-
Bé trai 8 tuổi mắc ung thư đại tràng, bác sĩ cảnh báo 2 thực phẩm nhiều người ăn mỗi ngày là nguyên nhân
-
Vietnam Airlines cấm sử dụng pin sạc Lithium trên máy bay để đảm bảo an toàn
-
Hà Nội chính thức dẫn nước Hồ Tây "hồi sinh" sông Tô Lịch
-
Bộ Chính trị, Ban Bí thư định hướng về số thứ trưởng và phó chủ tịch tỉnh, thành
-
Giấy vệ sinh chứa HIV trên TikTok: Thực hư và sự nguy hiểm từ tin đồn
-
Phụ huynh Hà Nội rần rần khoe bữa ăn bán trú 10 NGHÌN ĐỒNG của con khiến ai nấy “lác mắt”: Chỉ mong con mình cũng được như thế!
-
Người cha bạo hành con trai 2 tuổi ở Lâm Đồng có thể bị xử lý thế nào?
-
20.000 đồng đổi đời: Vợ chồng người Khmer trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam
-
Thực hiện thủ tục truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho thiếu tá Nguyễn Đông Cánh hy sinh
-
Lập biên bản tài xế Mercedes "quậy" trên đường phố ở TP.HCM
Đời sống
31/01/2021 14:15Đi ăn hủ tiếu nhưng hết chỗ phải qua quán nước ngồi, cô gái ngỡ ngàng khi bị tính phí 10 nghìn tiền chỗ
Chuyện đi ăn hàng quán nhưng gặp tình trạng đông khách phải qua quán bên cạnh ngồi đỡ không phải là điều gì quá mới mẻ. Một số hàng quán còn liên kết với những quán nước xung quanh, vừa giải quyết tình trạng chỗ ngồi vừa giúp các quán nước có thêm một nguồn thu nhập ổn định.
Thế nhưng, thỏa thuận giữa quán ăn và các hàng quán xung quanh cũng phải rõ ràng vì nếu không, khách hàng sẽ có những trải nghiệm vô cùng khó chịu. Điển hình như trường hợp của một cô gái mới đây đã phải mất tiền oan khi đi ăn quán.
Nhóm của cô có 3 người, cô và hai người em. Nhóm đang chuẩn bị ra xe về Nha Trang thì do đói bụng nên quyết định tìm một chỗ ăn lót dạ trước. Cả nhóm ngồi ở gần vòng xoay Cống Quỳnh. Tuy nhiên, do quán ăn được chọn quá đông khách, mà lúc đó là 7h15 trong khi 8h phải lên xe. Do đó, cả ba ngồi ở quán nước bên cạnh. Họ vẫn ý thức gọi nước rồi mới ngồi ăn.
"Mình đi 3 người kêu 2 ly cam vắt, 1 ly rau má, từ lúc ngồi tới lúc mình ăn hết tô hủ tiếu thì 2 ly cam mới ra, và chưa làm ly rau má cho mình nên mình bảo chú ơi không cần làm nữa, và mình tính tiền đi luôn cho kịp giờ!
3 tô hủ tiếu 135k, 45k 1 tô. 2 ly cam con bé ban đầu order tính 15k/ly, 2 ly 30k. Xong lúc mình đứng dậy chuẩn bị đi thì con bé chạy ra xin mình thêm 10k?" - cô gái trong bài chia sẻ.
Điều cô khó hiểu ở đây chính là quán nhất quyết không giải thích tại sao lại thu thêm phí 10 nghìn. Nhưng lúc đó vì quá gấp rút nên cô phải cắn răng trả thêm để kịp đưa người thân ra bến xe.
Bài viết được đăng tải trong một nhóm cộng đồng người Sài Gòn và thu hút sự chú ý rất lớn của dân mạng. Nhiều luồng ý kiến được gửi tới, có bên thì nói cô nên cho qua, 10 nghìn không đáng gì. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, thu như vậy, trung bình ngày chừng 10 lượt khách thì số tiền tích lại cũng không nhỏ. Nhưng có nhiều người cho rằng cô gái bóc phốt vớ vẩn.
Hiện sự việc vẫn đang gây ra rất nhiều tranh cãi.
Lộc (Nguoiduatin.vn)








- U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á: Thầy Hàn toàn thắng (14:03)
- Bé trai 8 tuổi mắc ung thư đại tràng, bác sĩ cảnh báo 2 thực phẩm nhiều người ăn mỗi ngày là nguyên nhân (14:02)
- Vietnam Airlines cấm sử dụng pin sạc Lithium trên máy bay để đảm bảo an toàn (12 phút trước)
- Nếu đang dùng mẫu iPhone này, khó có lý do để hứng thú với iPhone 17 Pro (14 phút trước)
- Hành động của cảnh sát trong ngày đầu xử phạt ô tô tải đi vào làn 1 cao tốc (15 phút trước)
- Lời khai của Chủ tịch Tập đoàn Thuận An trước tòa (19 phút trước)
- Lisa (BLACKPINK) giàu "phát sốc" (20 phút trước)
- Sinh nhật mẹ chồng, tôi tặng một món quà bình thường nhưng lại khiến cả nhà ngượng chín mặt (21 phút trước)
- Giáo viên ở TPHCM chém bạn tình đồng tính trọng thương (22 phút trước)
- Hà Nội chính thức dẫn nước Hồ Tây "hồi sinh" sông Tô Lịch (24 phút trước)



