Đời sống

Đi ăn cưới em họ, người phụ nữ bị cấm đặt chân vào phòng cưới vì từng ly hôn

Người phụ nữ tỏ ra bức xúc khi bị cấm vào phòng tân hôn bởi cô cho rằng việc mình từng ly hôn không làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của người khác.

Mỗi địa phương lại có những phong tục tập quán khác nhau trong đời sống. Ở một đất nước rộng lớn, có nền văn hóa lâu đời và đa sắc tộc như Trung Quốc, những phong tục tập quán lạ lẫm lại càng nhiều, không phải ai cũng biết hết được. Cũng vì chuyện phong tục này mà mới đây, một người phụ nữ đã phải trải qua khoảnh khắc bực bội và xấu hổ khi đến dự đám cưới em họ.

Theo trang Sohu News đưa tin, mới đây cô Lý sống tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã tới tham dự đám cưới của em họ, là con trai của gì mình. Gia đình người gì đã đặc biệt gửi thiệp mời tới cô Lý và gia đình cô để cùng tới chung vui, chúc phúc cho cuộc hôn nhân của em họ. Hôm đó, cô Lý sửa soạn đẹp đẽ, cứ nghĩ rằng mình sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ, nào ngờ mọi chuyện trái ngược.

Khi cô Lý tới đám cưới em họ, cô và mọi người đều tò mò về phòng tân hôn của cô dâu chú rể. Chuyện xem phòng tân hôn là hết sức bình thường tại các đám cưới Trung Quốc. Thậm chí ở nhiều nơi, mọi người còn cùng nhau ùa vào phòng tân hôn cùng cô dâu chú rể để trêu chọc, đùa vui.

Tuy nhiên, khi cô Lý đang định đi vào phòng tân hôn của em họ, cô đã bị người gì chặn lại, cấm không cho vào. Cô Lý không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao người gì chỉ cấm mỗi mình cô còn mọi người vẫn thoải mái vào? Cô Lý liền trực tiếp hỏi người gì thì bà ấy thẳng thắn trả lời rằng, cô Lý từng ly hôn nên không được đặt chân vào phòng tân hôn của người khác, nếu không sẽ đem lại vận xui, "vía" đen đủi.

Nghe lời giải thích của người gì, cô Lý vừa lúng túng vừa khó hiểu. Cô Lý cho biết bản thân sống cách nhà người gì không xa nhưng chưa bao giờ nghe đến tục lệ này. Hơn nữa, cô Lý nhận thấy người gì nói chuyện bằng giọng điệu gay gắt, giống như bêu rếu chuyện ly hôn của cô Lý trước mặt tất cả mọi người, vì vậy không tránh khỏi bực bội và tủi hổ.

Bị đụng chạm đến lòng tự trọng, cô Lý cảm thấy không thể tiếp tục ở lại tham dự đám cưới em họ được nữa nên đã bỏ phong bì 600 nhân dân tệ (hơn 2 triệu đồng) rồi kiếm cớ rời khỏi đó, không hề ăn tiệc cùng mọi người nữa.

Trở về nhà trong sự tức giận và chán chường, cô Lý đã đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội để giãi bày tâm trạng. Câu chuyện này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng với những ý kiến trái chiều, người bênh kẻ chê:

"Đúng là có nơi cấm người ly hôn đặt chân vào phòng tân hôn, trang trí phòng tân hôn hoặc ngồi lên giường cưới của cô dâu chú rể mà. Tôi thấy chuyện này là không sai".

"Mỗi nơi có những phong tục và cấm kỵ riêng, thế nhưng có nhiều cách để nhắc nhở, tôi cho rằng người gì đã không nói chuyện một cách tế nhị nên mới gây ra sự khó chịu này".

"Nhiều người trẻ tuổi có thể không rõ về những tập tục này nhưng người già thì rất rõ, họ cũng chỉ muốn tốt cho con cái mình mà thôi"...

Theo Khánh Hằng (Nguoiduatin.vn)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/di-an-cuoi-em-ho-nguoi-phu-nu-bi-cam-dat-chan-vao-phong-cuoi-vi-tung-ly-hon-a588223.html