Đời sống

Đi 'phê pha' với bạn xong rút luôn nhẫn cưới cầu hôn 'tay vịn', nam thanh niên bị vợ dỗi mới đi tìm và cái kết 'đẹp mặt'

Không chỉ cầu hôn nhân viên quán trong cơn say, nam thanh niên này còn định dắt "người yêu" về nhà ra mắt, may mắn mà có anh bạn đi cùng can lại.

Chẳng phải tự nhiên mà hội chị em vô cùng ác cảm với việc cánh đàn ông đi hát karaoke. Nếu chỉ đơn thuần là luyện giọng ca thì hát ở đâu cũng thế, nhưng ngoài hát ra các anh còn uống say bét nhè, thậm chí vui lên còn phê pha gọi cả "tay vịn" thì vợ nào chịu cho nổi? Lời cam đoan của các anh thì may ra 10 tin được 1, cũng giống như "sự cố" đang ầm ĩ mạng xã hội của anh chàng dưới đây chẳng hạn.

Cụ thể, nam thanh niên này khiến vợ giận dỗi vì trót đi chơi về làm mất nhẫn cưới. Sau khi suy đi nghĩ lại, anh chàng nghĩ ra có thể bản thân làm mất khi đi hát cùng hội anh em hôm trước nhưng say quá không nhớ địa chỉ mới nhắn tin hỏi bạn thân. May mắn là hỏi đúng người "đáng tin", quả thực anh chàng này đã làm mất nhẫn ở quán karaoke, và toàn bộ quá trình mất nhẫn còn được bạn thân chí cốt rút điện thoại ra quay lại hộ.

tay vịn, mất nhẫn cưới, đi hát karaoke
Hỏi bạn địa chỉ quán karaoke để tìm nhẫn cưới, chàng trai được bạn tiết lộ lúc say đã rút nhẫn cưới ra cầu hôn cô gái làm ở quán karaoke.

"Bạn đi tìm con nhỏ ***, mã số nó là 203 ý, bạn phê pha rút nhẫn cưới ra cầu hôn nó. Tôi mà không can thì đêm qua bạn dẫn nó về ra mắt vợ bạn rồi. Chịu bạn thật!" - người bạn thân trả lời.

Bên cạnh đó, anh chàng còn bị bạn thân chụp lại khoảnh khắc hôn ''tay vịn''. 

tay vịn, mất nhẫn cưới, đi hát karaoke

tay vịn, mất nhẫn cưới, đi hát karaoke
Cầu hôn cô gái làm ở quán karaoke, chàng trai còn bị bạn chụp ảnh hôn cô gái.

Không rõ khi những hình ảnh này vợ anh chàng sẽ "xử" anh thế nào nữa nhưng chắc chắn là không tránh khỏi "phong ba" rồi.

Cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận dưới bài đăng:

- Bạn tốt đây rồi! Quay cả clip đầy đủ thế này thì thất lạc làm sao được nhẫn.

- Thà đêm qua ông bạn để nó dẫn bạn gái về ra mắt thì chỉ vợ nó và gia đình nó biết còn hơn nay cả nước biết. Bạn bè tốt ghê!

- Giờ thì không chỉ anh tìm thấy nhẫn mà cả nước đều thấy hộ anh nhé!

- Lại cứ bảo anh đi giao lưu một tí mà không cho anh đi đi. Thứ nghiệp chướng!

- Đẹp mặt ghê! Thôi cũng chẳng cần đòi lại nhẫn đâu, phải tôi thì giờ về nhà kí đơn là vừa!

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/di-phe-pha-voi-ban-xong-rut-luon-nhan-cuoi-cau-hon-tay-vin-nam-thanh-nien-bi-vo-doi-moi-di-tim-va-cai-ket-dep-mat-d170653.html