Đời sống

Đi ăn bún đậu, vợ than với chủ quán miếng nem rán hỏng ai ngờ bị chồng chửi sấp mặt

Chẳng những không được dân tình an ủi, đồng cảm, bài đăng của cô vợ nạn nhân lại bất ngờ nhận về nhiều sự chỉ trích.

Nhiều chị em từng nói với nhau rằng "Lấy chồng như canh bạc", may mắn thì được yêu thương chiều chuộng, đen thì bị đánh đập chửi mắng.

Mới đây, một người vợ lên diễn đàn tâm sự chuyện chịu đựng người chồng vô tâm, vũ phu: "Phụ nữ lấy phải thằng chồng vũ phu, vô tâm, vô học đúng là khổ cả đời. Vì ức chế gần 4 năm nay nên mới có câu chuyện này để tâm sự với các chị em.

Câu chuyện đi ăn bún đậu. Sẽ chẳng có gì nếu việc đi ăn diễn ra bình thường tuy nhiên khi mình ăn phải miếng nem rán khá chua và phải nhè ra ngay sau đó cũng có bảo với thằng chồng là miếng nem bị hỏng.

Tuy nhiên mọi việc sẽ êm đềm nếu như khi thanh toán mình không bảo: Chị ơi, chị xem lại cái nem rán đi, em ăn thấy nem bị hỏng có mùi chua đấy thì lúc quay xe ra thằng chồng chửi nguyên văn như thế này: "Chua thì kệ nó, mày góp ý làm cái gì, đớp hết gần suất rồi còn quay ra kêu chua, nó bán hàng mấy năm nay có sao đâu, bán từ sáng đến giờ có đứa nào kêu đâu mà mày kêu chua. Kêu làm cái gì lắm.

Và sau đó là một loạt tranh luận diễn ra sau đó với những lời lẽ mày tao chỉ vì con vợ phản ánh với chủ quán miếng nem bị chua.

Không chỉ có câu chuyện về miếng nem mà rất nhiều câu chuyện sau đó diễn ra trong vòng gần 4 năm trở lại đây. Ví dụ nếu đi đến quán ăn nào đó mình có gọi em ơi lấy hộ chị quả chanh, em ơi lấy hộ chị ít giấy ăn thì thằng chồng nó lại chửi xơi xơi cái mồm rằng mày như bà hoàng, có đây với kia mà không đứng dậy mà lấy ngồi đó mà sai. Ơ thế đến quán ăn việc nhờ nhân viên lấy cái nọ lấy cái kia được coi như bà hoàng à các chị em.

Từ đầu năm đến giờ rất nhiều những cuộc cãi vã chửi rủa thậm chí là đánh dập, thiết nghĩ mình cũng chịu đựng giỏi thật, cái chịu đựng đầu tiên là vì con tiếp đến là vì bố mẹ mình nhưng nó lại tưởng mình sợ nó nên nó được đằng chân lên đằng đầu.

Đỉnh điểm nhất là mùng 1 Tết vừa rồi khi mà nó đi đánh bài đến tận 5h sáng sau đó nó ngủ đến 9h và mình có gọi nó dậy đi chúc Tết. Cái giấc ngủ của nó quý giá lắm các chị ạ, nếu chẳng may động vào thì nó cho mình ăn giềng luôn và đúng như dự đoán, nó ngồi bật dậy cho 1 cái tạt tai khiến mình mặt mũi tối sầm lại và lúc đó chỉ muốn cầm dao dâm chết nhà nó luôn nhưng lại 1 luồng suy nghĩ hướng về con và bố mẹ mình nên đành ngậm ngùi ngồi xó khóc.

Bây giờ cũng không biết trách ai, chỉ biết trách mình tại sao quá ngu rõ ràng đã nhìn thấy bản chất vũ phu trong con người nó bấy lâu, lúc yêu nó đã ra tay đánh mình rất nhiều lần và khốn nạn nhất là đi chụp ảnh cưới về vì quên chìa khóa ở chỗ chụp ảnh cưới mà nó phải quay lại lấy nên nó khó chịu trong người và nó đã dơ thẳng tay cho mình 1 cái bạt tai hằn luôn 5 ngón tay trên mặt.

Nhiều lúc nghĩ cuộc sống thật khốn nạn với mình, không biết kiếp trước mình như thế nào mà kiếp này sao lại khổ thế.

Người ta bảo lấy chồng không nhờ được chồng thì cũng nhờ nhà chồng nhưng thật sự mà nói thì mình lại chả được cái gì, để kể về câu chuyện về nhà chồng thì là cả một câu chuyện dài đằng sau đó và chỉ biết được rằng lúc nào trong suy nghĩ cũng tự trách bản thân mình sao cuộc sống lại khốn nạn với mình như thế".

chồng vũ phu, chồng đánh đập, chuyện vợ chồng
Chỉ vì than với chủ quán miếng nem rán bị hỏng, vợ bị chồng chửi sấp mặt (Ảnh minh họa).

Sau khi đọc tâm sự của người phụ nữ này, nhiều chị em bình luận:

- Mình thấy cuộc sống không khốn nạn với bạn. Mà bạn tự khốn nạn với bản thân mình đấy!

- Đáng đời. Xong lại lấy lí do vì con vì bố mẹ, thế lúc yêu đã biết nó vũ phu sao còn cố nhảy vào. Người ta lấy về nó mới lộ bản tính còn bảo đen đủi được.

- Chỉ trách bạn ngu thôi! Bản thân mê muội thì đừng đổ cho số phận!

- Đọc xong bực thằng chồng 1 thì tức bạn 10. Thế này thì ai mà bênh cho nổi?

Dung (Nguoiduatin.vn)