-
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán -
Bức xúc clip ghi lại cảnh nam sinh lớp 8 bị bạn dùng ghế đỏ đập liên tiếp vào đầu, đánh hội đồng dã man tại Đồng Tháp -
Từ vụ bị phạt 200 triệu đồng vì đăng thông tin gây nhầm lẫn, SJC đã nói gì và hành động những gì? -
Động thái của chủ thương hiệu trước tranh cãi chiếc áo dài 6 triệu động không xứng đáng
Đời sống
04/02/2020 13:18'Dở khóc dở cười' chuyện trông con mùa dịch virus corona: Lơ là vài phút, ông bố trẻ hốt hoảng thấy con bôi đỏ khắp mặt
Trước những diễn biến phức tạp của bệnh dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra, tối 2/2, Bộ GD-ĐT đã gửi thông báo tới các địa phương về việc cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non, tiểu học, THCS và THPT tạm nghỉ học 1 tuần kéo dài đến hết ngày 9/2 để đảm bảo an toàn về sức khoẻ.
Ngay khi nhận được thông báo, nhiều phụ huynh vừa mừng vừa lo, mừng vì các con được nghỉ học để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ, nhưng lại lo vì cuộc sống "lao đao" không có người trông con. Một số phụ huynh nháo nhào đi tìm chỗ trông trẻ "thời vụ", hoặc gửi về cho ông bà ở quê trông giúp. Thế nhưng không ít đôi vợ chồng phải phân chia nhau xin nghỉ làm ở nhà trông con, thậm chí dắt díu theo đám trẻ đến tận công ty làm việc.
Mới đây, câu chuyện hài hước của ông bố trẻ khi phải ở nhà giữ con nhỏ để đối phó với mùa dịch virus corona đã thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Theo đó, vì nhà trẻ tạm nghỉ vì thế ông bố trẻ phải gác lại công việc ở nhà trông con thay cho vợ. Thế nhưng chỉ trong phút lơ là, không chú ý, cậu con trai đã gây ra cảnh tượng "kinh hoàng".
"Giật mình nhận ra là con zai được nghỉ Tết thêm 1 tuần nữa các bác ạ. Với cả ai bán son giống trong ảnh thì nhắn tin cho em với ạ!!", tài khoản D.T chia sẻ.
Theo đó, cậu con trai nghịch ngợm dù ở nhà không khóc nháo nhưng lại lén lấy thỏi son của mẹ ra chơi. Không chỉ làm hỏng son mà cậu bé còn bôi lên khắp mặt và tay. Không chỉ "cạn lời" trước cậu con trai mà ông chồng trẻ còn hoang mang tìm mua son để đền lại cho vợ.
Được biết, ông bố trẻ trong câu chuyện trên là Quân Long và con trai là Duy Tùng, hiện đã được 19 tháng.

Ngay sau khi câu chuyện trên được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều người bật cười. Thế nhưng có lẽ đây là tình cảnh chung của nhiều ông bố bà mẹ giữa tâm bão bệnh dịch virus corona đang có chiều hướng lây lan. Và có lẽ, son của mẹ chính là thứ đồ chơi bắt mắt, thu hút sự chú ý của rất nhiều em nhỏ, thế nên bên dưới phần bình luận không ít ông bố bà mẹ chia sẻ những hình ảnh tương tự khi các em nhỏ lấy son vẽ khắp mặt.








Theo Nam An (Nhịp Sống Việt)
- Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ (15:03)
- Lịch sử tước vương miện chấn động: Hoa hậu TVB bị cấm sóng vĩnh viễn vì thái độ "bất cần" (13 phút trước)
- Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư (17 phút trước)
- Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? (22 phút trước)
- Âm mưu đằng sau việc Shark Thủy phải "làm đẹp báo cáo tài chính" trong nhiều năm cho Egroup (28 phút trước)
- Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa (37 phút trước)
- Phiên tòa kẹo Kera sắp mở, vì sao vợ chồng chị gái Quang Linh Vlogs không bi xử lý hình sự? (50 phút trước)
- Phim điện ảnh "Nhà ma xó" chính thức rời rạp với doanh thu 18 tỷ đồng, đối mặt nguy cơ thua lỗ (55 phút trước)
- Bắt chủ và quản lý nhà nghỉ chứa gái mại dâm (1 giờ trước)
- Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" (1 giờ trước)