Đời sống

"Để tang cho heo đất và tất cả những ước mơ đã chết"

Cả ước mơ và tình yêu lúc đầu bao giờ cũng thật đẹp. Thế nhưng một khi đã bị lãng quên thì bạn đừng trông mong gì vào nó.

Cả ước mơ và tình yêu lúc đầu bao giờ cũng thật đẹp. Thế nhưng một khi đã bị lãng quên thì bạn đừng trông mong gì vào nó.
Hãnh dành một phút để mặc niệm cho những ước mơ tiết kiệm không bao giờ thành hiện thực
 
Bộ tranh "Nỗi lòng heo đất" như một lời nhắc nhở chúng ta nên có kế hoạch tiết kiệm trong năm mới 2016.
 
Thông qua bộ tranh, tác giả muốn nhắn gửi đến tất cả mọi người rằng:
 
"Chúng ta luôn sống với nhiều ước mơ và hoài bão đẹp như: Ước mơ đi du học, ước mơ mua ôtô... Và chúng ta cũng đã có rất nhiều hình thức tiết kiệm để thực hiện ước mơ đó như nuôi heo đất, để tiền trong ATM...
 
Nhưng dù tiết kiệm bằng hình thức nào chăng nữa, nếu chúng ta không có kế hoạch thì cũng vĩnh viễn không thực hiện được những ước mơ đó."
 
Chính tác giả thú nhận, mình đăng tải bộ album này là "để tang cho heo đất và tất cả những ước mơ đã chết".
 
Lợn hay heo là biểu trưng cho sự phồn thực, tính dục và sự nhàn nhã sung túc. Người ta còn dùng hình ảnh con heo đất như là một biểu tượng về tài chính. Ngoài ra, thủ lợn (đầu heo) là một món sính vật quan trọng trong một mâm cúng ở những buổi lễ long trọng và lễ nghi của người dân Việt Nam.
 
Từ xưa, tiết kiệm tiền trong heo đất là "thói quen" thường thấy của trẻ em Việt. Thời thơ ấu của mỗi người đều gắn liền với hình ảnh con heo đất. Nhưng cuộc sống càng hiện đại, càng tân tiến, giá trị vật chất ngày càng được đề cao...thì giá trị đích thực và ý nghĩa thuần khiết của con heo đất ngày càng mai một, nếu chưa nói là đã mất hẳn.
 
Hãy cùng dành chút thời gian và xem bộ tranh này và suy ngẫm về những điều xung quanh, về những gì đang tồn tại bên mình:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rất nhiều lời khen ngợi dành cho bộ ảnh này. Tài khoản Hoa Pham bình luận: "Câu chuyện rất ý nghĩa, hay và thâm thúy quá".
 
Gabrielle Nguyễn thì đặt tên cho album là "sự tích heo đất và thẻ ATM".
 
Nguyen Hong Nhung tâm sự: "Album làm mình nhớ chú heo hồng của mình quá. Chỉ vì thích chiếc điện thoại mới mà mình đã đập chú heo hồng lấy tiền mua điện thoại. Giờ thấy ân hận quá!".
 
Còn Le Minh viết: "Tôi cũng nuôi heo nhựa, nhưng heo luôn bị rỗng vì tôi toàn tìm cách gắp tiền từ trong heo ra".
 
Facebooker Hoang Le Na nhận xét: "Bộ tranh quá đúng với người Việt Nam. Người Việt mình tiêu hoang và vô tổ chức nhất thế giới luôn".
 
Theo Trà Mi (Phunutoday.vn/Khỏe & Đẹp)