Đời sống

Đoạn phỏng vấn gây bão mạng của ông chủ Trung Quốc về nhân viên Việt Nam: 'Ngày nào bọn họ đi làm cũng vui vẻ, chỉ mình tôi là sầu bạc tóc!'

Ngày nào cũng chứng kiến cảnh nhân viên của mình đi muộn, về đúng giờ, ăn xong còn được giấc ngủ trưa khiến ông chủ người Trung này hết sức buồn phiền.

Bất cứ ông chủ nào mở công ty cũng muốn nhân viên của mình cần mẫn làm việc, chăm chỉ sáng tạo thành tích và kiếm thật nhiều tiền về cho mình. Người đàn ông họ Lê người Trung Quốc dưới đây cũng không hề ngoại lệ. Theo chia sẻ với truyền thông, ông Lê sang Việt Nam lập nghiệp, điều hành một công ty livestream bán hàng. Mọi chuyện với ông đều khá êm đẹp cho đến khi nhìn thấy nhân viên người Việt của mình. 

Ông thực sự khá sốc với phong cách làm việc của nhân viên ở đây, nó hoàn toàn khác với khi ông ở Trung Quốc, hay nói một cách cụ thể thì nhân viên Việt Nam làm việc hết sức... tản mạn, trông họ chẳng có một chút căng thẳng, khẩn trương nào.

“Ngày nào họ cũng rất vui vẻ, chỉ có mình tôi là âu sầu lo lắng. 9h sáng tôi đến công ty chẳng có ai ở đó cả, 10h họ mới thong thả bắt đầu xuất hiện. Chưa làm được bao lâu đến 12h một cái là ảo một phát đi ăn cơm rồi cả công ty nằm vật ra thành 1 hàng ngủ trưa đến 2h chiều mới dậy, có mỗi mình tôi ngồi đó như thằng ngố, còn không dám gây ra tiếng động ảnh hưởng đến người ta.

4 rưỡi chiều là bắt đầu ngồi tám phét nói chuyện đầy trên ghế sô pha, hết chỗ thì ngồi xuống đất, trông mặt mày chắc chắn không phải là thảo luận công việc. Kim đồng hồ vừa chạm đến 5 giờ rưỡi là đồng loạt chuẩn bị ra về, cùng nhau xông xuống tầng hầm lấy xe rời công ty. Bọn họ đi rồi còn mỗi mình tôi ở lại, cả công ty dường như chỉ có mình tôi lại bắt đầu sầu muộn, lo nghĩ…” - ông Lê chia sẻ.

Đoạn phỏng vấn gây bão mạng của ông chủ họ Lê người Trung Quốc

Đoạn phỏng vấn của ông Lê ngay lập tức đã được lan truyền rộng rãi và ngồi nghiễm nhiên trên vị trí thứ 2 lượt tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo. Trái ngược với suy nghĩ, những than thở của ông Lê không nhận được chút đồng tình nào, nhiều người còn tỏ ra rất ngưỡng mộ kiểu làm việc thế này.

Một số bình luận tiêu biểu của cư dân mạng xứ Trung:  

- Đây là chuyện tốt mà, việc gì phải làm việc mệt đến dở sống dở chết, còn không vui vẻ hạnh phúc gì như chúng ta?

- Đó là bởi vì nước mình tranh đấu ghê quá, chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam cao lắm.

- Cái kiểu tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán này là do chúng ta phát minh ra chứ ai! Mà ông không trả lương tăng ca lại đòi người ta làm thêm giờ á? Hài hước nhỉ!

- Anh lo lắng cũng là chuyện bình thường. Với anh mà nói đây là cả sự nghiệp, nhưng với họ chẳng qua cũng chỉ là 1 công việc, dựa vào đâu mà phải hy sinh thời gian lẫn sức khỏe để cống hiến cho sự nghiệp của người khác chứ? Mơ đấy à!

- Cả thế giới đều như thế, có mình chúng ta là khác, như người ta mới là bình thường ấy!

- Thái độ làm việc như vậy mới đúng, nước mình liều mạng làm việc xong tiêu tiền trong bệnh viện. Cố gắng chỉ để ông chủ mua biệt thự, ở nhà sang lái xe xịn, còn chúng ta thì ngày càng nghèo!

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/doan-phong-van-gay-bao-mang-cua-ong-chu-trung-quoc-ve-nhan-vien-viet-nam-ngay-nao-bon-ho-di-lam-cung-vui-ve-chi-minh-toi-la-sau-bac-toc-d163954.html