồi tỏ ra đồng cảm sâu sắc trước những thanh niên chuẩn men trong bộ cánh mềm mỏng của phụ nữ kia.
Bạn nữ Ngọc Nguyễn bình luận hài hước như sau: "Nhìn sâu vào đôi mắt anh, em thấy một nổi buồn khó tả. Đúng ra em nghĩ anh sẽ không buồn như vậy đâu nếu nhận được bộ đồ này vào dịp lễ halloween đang sắp đến, kèm cái nón lá thì cá tính hết nấc anh ạ.
Mà thôi lỡ rồi, hãy cởi ra giặt sạch rồi tặng lại cho người yêu, hãy nói với cô ấy "đây là bộ đồ lụa tơ tằm thượng hạng anh đặt may riêng tặng em", hãy hóa nỗi buồn thành hạnh phúc đi anh nhé".
![]() |
![]() |
Một số thanh niên thì cười trên nỗi đau của những chàng trai kia mà nói: "Shop có tâm thế còn gì, bộ đồ này mặc đi tập gym thì cá tính phải biết, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm lớp lụa mỏng manh, lớp lụa đó sẽ ôm chặt cơ bắp như lớp da thứ hai rồi bạn sẽ trở thành người tạo nên trào lưu mới không chừng".
Cô nàng khác có tên Kim Tuyền cũng chen vào: "May mà anh nhận được, chứ người yêu anh mà nhận được gói hàng này đầu tiên thế nào anh cũng bị đá vì, hoặc là người yêu anh nghĩ anh đang có vấn đề, vạn vật đều "bóng bẩy" theo thời gian mà hoặc là cô ấy nghĩ anh có con nào khác rồi nên mới mua đồ ngủ tặng người ta".
![]() |
![]() |
Chưa hết, tìm hiểu ngọn ngành thì hóa ra, đây không phải là trường hợp hy hữu mà có hàng loạt người đồng loạt lên tiếng tố shop đồ thể thao nam này, khi họ đặt mua áo quần thể thao thì ai cũng nhận về được các bộ đồ ngủ phụ nữ phi bóng đủ màu sắc sặc sỡ.
Lên tiếng thì shop cũng đều ca bài hát "gói nhầm", hứa hẹn vài hôm sẽ đổi trả tiền rồi hai ba ngày trôi qua đều lặn mất tăm hơi, điện thoại gọi không được, page bán hàng đã đóng, chỉ có những nạn nhân là trông ngóng trong vô vọng.
![]() |
Có nhiều người tỏ ra nghi ngờ shop đây đang trong giai đoạn sắp đóng cửa nên giả vờ tuyên bố xả hàng rồi dụ dỗ các "nạn nhân" nhẹ dạ để lừa tiền rồi cao chạy xa bay. Phương pháp hơi có phần "thâm độc" này thường được người đời gọi là "hốt cú chót" hay "hốt hụi chót".
Liên hệ trực tiếp cho một "nạn nhân" có tên Đỗ Quang Hưng sống tại TP.HCM thì anh này bức xúc cho biết:
"Shop có địa chỉ ở Hà Nội nên mình mua đồ thì sẽ chấp nhận chuyện ship các thứ, mình ok thôi vì thấy lúc đầu shop tư vấn nói chuyện cũng nhiệt tình.
Nhưng sau đó nhận được hàng thì mình mới tá hỏa nhận ra đó không phải là món đồ mình mua, tổng cộng mình mua 3 bộ đồ thể thao có giá 275k nhưng khi nhận thì nhận được bộ đồ ngủ của phụ nữ rất buồn cười.
![]() |
Mình gọi lại để phản ánh thì biết shop đã chặn số điện thoại của mình, mình mượn một điện thoại khác gọi cho shop thì được, mình hỏi shop tại sao chặn số mình thì shop bảo chắc có trục trặc mạng chứ shop không hề chặn ai.
Mình hỏi shop định giải quyết vấn đề nhầm hàng này thế nào thì shop nói sẽ gửi lại đồ đúng cho mình, và mình phải trả lại shop mấy bộ đồ ngủ trên.
Tuy nhiên hai ngày sau mình vẫn chưa thấy động tĩnh gì thì mình có nhắn tin trực tiếp cho shop trên mạng xã hội thì shop không trả lời. Đến chiều nay dân mạng đả kích thì shop đã đóng luôn trang bán hàng".
![]() |
Quang Hưng cũng cho biết là sau khi phát hiện bị lừa, anh có thử liên hệ một vài người mua hàng tương tự thử xem sao, thì thật bất ngờ, tất cả đều nói rằng shop kia đã lừa họ với cùng một kịch bản.
![]() |
![]() |
Cuối cùng, "vụ án" chấn động này vẫn chưa có dấu hiệu được giải quyết. Cộng đồng mạng mang ra bàn tán xôn xao và cười lăn lộn vì biểu cảm của các chàng trai khi nhận bộ đồ phụ nữ.
Tuy nhiên, qua đây hy vọng những ai là "nạn nhân" mang về cho mình được một bài học rằng, không nên nhẹ dạ cả tin và phải tìm hiểu cho kỹ nhất là những khi các shop quần áo tuyên bố bán đồ với giá rẻ bèo hay đại hạ giá trong dịp gì đó.
Hoặc nếu được thì nên tự mình đi mua rồi mặc thử, bởi dù sao hàng hóa mắt thấy tay sờ mới là phù hợp với tiêu chí của bản thân nhất, chứ cứ mua hàng online thì nay mai có thể sẽ nhận được quả đắng như trên nữa thì buồn lắm, nhé!
Theo Min (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Màn đối đáp hóm hỉnh giữa Vua Charles III và Tổng thống Trump: Từ chuyện "ngôn ngữ" đến ký ức Nhà Trắng bị đốt (29/04/26 22:57)
- Hà Nội: Hy hữu cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô của bố vợ để ngăn cản đòi xe (29/04/26 22:51)
- Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: "Phao cứu sinh" cho hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ (29/04/26 22:46)
- 34 triệu thuê bao di động phải xác thực qua VNeID trước ngày 15/6 (29/04/26 22:29)
- Huy động vốn ngoại qua trái phiếu Chính phủ dài hạn để đột phá hạ tầng giao thông (29/04/26 22:16)
- Vị Tổng Bí thư từng "chặn đứng" lạm phát chưa từng có, bí danh lấy từ cuộc vượt ngục của chính mình (29/04/26 20:04)
- Trục vớt xe tăng ở biển Quy Nhơn, phát hiện nhiều hiện vật bất ngờ (29/04/26 19:31)
- Nhà máy nội thất 4.000 m² ở TP.HCM bị thiêu rụi: Hàng trăm công nhân thoát nạn, tài sản cháy sạch (29/04/26 19:24)
- "Đại gia food reviewer" 40 triệu follow bị phong sát: Truy thu thuế 18,9 triệu NDT, khóa sạch nền tảng (29/04/26 19:15)
- Shark Hưng bất ngờ nộp đơn xin từ chức tại Cen Land (29/04/26 18:01)


















