Đời sống

Đi tham quan chùa Hà để chuẩn bị sắm đồ làm lễ, cô gái trẻ vừa ra khỏi chùa đã gặp được ý chung nhân: 'Đúng gu của mình luôn!'

Vì ế lâu năm, công việc cũng chưa ổn định nên cô gái 9x nảy sinh ý định đi cầu một mối duyên cho mình.

Mạng xã hội mới đây lại một lần nữa xôn xao với câu chuyện của chị N.N.Q. về cơ duyên gặp chồng kể từ sau khi đến chùa Hà cầu duyên. Theo lời chia sẻ thì cô nàng N.Q.Q., sinh năm 1993, sống tại Lạng Sơn, sau khi bạn bè đồn đại về “truyền thuyết” chùa Hà, cô quyết định đến đây để tham quan, chuẩn bị sắm đồ làm lễ.

“Cũng vì những câu nói từ bạn bè mà lần này mình đã đến Chùa Hà để thăm quan cho biết quang cảnh của chùa. Để lần sau khi tới chùa mình sẽ mua sắm đồ để làm lễ. Vì cảnh ế lâu năm cộng với công việc hiện tại nhiều lúc bấp bênh chưa ổn định nên cũng có ý định tìm kiếm được một người khác giới đêm về chia sẻ chuyện công việc, quan tâm chuyện cá nhân.

Vì lần đầu tiên đến chùa nên mình có hơi ngại ngùng không dám tự mình sắm Lễ, viết sớ và khấn như mọi người nên mình đã đi hết các ban trong chùa, vào xem mọi người Lễ như nào, Ban Tam Bảo, Ban Thờ Mẫu, Ban Đình chùa Hà… xong xuôi rồi ra ghế đá ngồi chơi chơi.

Đi tham quan chùa Hà để chuẩn bị sắm đồ làm lễ, cô gái trẻ vừa ra khỏi chùa đã gặp được ý chung nhân: 'Đúng gu của mình luôn!'

Ấy vậy mà tối hôm đấy về, mình tình cờ vào trung tâm thương mại mua đồ, lại vô tình quen được một chàng trai và anh ý là người chủ động nhắn tin trước. Anh này khá đúng gu mình thích, rồi hai người cũng trò chuyện, hẹn hò và hai gia đình qua lại với nhau, hẹn mấy năm nữa thì cưới.

Nhưng mà đợt dịch vừa rồi có nguy cơ bùng phát trở lại, nhà anh cũng có tí hơi hoang mang vì anh hay đi làm xa gia đình, nên thống nhất cưới luôn trong lúc chưa có nguy cơ bùng dịch. Sau một năm, đến thời điểm hiện tại mình và anh ấy cũng đã có cháu đầu tiên, anh ấy thì đi làm, còn mình ở nhà chăm sóc cho bé”.

Chia sẻ về thêm về mối quan hệ với chồng, cô cho biết dù quyết định kết hôn khá nhanh nhưng sau khi cưới, chị đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Không chỉ gặp được người chồng tốt, bố mẹ chồng của chị cũng rất tử tế.

Câu chuyện này lập tức trở thành chủ đề được cư dân mạng chú ý quan tâm. Dưới phần bình luận, nhiều người rủ nhau lên chùa Hà cầu duyên vì nhận thấy sự “ứng nghiệm” nhanh đến bất ngờ thông qua chuyện tình của chị Q.

- Chùa Hà linh thật các cậu, sáng đi phát chiều có người yêu luôn. Ai chưa đi thì nên đi thử một chuyến biết đâu may mắn ập đến.

- Người chơi hệ tâm linh là đây hả? Chắc cũng đi thử. Nhưng nếu đi về mà vẫn không có thì đồng nghĩa với việc các cụ không độ nổi rồi!

- Chùa này có online không ta? Mình cũng ế mà ở xa quá không đến được như chị gái. Nghe chị kể mà thèm thuồng á.

- Mai em đi chùa Hà. Thôi thì anh nào có ý với em thì nhớ đi trùng ngày mai với em nhé. Biết đâu về mình yêu nhau thì sao.

Dung (Nguoiduatin.vn)