-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Đời sống
09/09/2022 22:10Dở khóc dở cười cảnh hội anh em làm biển 'xóm sợ vợ' với ý đồ 'tạo phản': Lại muốn xốc nóc nhà đây mà!
Xưa nay chị em phụ nữ ai cũng muốn được chồng ưu ái gọi là “nóc nhà”. Cánh mày râu vì muốn vợ vui cũng sẵn sàng nhận danh hiệu “sợ vợ”. Cũng từ đây, không ít tình huống hài hước ra đời khiến dân tình được dịp cười như nắc nẻ.
Mới đây, mạng xã hội rần rần chia sẻ hình ảnh một chiếc cổng chào xóm được cánh mày râu đích thân thiết kế với nội dung “xóm sợ vợ”. Được biết, cổng chào này được làm tại một xóm ở xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
Cụ thể, trên tấm biển ghi rõ ràng dòng chữ “nhà là phải có nóc”, “Xóm sợ vợ”. Tuy nhiên, ở giữa dòng chữ lại chèn vào một ký tự nhỏ đặc biệt “ko” (Không). Đây là viết tắt của chữ không. Vì thế, nếu dịch cả câu ra đích thị phải là “Xóm không sợ vợ”. Trong ảnh còn có 3 người đàn ông cười phớ lớ hào hứng treo tấm biển lên.
Nhìn vào tấm biển này, nhiều người cho rằng các anh chàng này đang ngấm ngầm “làm phản”. Chiếc cổng chào xóm này ngay sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của netizen. Nhiều người không khỏi bật cười trước độ hài hước, sáng tạo của cánh mày râu xóm này.
- Giá nhà trong xóm có cao không để em bảo chồng em chuyển khẩu về xóm với ạ.
- Đáng yêu vậy, ở đây có anh trai nào muốn lấy vợ luôn không ạ cho em xin chân.
- Mạnh dạn viết chữ 'không' to lên xem nào. Chữ 'không' hơi nhỏ đấy, đề nghị các anh làm to hơn chữ sợ nhá.
- Lại muốn "xốc nóc nhà" đây mà!
Một thành viên trong xóm chia sẻ: "Ý tưởng do cánh đàn ông xóm mình nghĩ ra và mọi người vui vẻ đồng ý. Thực ra không phải xóm mình sợ vợ đâu mà làm vậy để đề cao sự tôn trọng người phụ nữ. Đặc biệt để mọi người trong xóm cảm thấy vui vẻ hơn mỗi khi nhìn biển hiệu."
Bên cạnh đó người anh em trong “xóm không sợ vợ” còn khẳng định, từ trước đến nay tất cả các hoạt động liên hoan chung của nhóm đều do cánh mày râu đảm nhiệm. Hội chị em chị cần đến ăn chứ không phải làm bất cứ việc gì. Sắp tới là sự kiện Tết Trung thu, các anh em trong xóm cũng đã tự lên kế hoạch tổ chức.
Thông qua chiếc cổng chào này, cánh mày râu trong xóm hy vọng mọi người có thêm niềm vui đồng thời nhắc nhở những người chồng phải biết yêu thương và chăm sóc vợ nhiều hơn.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (19:09)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (1 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (2 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (2 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (2 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (2 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (3 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (3 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (4 giờ trước)