-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Đời sống
11/05/2022 22:24Dở khóc dở cười với bài văn tả về hàng xóm chân thật 'đầu chỉ có 10 - 15 cái tóc'
Mỗi lần nhắc đến những bài văn tiểu học với trí tưởng tượng phong phú đã rất nhiều lần tạo ra những “tác phẩm" vô cùng hài hước, độc lạ. Không biết bao nhiêu pha "bóc phốt" cười ra nước mắt xuất hiện trên mạng xã hội. Học sinh tiểu với sự ngây ngô và thật thà của mình đã sáng tạo ra không ít bài văn khiến cư dân mạng cười nắc nẻ.
Mới đây, cộng đồng mạng đã được phen bật cười vì bài văn miêu tả của một cậu bé lớp 2. Cô giáo ra đề bài yêu cầu: "Tả hàng xóm của em”, cậu bé lại tả về người cháu của mình rất chân thật đến độ người đọc phải cười ngả nghiêng.

Nguyên văn bài viết của cậu nhóc lớp 2 khiến mọi người rầm rộ bàn tán suốt mấy ngày qua như sau:
"Ở cạnh nhà em có rất nhiều nhà nhưng chú em là nhà em thích nhất và chơi nhất. Ở đó em có một người cháu tên là Kiên.
Cháu em năm nay lên 3 tuổi. Vì cháu em 3 tuổi nên đã biết đi rồi. Đầu nó tròn rất đẹp. Vì đến tuổi mọc nhiều nên trên đầu nó chỉ có 10 - 15 cái tóc thôi. Đôi trên nó dài và đôi mắt long lanh. Vằng chán nó rộng. Nó nặng khoảng 10 kg. Nó thường chạy ra sân nhà em để với em. Mỗi khi em đi chơi về hay đi học về thì nó thường chạy đến em. Thứ nó thích nhất là kẹo chíp chíp.
Khi em sang thì cháu em lại vui mừng chào đón vậy. Cháu em thích nhất là đi chăn trâu và đi thả diều. Có lúc em còn đi thả diều cùng nó. Em rất thích nó vì nó..."
Bài văn này chắc hẳn đã khiến cô giáo hoang mang tột độ. Cậu bé viết sai chính tả khắp bài như "đôi trên", "vằng chán". Những chi tiết hài hước khi cậu bé nói về cháu Kiên của mình như: "Vì cháu em 3 tuổi nên đã biết đi rồi", "đầu nó chỉ có 10-15 cái tóc"... Bên cạnh đó, điều khiến nhiều người bật cười là chi tiết cháu Kiên mới 3 tuổi đã biết đi chăn trâu.
Thêm một câu văn nhận được sự quan tâm lớn của mọi người là "trên đầu nó chỉ có 10 - 15 cái tóc thôi". Có thể nói khả năng miêu tả của cậu bé chi tiết, chân thật đến từng chân tơ kẽ tóc khiến người đọc cười đau cả ruột.
Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều quan điểm cho rằng dù cậu bé có chút viết sai chính tả nhưng sự chân thực và cách mà cậu bé thể hiện suy nghĩ, cảm nhận của mình mới là quan trọng. Đặc biệt, viết văn có thể tạo nên niềm vui cho các bé, kích thích khả năng quan sát và cảm nhận về cuộc sống xung quanh chứ không phải tạo nên những bài viết có lời văn hoa mỹ nhưng không có thật.
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




