Đời sống

Đi họp phụ huynh nhận được lời nhắn của con trai 'đừng lục ngăn bàn của con và chớ nghe cô giáo nói linh tinh', bà mẹ có cách xử lý khiến ai nấy trầm trồ

Vì lo sợ bị mẹ mắng sau buổi họp tổng kết lớp, cậu học sinh cấp 2 này đã có kế hoạch rất kỹ càng khiến dân tình không khỏi được phen cười ngã ngửa.

Họp phụ huynh là một thủ tục vô cùng quan trọng, để các bậc cha mẹ nắm rõ được tình hình học tập cũng như rèn luyện của con cái. Tuy nhiên, với những cô cậu học trò nghịch ngợm hay có thành tích kém, đây chẳng khác nào buổi "tố tội" công khai khiến ai cũng khiếp sợ. 

Mới đây, một nam sinh cấp 2 người Thượng Hải, Trung Quốc đã khiến cư dân mạng được một phen dở khóc dở cười với màn "tự cứu" của bản thân. 

Chẳng là cậu nhóc này có thành tích khá tệ, đến ngày họp phụ huynh, lo sợ sau khi mẹ về sẽ bị mắng một trận nên cậu nhóc đã để lại một mẩu giấy note ngay vị trí mình ngồi với nội dung: "Mẹ, đừng kiểm tra bàn học của con. Con để lại cho mẹ một cái bút và một mẩu giấy nhỏ. Đừng nghe những lời vô nghĩa của giáo viên trong buổi họp phụ huynh nhé". Một mặt còn lại của tờ giấy, cậu bé còn vẽ hình mặt cười để nịnh mẹ.

Chứng kiến "cờ hàng" của con trai, người mẹ này không khỏi thốt lên: "Thằng nhóc này mặc dù hơi dốt nhưng vẫn biết để lại đường lui cho bản thân xem ra cũng không tệ lắm!"

Đi họp phụ huynh nhận được lời nhắn của con trai 'đừng lục ngăn bàn của con và chớ nghe cô giáo nói linh tinh', bà mẹ có cách xử lý khiến ai nấy trầm trồ
Cậu bé để lại lời nhắn cho mẹ rồi kẹp ở bàn học của mình ở lớp.

Mẹ của cậu nhóc chia sẻ ban đầu cô không để ý mảnh giấy con trai dán ở bàn cho tới khi nhìn vào chỗ ngăn kéo. Dù khác ngạc nhiên với những gì con viết nhưng cô tin con trai đã đủ lớn để có những tâm tư riêng của mình. "Có lẽ con sợ tôi mắng khi về nhà sau khi họp phụ huynh" - bà mẹ dở khóc dở cười. 

Bà mẹ này cũng bảy tỏ bản thân tôn trọng con trai vì đã cố gắng bảo vệ bản thân bằng cách viết bức thư. Cô cũng không quá nặng nề chuyện điểm số, kết quả học tập của con: "Mỗi đứa trẻ đều có khả năng và giỏi ở một lĩnh vực nào đó. Tôi tin con trai mình cũng vậy".

Đi họp phụ huynh nhận được lời nhắn của con trai 'đừng lục ngăn bàn của con và chớ nghe cô giáo nói linh tinh', bà mẹ có cách xử lý khiến ai nấy trầm trồ - 1
Câu chuyện của hai mẹ con không đề cập tới việc giáo viên có phê bình gì cậu con trai trong buổi họp phụ huynh hay không.

Hành động của người mẹ ngay lập tức đã khiến nhiều người chú ý. Đối với học sinh thì đây quả thực là "mẹ nhà người ta" trong truyền thuyết, nhiều bậc phụ huynh khác cũng thừa nhận bản thân mình hơi nghiêm khắc với con, sẽ học tập thái độ của cô trong giáo dục. 

- Cậu con trai chắc phải tin tưởng mẹ mình lắm.

- Một người mẹ có trái tim ấm áp và thật tâm lý, thật ghen tị với cậu bé!

- Con giải quyết vấn đề rất láu lỉnh, mẹ lại rất tôn trọng con, hai mẹ con này đáng yêu quá!

- Thành tích quan trọng nhưng không phải tất cả, chỉ cần một người dẫn đường tốt, tôi tin cậu bé lớn lên nhất định sẽ thành công!

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/di-hop-phu-huynh-nhan-duoc-loi-nhan-cua-con-trai-dung-luc-ngan-ban-cua-con-va-cho-nghe-co-giao-noi-linh-tinh-ba-me-co-cach-xu-ly-khien-ai-nay-tram-tro-d163105.html