Đời sống

Dở khóc dở cười chuyện con lớp 2 chồng đón ở lớp 1: Hay quên nên nhiều đàn ông có vợ gặp gái trẻ vẫn khẳng định chắc nịch đang cô đơn!

Trong thời điểm toàn dân đưa trẻ đến trường như thế này thật sự có nhiều câu chuyện xảy đến với hôn nhân khiến tất cả dở khóc dở cười.

Sau nhiều tháng phải nghỉ ở nhà vì dịch bệnh thì TP Hà Nội đã có quyết định cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 được đi học trực tiếp. Cũng vì sự kiện này mà những câu chuyện xảy đến trong cuộc sống vợ chồng khiến người ta chẳng nhịn nổi cười.

Dân mạng vẫn truyền tay nhau các mẩu chuyện về những ông bố trẻ, có con nhỏ bắt đầu đi học. Vì quen với guồng đời sống từ trước nên nhiều người quên luôn cả lớp con, quên luôn trường con đang học. Bởi vậy các bà vợ phải ngao ngán than trời: "Trách nhiệm như thế này thì khổ vợ khổ con lắm đi thôi".

Một dân mạng viết: "Kỷ lục của chồng tôi là con đi học ở nhà cô lớp 2 nhưng lại đi đón con ở nhà cô lớp 1. Đợi 30 phút không thấy con ra cứ nhắn tin cho vợ bảo về dậy lại con, học hành kiểu gì các bạn về hết rồi mà con vẫn chưa được về. Trong khi đó con tan từ bao giờ khóc hết nước mắt chờ bố bên nhà cô lớp 2. Bố cứ đứng ở nhà cô lớp 1 thì không biết bao giờ đón được con.

Sau đó còn video call cho vợ, mình mới thấy ôi sao hôm nay cái cổng nhà cô nó lạ lắm, cả đôi dép của con tôi ở ngoài cũng lạ nữa. Tôi thề lúc đó máu não sôi lên mấy nghìn độ".

Dở khóc dở cười chuyện con lớp 2 chồng đón ở lớp 1: Hay quên nên nhiều đàn ông có vợ gặp gái trẻ vẫn khẳng định chắc nịch đang cô đơn!
Người vợ kể chuyện chồng đi đón con.

Có người vợ khác lại tức giận khi chồng mình quên luôn cả chuyện đón con: "5 giờ con tan học, mẹ thì bận việc chưa về được, 6 giờ vẫn gọi hỏi em về chưa, đón con chưa mặc dù từ sáng đến chiều mình nhắc là anh đón con nhé. Chẳng hiểu não đàn ông như thế nào nữa, chắc hay quên nên gặp nhiều trường hợp yên bề gia thất nhưng gặp gái vẫn khẳng định chắc nịch mình đang cô đơn và chưa có vợ".

Dở khóc dở cười chuyện con lớp 2 chồng đón ở lớp 1: Hay quên nên nhiều đàn ông có vợ gặp gái trẻ vẫn khẳng định chắc nịch đang cô đơn! - 1
Hay quên như thế không biết anh có quên luôn chuyện có vợ không!

Một bà vợ khổ sở kể lại câu chuyện về chồng mình xung quanh việc con cái. Tiếp đó, cũng có nhiều người khác tâm sự chuyện gia đình, cùng cảnh éo le tương tự.

Người khác quy luôn cho việc chồng quên con cái cũng sẽ quên luôn tình trạng hôn nhân, đến khi gặp gái trẻ là "khai man" rồi đấy! Về lâu về dài, chuyện như thế này sẽ ảnh hưởng không tốt đến tình cảm gia đình.

Dở khóc dở cười chuyện con lớp 2 chồng đón ở lớp 1: Hay quên nên nhiều đàn ông có vợ gặp gái trẻ vẫn khẳng định chắc nịch đang cô đơn! - 2

Dở khóc dở cười chuyện con lớp 2 chồng đón ở lớp 1: Hay quên nên nhiều đàn ông có vợ gặp gái trẻ vẫn khẳng định chắc nịch đang cô đơn! - 3

Dở khóc dở cười chuyện con lớp 2 chồng đón ở lớp 1: Hay quên nên nhiều đàn ông có vợ gặp gái trẻ vẫn khẳng định chắc nịch đang cô đơn! - 4

Dở khóc dở cười chuyện con lớp 2 chồng đón ở lớp 1: Hay quên nên nhiều đàn ông có vợ gặp gái trẻ vẫn khẳng định chắc nịch đang cô đơn! - 5
Những mẩu chuyện khác của các bà vợ về chồng hay quên.

Vậy mới nói, hôn nhân đôi khi hài hước một chút chứ hài quá là cũng mất vui. Ai mà chẳng muốn có ông chồng biết cách chịu trách nhiệm và nắm vững tất cả mọi thứ trong cuộc hôn nhân của mình. Bởi vậy, các đức ông chồng cũng nên rèn giũa lại tinh thần trách nhiệm với cuộc sống gia đình, đừng để những bà vợ phải thất vọng rồi dẫn đến xích mích, tranh cãi không đáng có.

Dung (Nguoiduatin.vn)

https://afamily.vn/cac-ba-vo-do-khoc-do-cuoi-chuyen-con-lop-2-chong-don-o-lop-1-hay-quen-nen-nhieu-dan-ong-co-vo-gap-gai-tre-van-khang-dinh-chac-nich-dang-co-don-2022040723041882.chn




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/do-khoc-do-cuoi-chuyen-con-lop-2-chong-don-o-lop-1-hay-quen-nen-nhieu-dan-ong-co-vo-gap-gai-tre-van-khang-dinh-chac-nich-dang-co-don-tintuc817823