Trong khi các gia đình thường đau đầu với việc tìm người phụ việc sau Tết, câu chuyện về một nữ giúp việc U60 gửi ảnh check-in tại Pháp cho chủ nhà đang "đánh vật" với đống việc nhà đã tạo nên một cơn sốt thú vị trên mạng xã hội.

Cứ sau mỗi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, "cuộc chiến" tìm người giúp việc lại trở thành chủ đề nóng hổi trên khắp các diễn đàn. Những lời than vãn về việc người làm đòi tăng lương, xin nghỉ thêm ngày hay nỗi lo tìm người mới vốn đã quá quen thuộc. Thế nhưng, mới đây, một bài đăng trên nền tảng Xiaohongshu đã phá vỡ mọi kịch bản thông thường, mang đến một tình huống khiến người đọc vừa buồn cười, vừa phải ngẫm nghĩ về vị thế của người giúp việc thời hiện đại.

Mi Mi, một trưởng phòng nhân sự tại công ty công nghệ ở Thâm Quyến (Trung Quốc), chia sẻ rằng cô đã trải qua một đêm đầu năm "khó quên". Hơn 22h đêm, giữa căn nhà bừa bộn sau 5 ngày giúp việc xin nghỉ, Mi Mi đang hì hục cọ rửa toilet trong trạng thái kiệt sức. Công việc cơ quan dồn dập, con cái nheo nhóc khiến cô rơi vào cảnh "vỡ trận" đúng nghĩa.

Giữa lúc đang định dừng tay để uống nước cho đỡ đuối sức, điện thoại của cô bỗng báo tin nhắn. Cứ ngỡ là lời hỏi thăm hay thông báo ngày trở lại của bà Tần – người giúp việc đã gắn bó với gia đình cô suốt 5 năm, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Hiện ra trước mắt Mi Mi là loạt ảnh rạng rỡ của bà Tần giữa khung cảnh trời Âu hoa lệ. Bà đang tận hưởng chuyến du lịch tại Pháp cùng các con, không quên nhắn tin chia sẻ từng điểm đến với chủ nhà bằng thái độ hào hứng như những người bạn tâm giao lâu năm.

Được biết, bà Tần năm nay ngoài 60 tuổi, nhận mức lương khoảng 3.000 nhân dân tệ/tháng (gần 12 triệu đồng). Dù con số này không quá cao tại các đô thị lớn, nhưng sự tận tâm của bà chính là sợi dây gắn kết gia đình. Suốt nhiều năm, bà ăn Tết cùng nhà chủ, quán xuyến mọi việc từ nấu nướng món truyền thống đến chăm lo từng tiểu tiết, giúp Mi Mi nhẹ gánh rất nhiều.

Tuy nhiên, "profile" thực sự của bà Tần mới là điều khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cuộc sống của bà rất dư dả nhờ các con thành đạt. Con gái đầu của bà từng giành học bổng và hiện định cư tại Đức. Chuyến đi Pháp sang chảnh này chính là món quà báo hiếu mà con gái dành cho bà. Trong những bức ảnh gửi về, bà Tần không chỉ rạng rỡ giữa trời Âu mà còn hứa sẽ mua quà cho gia đình Mi Mi khi về nước. "Giúp việc đi Pháp đầu năm, còn tôi ở nhà tự cọ toilet tới khuya. Kể ở công ty chắc chẳng ai tin", Mi Mi hài hước chia sẻ.

Câu chuyện của Mi Mi ngay lập tức chạm đúng "long mạch" của cư dân mạng, khơi mào cho hàng loạt những chia sẻ tương tự về những người giúp việc có gia thế "không phải dạng vừa". Một tài khoản tên A Ly kể rằng người giúp việc nhà cô ở quê có nhà vườn rộng thênh thang và từng nhận tiền đền bù đất hàng triệu nhân dân tệ. Bà đi làm chỉ vì "quen tay quen chân", thậm chí còn sẵn sàng cho chủ vay tiền khi cần gấp. Hay một trường hợp khác, cô giúp việc xin nghỉ hẳn một tháng mỗi năm để đi du lịch quốc tế do các con tài trợ hoàn toàn.

Thực tế này phản ánh một xu hướng mới trong xã hội: nghề giúp việc không còn đơn thuần là lao động tay chân thu nhập thấp. Sự trỗi dậy của tầng lớp trung lưu dẫn đến nhu cầu về "giúp việc cao cấp" – những người có trình độ, kỹ năng giao tiếp và hiểu biết tâm lý. Nhiều người lựa chọn công việc này không chỉ vì tiền mà còn vì sự gắn bó tình cảm, trong khi điều kiện kinh tế cá nhân của họ đôi khi còn dư dả hơn cả chủ nhà.

Dưới bài đăng, hàng nghìn bình luận đã tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi. Nhiều người cay đắng nhận ra: "Tính ra mình mới là người nghèo mà bận rộn nhất" hay "Nhìn ảnh cô giúp việc đi Thụy Sĩ mà mình đang tăng ca ở công ty, thật là cười không nổi". Những câu chuyện này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn thay đổi hoàn toàn định kiến về nghề giúp việc, nơi những giá trị về sự tận tâm và phong cách sống hiện đại đang dần lên ngôi.

QT (SHTT)