-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Đời sống
19/08/2022 17:23Dỗ mẹ già bỏ quê lên phố chăm cháu 10 năm, mẹ vừa đổ bệnh đã bị 'mời' về gấp vì: 'Nhà chỉ có 2 phòng ngủ'
Mới đây trang Sohu của Trung Quốc đã đăng tải câu chuyện khiến cư dân mạng dậy sóng. Một bà lão họ Từ đã hơn 60 tuổi, về hưu và sống yên ổn, vui vẻ với cuộc sống ở quê nhà, mỗi ngày làm vườn, tưới cây, cùng những người bạn già trong xóm nói chuyện. Bỗng một ngày, con gái trên thành phố gọi điện về thủ thỉ với mẹ rằng muốn mẹ lên ở cùng mấy hôm giúp chị chăm cháu nhỏ mới sinh.
Nghe con nói thế, bà Từ cảm thấy cũng có lý, vừa gần con, vừa gần cháu nên bà nhanh chóng thu xếp đồ đạc lên thành phố. Ban đầu bà Từ chỉ định ở lại vài tháng, đợi cháu cứng cáp hơn rồi mới về quê. Nhưng con gái hết thời gian ở cữ và phải quay trở lại công việc, trong khi chưa tìm được cô bảo mẫu giữ trẻ nên bà Từ đành ở lại giúp con thêm.
Bà lão cứ vậy gồng mình lên, thức khuya, dậy sớm pha sữa, thay bỉm cho cháu. Thậm chí con gái và con rể đi làm về muộn bà cũng là người nấu nướng, quét dọn, thu xếp nhà cửa tươm tất, sạch sẽ, chu đáo.
Khi cháu cứng cáp, bà bảo với con gái sẽ về quê nhưng cô con gái lại cứ động viên mẹ ở lại. Bà lão thương cháu, thương con lại tặc lưỡi đồng ý. Cứ vậy thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 10 năm bà Từ lên thành phố ở cùng các con. Trong khoảng thời gian đó, con gái bà cũng đã có bầu và sinh em bé thứ hai. Bây giờ, bé có thể tự biết vệ sinh cá nhân và ăn uống.
Vì chăm 2 cháu lại ôm đồm thêm việc nhà nên sức khoẻ của bà giảm sút nghiêm trọng. Khi đến bệnh viện khám, bà Từ được các bác sĩ chẩn đoán là bị cao huyết áp và nhiều bệnh mà người già hay gặp phải. Tiền khám chữa và thuốc điều trị hàng tháng vô cùng tốn kém.
Sau nhiều lần đưa mẹ đi bệnh viện, lại bỏ ra số tiền lớn để khám chữa, con gái và con rể của bà Từ đã muốn mẹ về lại quê để chi phí thấp hơn. Do bảo hiểm của bà Từ trái tuyến nên không được hỗ trợ nhiều. Hơn thế nữa họ còn nói rằng: “Bọn trẻ đều lớn cả rồi, cần có phòng riêng để ở, mà nhà chỉ có 2 phòng ngủ nên cũng khó sắp xếp”.
Nghe con nói như thế, bà hiểu ngay rằng các con muốn mẹ về quê. Lúc ấy bà vừa đau đớn vừa thương xót cho chính bản thân mình. Xa quê hơn 10 năm lên thành phố chăm con, chăm cháu, giờ thì lại bị “đuổi” về như thế này đây. Mà bà cũng chẳng ăn không, ở không nhà các con, vì suốt những năm qua, tiền điện nước, thậm chí mua đồ ăn bà cũng nhiều lần bỏ lương ra trả.
Sau cùng, dù các con xin lỗi nhưng bà vẫn quyết tâm về quê sống. Bà Từ có lương hưu nên không lo lắng quá nhiều về vấn đề kinh tế. Nhà cửa, vườn tược lâu nay chẳng có người chăm sóc nên có phần xuống cấp nhưng chỉ cần dọn dẹp, sửa sang lại một chút là ổn.
Kể từ đó, bất luận con gái hay con rể gọi về, bà cũng không nhận điện thoại. Tuy nhiên điều khiến bà tiếc nuối nhất có lẽ là việc phải rời xa 2 đứa cháu mà mình tự tay chăm bẵm suốt 10 năm qua. Dù đôi lúc có nhớ cháu, nhưng bà nhất quyết không trở lại căn nhà mình từng bị “đuổi khéo” đi như vậy nữa.
Câu chuyện trên sau khi được đăng tải thực sự khiến dân tình vô cùng bức xúc vì con cái của bà cụ dường như đã quên mất chữ hiếu chỉ vì tốn một vài đồng chữa bệnh cho mẹ.
- Thực sự không thể chấp nhận được chuyện như thế này. May mà bà vẫn còn nhà ở quê, chữ không chắc cũng chẳng còn nơi mà về.
- Công lao mà cha mẹ bỏ ra mà sao có thể dùng tiền để đong đếm như thế vậy! Thương bà cụ quá!
- Tôi có thể sẵn sàng bỏ hết tất cả, kể cả hy sinh bản thân chứ không bao giờ bỏ người đã có công sinh ra mình, chăm sóc con của mình.
- Họ sống "có hiếu" với mẹ già như thế, mong là sau này gặp hoàn cảnh tương tự thì chớ mắng 2 đứa con là bất hiếu.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Bác sĩ mổ cho tiền vệ Thái Sơn cảnh báo một điều khiến cầu thủ dễ đứt dây chằng (21:21)
- Techcombank và loạt ngân hàng phát thông báo khẩn về bẫy lừa đảo bủa vây dịp Tết (21:05)
- CLIP: Đang mải mê tạo dáng trước Flycam, 3 người bất ngờ bị "hố tử thần" nuốt chửng (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cầu Nhật Tân (1 giờ trước)
- Hai thanh thiếu niên chặn đường, dùng vũ lực cướp túi xách của cụ bà 69 tuổi giữa tuyến đường vắng (1 giờ trước)
- HAGL bất ngờ thắng ứng viên vô địch Ninh Bình (1 giờ trước)
- Kịp thời ngăn chặn 2 học sinh bị dụ dỗ bỏ nhà đi "lập nghiệp", cảnh báo chiêu trò việc nhẹ lương cao (1 giờ trước)
- Subaru Forester Hybrid "đóng đô" ở địa điểm mới, sẵn sàng so kè Toyota RAV4 trên sân nhà (2 giờ trước)
- Tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Trung Quốc, chuẩn bị cho giải châu Á (2 giờ trước)
- TPHCM: Hiện trường thương tâm vụ nam sinh tử vong trong khuôn viên trường, hé lộ danh tính nạn nhân (3 giờ trước)