-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Đời sống
09/08/2025 17:14Đôi bạn ở Hà Nội bất ngờ trở thành con dâu và bố chồng, tiết lộ cách xưng hô độc lạ
Không nghĩ sẽ yêu mẹ đơn thân, nhưng quen 1 tuần đã chủ động tỏ tình
Nghe câu chuyện tình yêu, hôn nhân của Nguyễn Mạnh Kiên (31 tuổi, sản xuất nội dung trên mạng xã hội) và Phạm Bích Giang (32 tuổi), hiện sống ở Hà Nội, có lẽ nhiều người cảm thấy bất ngờ bởi mối duyên giữa họ thực sự rất đặc biệt.
Từng làm chung trong một công ty từ hơn 10 năm trước nhưng Giang và Kiên không biết nhau do một người làm việc ở cơ sở phía Nam, người còn lại làm việc ở phía Bắc. Cũng trong thời gian làm việc tại công ty, Giang rất ngưỡng mộ cô Hoàng Hải Yến (mẹ của Kiên), luôn dõi theo và xem cô là thần tượng.
Sau này, cô Yến tái hôn với người chồng trẻ là anh Nguyễn Ngọc Dũng (34 tuổi). Bất ngờ hơn, anh Dũng lại là bạn của Giang. Trong đám cưới của cô Yến, Giang có đến dự và từ đây biết Kiên là con của cô Yến.
Thời gian sau, Giang nghỉ việc ở công ty cũ và đi làm tư vấn viên bán bảo hiểm. Vì thiếu doanh số, lại thấy Kiên tiềm năng nên Giang quyết định kết bạn với mục đích mời mua bảo hiểm.


Thấy cô gái xinh xắn kết bạn, Kiên đồng ý song khi ghé qua Facebook của Giang, chàng trai khá bất ngờ khi thấy nàng đã có có con. Nghĩ rằng hoa đã có chủ nên ban đầu khi nói chuyện, Kiên giữ khoảng cách.
Tuy nhiên chỉ sau vài lần tâm sự, chàng trai lại thấy mình và Giang rất hợp cạ, nhắn tin rất vui vẻ. Kiên chủ động hỏi thăm và biết rằng Giang từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, có một cậu con trai riêng. Mặc dù vậy, trong thâm tâm Kiên nghĩ rằng, anh sẽ không tiến tới với một bà mẹ đơn thân.
Cả hai sau đó gặp nhau ngoài đời. Mọi thứ tiến triển tương đối nhanh khi 1 tuần sau, Kiên chủ động mời Giang đến nhà dự sinh nhật mẹ.
Lúc này, Giang chưa thực sự có tình cảm với Kiên, nhưng vì bỗng dưng được mời đến dự sinh nhật của người mà bản thân hâm mộ bấy lâu nay nên “đàng gái” nhận lời ngay.


Buổi ra mắt vô cùng đáng nhớ khi sự xuất hiện của Giang khiến Dũng sững sờ, liên tục hỏi: “Tại sao em lại ở đây?”. Trong bữa cơm, mọi người ngồi xuống trò chuyện với nhau và hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.
Trong bữa cơm hôm ấy, Kiên thấy Giang nói chuyện với gia đình mình rất hợp. Cảm xúc ít nhiều bị chi phối, dâng lên cao trào, dù đoán rằng có thể sẽ bị từ chối do hơi vội vàng nhưng Kiên vẫn quyết định tỏ tình với Giang vì “không phải dịp này thì là dịp nào?”.
Đúng như dự đoán, lời tỏ tình của Kiên chưa nhận được cái gật đầu của nàng. Giang nói cần thời gian để suy nghĩ cũng như giải quyết một số việc cá nhân. Sau lần tỏ tình không thành, cặp đôi vẫn tiếp tục nói chuyện, đi chơi với nhau. Và rồi, họ đã yêu nhau từ bao giờ không hay.
Trải qua gần 3 năm tìm hiểu, Kiên và Giang chính thức về chung một nhà. Hiện họ đã có thêm 1 bé gái đáng yêu. Họ ở riêng, không sống chung với gia đình chồng. Giang may mắn khi có được người mẹ chồng lý tưởng, yêu thương con dâu như con gái và rất hòa hợp.


Cách xưng hô độc lạ giữa nàng dâu và bố chồng
Điều khiến không ít người tò mò, đó là từ một đôi bạn, Giang và Dũng trở thành “bố chồng - nàng dâu” thì cách xưng hô sẽ ra sao?
Giang bộc bạch, ngay từ thời điểm ra mắt, anh Dũng cũng đã nói với cô Yến rằng: “Con bé này ngày xưa nó làm cùng anh, toàn đi chơi với anh. Nó quen gọi anh bằng anh rồi, không gọi chú được đâu”. Nhờ câu nói này nên mẹ Kiên cũng thoải mái hơn và Giang vẫn giữ cách xưng hô là “anh - em” với Dũng. Sau này khi đã kết hôn, Kiên và Giang cùng gọi anh Dũng là “anh dượng”.
Kết hôn với một bà mẹ đơn thân cũng khiến Kiên trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, trong đó có việc chăm sóc và dạy dỗ con trai riêng của vợ. Chàng trai thẳng thắn kể: “Thật ra, mình không phải là một người thích trẻ con. Thời gian đầu mình và vợ ở cùng nhau còn con riêng của cô ấy chưa về ở chung thì mỗi tuần chúng mình chỉ đưa bé đi chơi 1-2 buổi thôi, mọi thứ rất bình thường.
Khi bé vào lớp 1, bé về sống chung nhà với vợ chồng mình và mình có thời gian tiếp xúc với bé nhiều hơn. Hàng ngày, mình là người đưa bé đi học, chiều đón về, cùng bé tham gia các hoạt động ở trường, chơi game, dạy bé học,... Cũng có vài lần, mình và vợ cãi cọ về chuyện con cái. Mình có nói với vợ là: “Anh nói thật là anh không phải một người thích trẻ con. Và sau này khi có con chung, anh nghĩ là anh sẽ yêu con của anh hơn. Nhưng anh hứa với em, anh sẽ đối xử với con của em một cách tử tế nhất".
Mình luôn cố gắng để có thêm thời gian đồng hành với bé. Và chỉ sau khoảng 1 học kỳ đồng hành với nhau như vậy, hai bố con có cơ hội gần nhau thì dần dần mình đã có tình cảm với bé. Khi bé về nhà ông bà, mình cảm thấy nhớ”.


Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân của họ cũng không tránh khỏi những lúc va chạm. Giang bày tỏ, cô chưa yên tâm khi thấy chồng like Facebook. Nói chuyện với người yêu cũ. Ngoài ra, bà mẹ 2 con thấy chồng hay nhậu và mỗi khi nhậu xong thì ánh mắt của Kiên khiến cô rất sợ.
Mặc dù vậy, Giang không mong chồng phải thay đổi điều gì vì cô cảm nhận được, ông xã đã thay đổi nhiều. Chẳng hạn, từ một người không biết nấu nướng, giờ đây Kiên đã nấu ăn rất ngon.
Trong khi đó, điều Kiên muốn ở Giang ở điều khiển cảm xúc tốt hơn. Kiên thấy bà xã khá nóng nảy, khi không hài lòng điều gì ở chồng là nói luôn mà không cần biết bối cảnh xung quanh. Kiên mong rằng khi ra ngoài, nếu Giang cáu thì tiết chế một chút, về nhà 2 vợ chồng đóng cửa giải quyết với nhau sau.








- Bộ Ngoại giao thông tin về 2 người Việt tử vong ở Hy Lạp (09/08/25 23:35)
- Các Em Xinh bị loại làm nền cho đội LyHan: Lộ rõ kịch bản dàn xếp? (09/08/25 22:43)
- Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ (09/08/25 22:31)
- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (09/08/25 22:21)
- Biển người đổ về Đông Anh (09/08/25 21:49)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (09/08/25 21:44)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (09/08/25 21:38)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (09/08/25 21:33)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (09/08/25 21:11)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (09/08/25 21:04)




