-
23 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, có 6 trường hợp xử lý hình sự trong năm 2025 -
Vạch trần góc tối về ông trùm mua bán nợ Được "Đất Bắc": Thân thế khó tin, đàn em toàn thành phần bất hảo -
Cảnh báo nóng lừa đảo đặt phòng homestay dịp cuối năm: Fanpage tick xanh vẫn có thể là giả! -
Ham vẻ ngoài long lanh khi mua xe cũ, nhiều người trả giá đắt vì ô tô từng đâm đụng được che giấu tinh vi -
Vụ 2 học sinh lớp 8 đuối nước ở Nghệ An: Lộ rõ bất cập trong công tác phòng ngừa -
VN-Index rơi thẳng đứng, mất gần 40 điểm sau tin Vingroup rút đầu tư đường sắt cao tốc -
Thông tin mới vụ nam sinh Đồng Tháp nghi bị bắt cóc sang Campuchia: Gia đình nạn nhân xin lỗi, công an tiếp tục xác minh -
Bí ẩn lăng mộ Vua Tut: Lời nguyền chết chóc hay những bi kịch trùng hợp? -
Xôn xao clip bảo vệ chung cư ở Hà Nội quây đánh hội đồng 1 người đàn ông, đã xác minh được đối tượng -
Xót xa về hoàn cảnh người đàn ông dắt chú chó đi bộ xin việc ở TP.HCM: Vợ bỏ đi khi con mới 4 tuổi
Đời sống
27/05/2022 21:10Đề bài văn yêu cầu thể hiện tình cảm với mẹ nhưng học trò miêu tả… lạ ghê
Bài tập tiếng Việt và bài tập Toán là 2 môn học "vỡ lòng" của trẻ tiểu học. Hai môn học vốn dĩ khác nhau về mọi mặt từ bản chất, cách thức trình bày đến ngôn ngữ diễn đạt… Ấy thế nhưng với sự hồn nhiên, ngây thơ của các em học sinh mà 2 môn học này bỗng giống nhau đến hài.
Như mới đây, một thầy giáo dạy tiếng Việt lớp 3 chia sẻ bài tập của học trò mình lên mạng xã hội. Khi chấm bài, thầy giáo nhận về câu trả lời hài hước và sáng tạo của trẻ lớp 3.
Theo đó đề bài yêu cầu như sau:
"Tìm các từ ngữ thể hiện tình cảm yêu thương giữa mẹ và bé trong đoạn thơ sau:
Bé nũng nịu mong chờ
Được mẹ thơm hai má
Mẹ ôm bé chặt quá
Bé sung sướng cười vui".
Rõ ràng các từ ngữ trong đề bài đều thể hiện đây là một bài tập làm văn, tiếng Việt. Nhưng em học trò có vẻ không nghĩ như thế.
Với tư duy logic, "IQ toàn số và số" của mình, cậu bé đã biến đổi tất cả mọi ngôn ngữ trong đoạn thơ trở thành dạng Toán học.
Cậu bé phân tích theo kiểu: "Hai má" (trong câu 'Được mẹ thơm hai má') là số 2. Còn "bé" là số 1.
Suy ra "bài văn" có đáp án: "Bé cảm yêu thương là: 2 + 1 = 3 (ôm)".
Vậy là loạt từ ngữ thể hiện tình cảm yêu thương giữa mẹ và bé suy cho cùng được chốt lại bằng 3 cái ôm theo đúng những gì học trò này phân tích.
Màn cân đo đóng đếm tình cảm rạch ròi của cậu nhóc khiến dân mạng dở khóc dở cười. Có thể thấy, bé có vẻ hơi yếu ở khoản đọc hiểu tiếng Việt nhưng về tư duy Toán học lại vô cùng nhạy bén.
Số người khác còn hài hước đùa rằng: "Khi bé chuyên Toán mà bị giáo viên ép làm văn" nên mới… vận dụng mọi kiến thức và sáng tạo như vậy.
Một số bình luận từ dân mạng:
- Khó vậy cũng nghĩ ra được ha!
- Muốn chấm 0 điểm nhưng không thể
- Khi trong đầu con chỉ toàn con số
- Khi học sinh học Toán quá 180 phút, haha
- Nhà bác học đại số. Nhìn đâu cũng ra!
Dung (Nguoiduatin.vn)
- 23 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, có 6 trường hợp xử lý hình sự trong năm 2025 (1 giờ trước)
- Vạch trần góc tối về ông trùm mua bán nợ Được "Đất Bắc": Thân thế khó tin, đàn em toàn thành phần bất hảo (1 giờ trước)
- Cảnh báo nóng lừa đảo đặt phòng homestay dịp cuối năm: Fanpage tick xanh vẫn có thể là giả! (1 giờ trước)
- Ham vẻ ngoài long lanh khi mua xe cũ, nhiều người trả giá đắt vì ô tô từng đâm đụng được che giấu tinh vi (1 giờ trước)
- Vụ 2 học sinh lớp 8 đuối nước ở Nghệ An: Lộ rõ bất cập trong công tác phòng ngừa (1 giờ trước)
- VN-Index rơi thẳng đứng, mất gần 40 điểm sau tin Vingroup rút đầu tư đường sắt cao tốc (2 giờ trước)
- Thông tin mới vụ nam sinh Đồng Tháp nghi bị bắt cóc sang Campuchia: Gia đình nạn nhân xin lỗi, công an tiếp tục xác minh (2 giờ trước)
- Làm rõ nguyên nhân vụ một người phụ nữ bất ngờ bị điện giật tử vong trong lúc bày hàng tại TP.HCM (3 giờ trước)
- Sacombank và cuộc cải tổ nhân sự quy mô lớn: Chờ đợi diện mạo mới sau khi ông Nguyễn Đức Thụy “cầm lái” (3 giờ trước)
- Đừng bọc đồ ăn thừa bằng giấy bạc: Thói quen tiện tay nhưng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc (3 giờ trước)