Đời sống

Đoạn tin nhắn của chàng trai bị ung thư hạch gửi người yêu khiến dân tình rơi nước mắt: 'Mong rằng kiếp sau anh sẽ lo cho bé trọn vẹn hơn'

Không muốn bản thân trở thành gánh nặng của gia đình, không hi vọng mình sống những ngày tháng xấu xí, chật vật cuối đời nên chàng trai đã lựa chọn không xạ trị.

Khi yêu, đau đớn nhất không phải là chia tay, phản bội mà là sự chia ly giữa sự sống và cái chết. Còn sống người ta mới có thể giận hờn, rồi quên đi, thế nhưng một người đã mất thì người kia sẽ phải day dứt đến cuối đời. 

Mới đây, một cô gái đau buồn khi chia sẻ về việc bạn trai bị ung thư máu: "Người yêu tao bị ung thư hạch (1 loại ung thư máu). Hôm qua đi xét nghiệm lại sau 2 tháng phát hiện thì tình hình không khả quan cho lắm. Bạn anh cũng là bác sĩ đã nói quá lắm cũng chỉ được hơn 1 năm nữa.

Nhà anh người yêu tao có điều kiện. Nhưng anh không muốn khi nằm xuống lại là gánh nặng kinh tế của gia đình, không muốn những ngày tháng cuối đời mệt mỏi suy nhược trong phòng bệnh, không muốn tao thấy sắc vóc anh bị tàn phá,... nên anh ấy đã lựa chọn uống thuốc Nam thay vì đi theo phác đồ Hoá - Xạ trị của bác sĩ.

Ba anh bệnh, chủ nhật nào anh cũng lên chăm. Tối nay về anh ấy nhắn những dòng này làm tao không kiềm nổi nước mắt!

Anh yêu của em, em biết anh còn nhiều hoài bão chưa thực hiện lắm! Đất trời như đổ nhào trong em, tình yêu chúng ta nhất thiết phải đau khổ như vậy sao?".

Đoạn tin nhắn của chàng trai bị ung thư hạch gửi người yêu khiến dân tình rơi nước mắt: 'Mong rằng kiếp sau anh sẽ lo cho bé trọn vẹn hơn'
Cô gái đau đớn khi người yêu bị ung thư hạch.

Ngoài ra, cô gái còn đăng đoạn tin nhắn với chàng trai. Trong tin nhắn, chàng trai nhắn đến người yêu: "Anh cũng muốn nói với bé, nếu thật sự có kiếp sau, anh mong gặp bé sớm hơn để yêu thương chăm lo cho bé đầy đủ nhất vì anh rất yêu bé. Đây là lời nói từ đáy lòng anh. Không giả dối, không vụ lợi, anh gặp bé là điều may mắn và hạnh phúc lắm. Anh trân quý điều này lắm. Anh phải cảm ơn bé điều này... Anh yêu bé. Mong rằng kiếp sau anh sẽ lo cho bé trọn vẹn hơn. Anh sẽ lo cho bé đầy đủ nhất luôn với tư cách là chồng bé. Hiện giờ anh lo cho bé nhưng không đủ đó bé. Vì anh có một tình yêu mãnh liệt dành cho bé".

ung thư, ung thư hạch, chuyện tình yêu

ung thư, ung thư hạch, chuyện tình yêu
Chàng trai muốn kiếp sau sẽ lo cho bạn gái trọn vẹn hơn.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm và bình luận của nhiều cư dân mạng:

- Hy vọng những người yêu nhau sẽ thường xuyên nói lời yêu thương, quan tâm nhau hơn khi còn có thể. Đừng để đến lúc biết thời gian chỉ còn là những phút giây phút cuối ngắn ngủi thì mới cảm thấy hối tiếc, thì lúc đó dã quá muộn rồi. Chúc 2 bạn luôn vui vẻ và bình an!

- Chúng ta luôn đi tìm kiếm những thứ xa vời để khi đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết mới nhận ra hạnh phúc nó đơn giản chỉ là sự yêu thương, quan tâm nghĩ cho nhau.

- Đọc tin nhắn của người yêu bạn cũng đoán được anh ấy là người lễ phép, tử tế, được giáo dục đoàng hoàng. Thương thật sự, nên dành những điều tốt nhất cho bạn trai này nhé!

- Còn trẻ mà bạn, còn sức khoẻ đi xạ trị đi, điều trị theo phác đồ của bác sĩ chứ đừng dùng thuốc Nam- Bắc linh tinh gì, may mắn thì sống thêm vài chục năm nữa ý chứ, mạnh mẽ lên nào!

- Ai cũng hẹn kiếp sau, mà không biết kiếp sau là kiếp nào. Tội nghiệp 2 bạn!

Dung (Nguoiduatin.vn)