-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Đời sống
09/03/2022 18:10Đi chơi 8/3 về định chia tay vì người yêu chỉ tiết kiệm được 500 triệu, cô gái trẻ bị dân tình ném đá dữ dội vì lập luận khó tin
Với những cặp đôi yêu nhau có ý nghĩ bước vào hôn nhân, họ có rất nhiều thứ cần quan tâm, một trong số quan trọng đó là vấn đề tài chính. Nếu không có một nền tảng kinh tế vững chắc thì hôn nhân sẽ gập ghềnh hơn nhiều, đối với những người hay lo xa thì quả thực không khỏi tránh khỏi việc phải cân đo đong đếm một chút.
Như trường hợp của cô gái trong câu chuyện đang được dân tình bàn tán rầm rộ dưới đây chẳng hạn.
"Mặc dù viết ra biết nhiều người sẽ phản đối nhưng mình tin có người vẫn cùng suy nghĩ với mình.
Giờ này chắc mọi người vẫn đang ngập tràn trong không khí ngày 8/3. Còn mình sau buổi đi chơi đã suy nghĩ rằng “Bạn trai chỉ tiết kiệm được 500 triệu đồng liệu có đủ?”.
Số tiền bạn trai có khiến mình hơi lo lắng, hoang mang, sợ không đủ lo cho đám cưới, mua nhà, nuôi con, mua xe ôtô... và còn rất nhiều thứ phải lo khác.
Mình năm nay đã 26 tuổi, yêu bạn trai được hai năm. Chúng mình cũng có ý định cưới. Tuy nhiên, bây giờ mình mới để ý điều kiện kinh tế của bạn trai.
Lương của anh mỗi tháng dao động từ 10 - 11 triệu đồng, bố mẹ không có của ăn của để gì mấy, cũng không có tiền cho con trai mua nhà trên thành phố. Bản thân anh mới chỉ tiết kiệm được 500 triệu đồng sau 8 năm đi làm.
Mình cảm thấy hơi sợ vì nếu lấy nhau, chúng mình sẽ phải chi rất nhiều. Khoảng 100 - 200 triệu đồng cho lễ cưới, hơn nữa cần mua nhà mà giá căn hộ chung cư trên thành phố đều đắt đỏ, phải từ 1,5 tỷ đồng trở lên, chưa kể chúng mình phải lo rất nhiều khoản khác sau cưới…
Nhà mình thì khác, đi lấy chồng sẽ cho 1 khoản tiền để góp mua nhà, mua xe. Mình cũng ko muốn bố mẹ mình khổ, vì nếu như chồng mình góp 500 triệu, số còn lại là nhà mình góp thì bố mẹ sẽ phải góp nhiều hơn, lo nhiều hơn, mà đáng ra con gái đi lấy chồng thì phải…
Rồi sau này, anh còn phải lo cho bố mẹ anh nữa, tất nhiên phận làm con thì phải như vậy nhưng mình vẫn thấy khá lo lắng, trong lòng ngổn ngang, nửa muốn kết thúc chuyện tình cảm, nửa lại không. Mình không biết có nên tiếp tục, đặt niềm tin vào anh không? Mong các bạn cho lời khuyên."
Ngay khi bài viết được đăng tải đã nhận về tới gần 7k lượt like và bình luận. Khác với mong muốn của chủ nhân vài viết, phần lớn ý kiến đều đứng ở phía đối lập với cô, cho rằng suy nghĩ này quá mức thực dụng.
- Nếu bài này không phải viết câu view thì bạn làm ơn buông tha cho anh ấy đi nhé! Cả dòng họ nhà người ta cảm ơn bạn! Đúng là xui 7 đời mới vớ được con dâu thực dụng như bạn!
- Thời đại nam nữ bình đẳng, cho mình hỏi bạn chê người yêu chỉ tiết kiệm được 500 triệu, vậy số dư tài khoản của bạn để lo cho gia đình là bao nhiêu rồi?
- Đúng là xấu hổ thay cho phái nữ! Từ đầu bài viết chẳng thấy chị nói câu nào đến việc bản thân đóng góp mà chỉ thấy đẩy hết việc cho gia đình và người yêu. Phụ nữ giờ muốn được tôn trọng thì phải biết tay làm hàm nhai đi nhé, chẳng có ai có trách nhiệm phải nuôi chị đâu!
- Thôi thôi, tắt văn đi chị! Toàn thấy đòi hỏi hạch sách, chắc lại đứng núi này trông núi nọ rồi. Chưa kể đến việc chị có góp được xu nào hay không thì anh người yêu chị cũng giỏi lắm rồi nhé. Lương 10-11 triệu 1 tháng chi phí đủ thứ rồi còn quà cáp trong lúc yêu đương cho chị. Thêm nữa là thời buổi covid bao người thất nghiệp mà anh ấy còn tiết kiệm được tới 500 triệu thì phải thuộc dạng biết ăn biết ở đấy. Chị không thích thì nhường lại cho người khác tốt hơn đi!
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (27 phút trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (34 phút trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (40 phút trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (51 phút trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (1 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (1 giờ trước)
- Mẹ của Thùy Tiên thông báo bất ngờ trên livestream, lần đầu nhắc đến con gái sau khi bị phạt 2 năm tù (1 giờ trước)
- Người yêu đe dọa tung clip riêng tư để "tống tiền", cô gái có pha xử lý khiến nhiều người ngỡ ngàng (2 giờ trước)