Đời sống

Đêm hôm, cô gái trẻ 'ngã ngửa' khi thấy gã trai khỏa thân lẻn vào phòng khách sạn và nói câu này

Vào lúc 3h sáng, khi đang ở trong phòng khách sạn, cô gái bất ngờ thấy 1 người đàn ông khỏa thân bước vào. Không chỉ vậy, câu nói của người này đã khiến cô sốc nặng.

Gần đây, cư dân mạng Trung Quốc đang bàn tán xôn xao về sự cố một cô gái gặp phải khi thuê phòng trong khách sạn ở Thượng Hải.

Theo đó, cô Hứa cho biết tối 30/7 do đi làm về khuya nên để an toàn cô đã nghỉ lại tại một khách sạn trên đường Dương Cao thuộc thị trấn Tam Lâm, Thượng Hải.

Mọi việc không có gì bất thường cho đến khoảng hơn 3h sáng ngày 31/7. Lúc đó cô Hứa đang làm việc thì bỗng nhiên có một người đàn ông lạ mặt mò vào phòng cô trong tình trạng gần như khỏa thân. Thấy cảnh này, cô vô cùng hoảng sợ, lớn tiếng đuổi người đàn ông ra khỏi phòng. Tuy nhiên hắn ta lại càng tiến gần về phía cô hơn.

“Lúc đó tôi vẫn còn thức và đang làm việc. Người đàn ông kia không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần lót màu đỏ, lù lù xuất hiện ở cuối giường. Khi anh ta cố gắng tiến lại gần tôi, lúc đó tôi đã rất sợ hãi”, cô Hứa chia sẻ.

Đêm hôm, cô gái trẻ 'ngã ngửa' khi thấy gã trai khỏa thân lẻn vào phòng khách sạn và nói câu này
Hình ảnh được camera ghi lại

Sau đó người đàn ông còn nói những câu khiến cô gái sốc hơn nữa: “Ăn mặc kiểu gì vậy? Cửa phòng mở như thế không phải là để cho người khác vào à? Không phải cô muốn có người vào giúp cô “thư giãn” ư?”. Mãi tới khi thấy cô Hứa cầm điện thoại định gọi điện báo cho ai đó, hắn ta mới sợ hãi rời khỏi phòng.

Sau khi bình tĩnh lại, cô Hứa đã yêu cầu lễ tân cho xem lại camera giám sát. Tuy nhiên, nhân viên này từ chối cung cấp và nói phải chờ quản lý đến giải quyết. Khi người quản lý và cảnh sát có mặt, họ cùng cô Hứa xem lại toàn bộ camera giám sát trong ngày xảy ra sự việc.

Đoạn video cho thấy, người đàn ông đã vào phòng cô gái lúc 3h07, nhưng tới 3h09 hắn mới xuất hiện trước mặt cô. Trong khoảng thời gian 2 phút, hắn ta vẫn đứng ở gần cửa để xác nhận xem vị khách nữ có ở một mình hay không.

Trước đó, vào lúc 2h21, người đàn ông biến thái cũng cố gắng mở cửa lần lượt các phòng từ tầng 7 tới tầng 10. Toàn bộ quá trình này kéo dài khoảng 50 phút nhưng nhân viên an ninh khách sạn không hề phát hiện ra.

Phía cảnh sát Thượng Hải đã điều tra và xác minh rằng, người đàn ông trên họ Trương, cũng thuê phòng trong khách sạn trên.

Được biết vì xấu hổ, người đàn ông và gia đình muốn giữ kín sự việc. Trong cuộc hòa giải, bố của người đàn ông nói rằng hành vi này không gây tổn hại gì đáng kể nên mong cô Hứa tha thứ. Sau đó, đồn cảnh sát đã thông báo kết quả cho cô Hứa, đồng thời tạm giữ người đàn ông trong 5 ngày (từ 31/7/2021 đến 05/8/2021) vì tội Quấy rối người khác.

Cô Hứa thông tin, sau khi xảy ra sự việc, phía khách sạn đã gặp và xin lỗi cô. Tuy nhiên về phương án bồi thường phía khách sạn nói chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra thì mới đưa ra quyết định. Cho đến ngày 5/8, phía khách sạn vẫn chưa có phương án bồi thường cho cô. Cô Hứa nói rằng sẽ đi đến cùng sự việc.

Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)