-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
-
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Đời sống
06/09/2018 17:40Đoạn clip con trai 53 tuổi mắc hội chứng Down gặp lại bố sau 1 tuần xa cách là hình ảnh cảm xúc nhất MXH hôm nay
"Không gặp bố mẹ 1 tuần sao? Quá đơn giản!" - Có lẽ đây sẽ là điều các bạn nghĩ tới khi nhắc đến việc rời xa khỏi vòng tay cha mẹ mình. Theo một cách nào đó, việc này tưởng chừng như quá sức dễ dàng, đơn giản là vì các bạn đã quá quen với nó rồi. Tuy nhiên, trong trường hợp của "cậu bé" 53 tuổi dưới đây, việc không được gặp bố suốt cả tuần lễ lại là điều gì đó hết sức khó khăn, và minh chứng là khoảnh khắc đoàn tụ đầy cảm động với người cha 88 tuổi của mình trong đoạn clip dưới đây.
Khoảnh khắc đoàn tụ đáng yêu này sẽ khiến tim bạn tan chảy. |
Ông Matt Cobrink, 53 tuổi, là một người mắc hội chứng Down. Matt hiện đang sống cùng người cha 88 tuổi tại Los Angeles, Mỹ, và vừa rồi ông đã phải bay một chặng đường khá xa tới thành phố New York để được gặp một cầu thủ bóng chày nổi tiếng. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc phải xa rời ông bố Malcolm của mình trong suốt 1 tuần lễ - quả là điều khá khó khăn với Matt nếu xét đến việc đây là lần đầu sau 25 năm kể từ khi mẹ ông mất, Matt mới có khoảng thời gian không gặp bố dài như vậy.
Và khoảnh khắc đoàn tụ của hai bố con đã nói lên tất cả: Matt thực sự nhớ bố mình.
Ngay khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, Matt đã không ngần ngại nhào tới chỗ cha mình (thậm chí còn suýt vấp ngã nữa chứ), và ôm hôn ông rối rít hệt như một cậu bé đang phấn khích vậy.
"Con cần cạo râu đấy!" - Malcolm còn nói đùa khi con mình đang ôm chặt lấy ông không rời.

Chị gái của Matt - cô Marcy, đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng xúc động này và đăng tải lên trang mạng xã hội của mình. Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm tới từ đông đảo dân mạng, đạt được hơn 15 triệu lượt xem và 17 nghìn lượt bình luận chỉ sau 2 tuần. Nhiều người nói rằng đoạn clip đã lấy đi "cả tấn nước mắt" của họ (cũng dễ hiểu thôi).
Cô Marcy cho biết em trai mình là người rất giàu tình yêu thương. Matt đã từng ôm và thơm vào má cô tới tận 20 cái chỉ vì Marcy đã không gặp người em trai 53 tuổi của mình có mấy ngày.

Theo Duy Vu (Helino)








- AFC xử sau cũng được, trước mắt Việt Nam phải hạ Nepal (08:10)
- Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay” (17 phút trước)
- Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước (22 phút trước)
- Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập (24 phút trước)
- Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm (31 phút trước)
- Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường (37 phút trước)
- 7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới (40 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên (47 phút trước)
- Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển (53 phút trước)
- Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc (58 phút trước)




