-
Hiện trường xe tải va chạm xe máy khiến cô gái tử vong ở TPHCM, làm rõ nguyên nhân? -
Em chồng học hết cấp ba sở hữu khối tài sản khủng, biết sự thật phía sau tôi mới thấu hiểu sự an phận của chồng -
Nhóm học sinh lớp 9 đập phá lớp học tan hoang trong buổi học cuối cùng, nhà trường đưa ra cách xử lý -
Khoảng 40 tiếng súng vang lên trong vụ xả súng ở Texas, nghi phạm tử vong sau nhiều giờ cố thủ -
Công an vào cuộc vụ dùng điếu cày đánh người ở Hà Nội, nhân chứng kể lại sự tình, sợ hãi không dám can -
Nhóm cô gái tố bị quay lén khi mặc bikini ở biển Cát Bà, tiết lộ phải nghe nhiều lời khiếm nhã -
Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp có chuyến công tác tại Nga -
Cháy lớn tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại ở TP HCM, nhiều nhà xưởng bị thiêu rụi -
Mỹ không kích, tiêu diệt trùm băng đảng ma túy khét tiếng Venezuela -
Thiếu niên 17 tuổi tử vong, bạn đồng hành nguy kịch sau cú tông xe máy vào gốc cây
Đời sống
20/07/2021 16:52Đi ăn gói đồ thừa mang về, cô gái được đối tượng xem mắt khen đảm đang nhưng vừa về nhà đã nhận được tin nhắn gây sốc
Từ xưa đến nay, tiết kiệm luôn là một mỹ đức được ca ngợi. Ấy thế nhưng trong một số trường hợp, nhiều người vì sĩ diện mà thà rằng lãng phí, thậm chí cho rằng những hành động tiết kiệm thật quê mùa và đáng xấu hổ. Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ câu chuyện về cô nàng tiểu Huệ, chỉ vì tiết kiệm mà bị người yêu bỏ.
Tiểu Huệ là một cô gái nông thôn, là con cả trong gia đình, còn có một em trai và em gái, mặc dù cuộc sống ở nhà lúc đó có chút khó khăn nhưng bố mẹ cô ấy vẫn cố gắng hết sức để nuôi ba chị em. Thi đỗ đại học loại giỏi, cô cũng muốn giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ nên đã đi làm thêm kiếm tiền, có tiền tài trợ, hai em vào đại học suôn sẻ, gánh nặng trong lòng cô cũng buông xuống phần nào.
Ngoại hình của tiểu Huệ không có nhiều điểm sáng nhưng bù lại, cô có một trái tim nhân hậu, tốt tính. Có lẽ vì yếu tố gia đình nên Tiểu Huệ luôn sống tiết kiệm, đồng nghiệp chê cười cô quá tằn tiện và nói phụ nữ phải đối xử tốt với bản thân như: để ý việc trang điểm, mua những gì nên mua, ăn những gì nên ăn, nhưng tiểu Huệ cảm thấy bây giờ cô còn trẻ, nếu chịu khó tiết kiệm thì sẽ được nhiều tiền hơn. Cũng không cần phải thường xuyên mua quần áo mới, chăm sóc da cơ bản là đủ, chẳng cần so sánh với người khác. Cô luôn tự an ủi bản thân như thế, do vậy cô cũng rất ít khi đi tiệc tùng với bạn bè. Khi đi làm về, cơ bản cô chỉ ở trong ký túc xá và nghịch điện thoại, xem phim truyền hình..., cuộc sống vô cùng đơn giản.
Sau nhiều năm sống như vậy, tiểu Huệ đã đỡ đần được nhiều cho gia đình, nhà ở đã được sửa sang, các em của cô cũng đã vào đại học, bản thân cô cũng dành dụm được một ít tiền. Khi có tiền, cô ấy cũng đã dần tự tin hơn.
Vì mối quan hệ xã hội của Tiểu Huệ tương đối nhỏ và không có nhiều bạn bè, công việc quá bận nên khó tìm bạn trai. Thực ra bố mẹ cô cũng rất lo lắng, sợ con gái quá tốt bụng dễ bị người xấu lợi dụng, chỉ mong cô về quê tìm một người đàn ông lương thiện lấy làm chồng. Dưới sự thúc giục của gia đình, Tiểu Huệ bắt đầu có những cuộc hẹn hò.
Qua vài lần gặp gỡ chẳng đi đến đâu, Tiểu Huệ cuối cùng cũng gặp một chàng trai lịch lãm, còn là một công chức, đồng nghĩa với việc khi về già sẽ có lương hưu.
Buổi tối hôm đó, cả hai dùng bữa ở một nhà hàng tương đối cao cấp, chỗ ngồi được chàng trai đặt trước và anh luôn mỉm cười khi nói chuyện. Cảm giác đầu tiên của Tiểu Huệ đối với anh là rất tốt. Từ chỗ trao đổi ngắn gọn, cuộc trò chuyện dần thân mật hơn.
Chàng trai gọi 8 món, Tiểu Huệ nghĩ thật lãng phí, làm sao hai người có thể ăn xong nhiều món như vậy? Chàng trai cười nói: "Lần đầu tiên được mời đi ăn tối thì phải ăn ngon, em muốn ăn gì cũng được".
Tới khi bữa ăn đã kết thúc, vẫn còn rất nhiều đồ ăn thừa. Tiểu Huệ cảm thấy rất tiếc, cô muốn đóng gói nhưng lại sợ người khác trêu đùa, cô do dự một lúc lâu. Lúc này, người phục vụ đến bàn bắt đầu đưa hóa đơn thanh toán. Tiểu Huệ choáng váng khi nhìn hóa đơn, 8 món mà đã là 600 tệ (hơn 2 triệu đồng). Cô cảm thấy còn biết bao món bị để phí, bèn nhờ người phục vụ mang hai hộp cơm đến và gói hết đồ ăn thừa. Cô muốn mang về nhà ăn luôn hoặc để mai hâm nóng lại ăn.

Chàng trai sững người một lúc rồi lại cười phá lên, còn khen Tiểu Huệ là người đảm, phải kiếm một người vợ như vậy để cưới, người như vậy mới có thể sống cùng cả đời, khiến Tiểu Huệ đỏ bừng mặt. Ăn uống và trò chuyện xong, chàng trai tiễn Tiểu Huệ về nhà.
Thế nhưng bất ngờ là ngày hôm sau, anh chàng nhắn lại với cô: "Chúng ta không hợp, cô khó tính quá, tôi không chịu nổi!".
Sau khi câu chuyện được chia sẻ, một bộ phận cư dân mạng tỏ ra đồng tình với chàng trai, cho rằng bữa cơm 600 tệ, lại là buổi đầu gặp mặt đầu tiên không nên làm hành động đó. Bên cạnh đó cũng nhiều người bênh vực cô gái:
- Nếu chê thì giới thiệu cho tôi đi, đây chính là kho báu đấy.
- Những người chê bai cô gái này mới là không hiểu gì, giờ đây ai cũng thích tỏ ra hơn người, không có mấy ai dám làm như cô ấy, người không để ý đến ánh mắt người khác mới là người làm nên chuyện.
- Tôi đang muốn tìm một cô gái như vậy đấy.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Sốc: Phát hiện thi thể gần đại bản doanh của đội bóng dự World Cup (53 phút trước)
- Lời khai nam tài xế taxi đánh đập nhân viên giao hàng trong lúc đưa nạn nhân bị tai nạn đi cấp cứu gây bức xúc (57 phút trước)
- Người đàn ông tử vong 4 ngày sau khi đột quỵ trên mâm cơm, bác sĩ chỉ ra 2 món khoái khẩu rất phổ biến gây họa (1 giờ trước)
- Trộm đột nhập đại bản doanh tuyển Anh, vơ vét hàng loạt tài sản quý giá (1 giờ trước)
- Honda chính thức mở bán "vua xe ga" 160cc mới giá 75 triệu đồng: Thiết kế đẹp hơn Air Blade và Vario (2 giờ trước)
- Lý lịch đen của Long 9 Ngón vừa bị bắt, "giang hồ mạng" từng xộ khám vì cầm đầu bảo kê như thế nào? (2 giờ trước)
- Nữ streamer Hàn Quốc bức xúc vì bị CĐV Mexico phân biệt chủng tộc trên khán đài World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Argentina bị nghi ngờ khó tiến xa tại World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Ca sĩ Xuân Nghi tung bộ ảnh cưới lãng mạn bên chồng kỹ sư (3 giờ trước)
- Hiện trường xe tải va chạm xe máy khiến cô gái tử vong ở TPHCM, làm rõ nguyên nhân? (3 giờ trước)