-
Ba năm trước, chồng tôi chạy theo một người đàn bà quen trên mạng, nói rằng "cô ta khiến anh thấy mình sống lại" -
40 học viên có bằng đại học nước ngoài nhưng không được công nhận: Bộ GD&ĐT chính thức lên tiếng -
Tiếng "póc póc" Pickleball: Nỗi ám ảnh "tra tấn" tinh thần cư dân Hà Nội -
Vợ chồng ly hôn, mỗi lần tôi muốn gặp con trai thì phải đưa chồng 3 triệu -
Cách uống cà phê với chanh làm tan mỡ thừa, giảm cân, không hại dạ dày -
Người phụ nữ làm điều dại dột nhưng được cảnh sát cứu kịp thời, nghẹn ngào nói lý do nghĩ quẩn -
Sốc: Gần 200 trẻ em Châu Âu nhận gene ung thư từ cùng một người hiến tinh trùng -
Giật mình về những lời tiên tri chấn động của Baba Vanga về năm 2026 -
Cái kết đắng cho cô gái chạy Vespa buông 2 tay: Tịch thu phương tiện, tước giấy phép lái xe -
Hiện trường tai nạn thương tâm khiến người bán vé số và thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ
Đời sống
11/09/2018 20:41Đôi chân cáu bẩn và kém duyên khiến dân mạng kinh hồn bạt vía, nhưng cách mô tả của 'nạn nhân' lại gây tranh cãi
Được đi chơi hay đi du lịch thì ai chẳng thích thú và hào hứng đúng không nào? Tuy nhiên, quãng đường di chuyển chính là một cơn ác mộng thực sự với nhiều người. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ cơn say tàu xe, từ không gian chật chội bốc mùi và còn có thể là từ những hành khách đồng hành kém duyên.
Để nói về những người đồng hành thì cũng lại là một câu chuyện dài và buồn. May mắn thì trong chuyến đi, bạn sẽ gặp được vài người vui vẻ lịch sự, sẽ góp phần khiến cho quãng đường di chuyển bớt nhàm chán. Thậm chí còn có thể trở thành bạn bè về lâu về dài. Nhưng không may mắn thì ôi thôi, bạn sẽ chỉ mong đến đích càng sớm càng tốt.
Một trong những khó chịu mà nhiều người phải chịu đựng từ hành khách trên cùng phương tiện chính là việc gác chân. Tức là người ngồi ở ghế sau nhưng vẫn gác chân lên thẳng ghế trước gây ức chế không nhỏ cho người ngồi ở vị trí đó. Đã thế, chân sạch sẽ thì còn đỡ, chân bốc mùi hay dơ bẩn thì đúng là thảm họa. Còn nếu chưa hình dung được mức độ thảm họa thì bạn hãy nhìn hình ảnh dưới đây.
Mới đây, trong một nhóm kín khá đông thành viên trên mạng xã hội, một tài khoản Facebook có tên A.H. đã chia sẻ hình ảnh khiến dân mạng kinh hồn bạt vía thực sự:
Đây không phải là trải nghiệm của chị A.H. mà chỉ là chia sẻ lại nhưng dân mạng cũng không khỏi bàng hoàng. Chủ nhân thực sự của câu chuyện này còn viết khá hài hước: "Khi bạn vừa đi móc cống về nhưng chưa kịp rửa chân mà đã đến giờ lên máy bay. Chúng mày cứu tao."
Ngay lập tức, bức ảnh này đã thu hút sự chú ý không nhỏ của cộng đồng mạng. Rất nhiều người cảm thấy vô cùng kinh khủng và bức xúc thay cho nhân vật trong ảnh:
"Nhìn là chân đàn bà mà sao để kinh thế!", bạn H.T.V. nhận xét.
"Kinh khủng!", bạn H.T.
"Chịu nổi không? Tao ghét nhất loại người này và mùi này", bạn N.Q.H. lo lắng cho nhân vật trong ảnh.
"Gọi tiếp viên để phản ánh. Rồi nhờ tiếp viên nhắc nhở hộ", đây là cách xử lý được nhiều người ủng hộ.
"Có lẽ là bị mồ hôi chân. Nhưng do không giặt giày dép đấy để dơ rồi mồ hôi nên bám vào chân", bạn D.M. giải thích.
Tuy nhiên, dù đồng cảm với tình huống trớ trêu mà chủ nhân của bức ảnh gặp phải nhưng cũng rất nhiều người không đồng tình với cách dùng từ của người này:
"Nhưng mà từ móc cống kìa. Tao nghe hơi chói tai", bạn P.T. bình luận.
"Ý thức người ta có thể kém nhưng cách nói của mày nghe cũng khó chịu lắm. Móc cống!", bạn T.X.N.
Trước cảnh tượng này, cũng đã có hàng loạt đôi chân kém duyên khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Không chỉ tàu, xe hay máy bay mà cả rạp chiếu phim cũng là nơi mà nhiều người để đôi chân tự do quá đà.



Hiện tại, bài viết vẫn đang thu hút sự chú ý và gây tranh cãi không nhỏ trong nhóm đăng tải. Dẫu sao đây vẫn là một lời nhắc nhở cho những ai có thói quen gác chân, những ai chân dễ bị ra mồ hôi và cả dân mạng cũng nên chú ý cách dùng từ khi chia sẻ bất cứ thứ gì lên mạng xã hội.
Theo Chím NF (Helino)
- Việt Nam chính thức chuyển sang xăng E10 từ 1/6/2026, lộ trình cũ bị bãi bỏ (11:15)
- Ba năm trước, chồng tôi chạy theo một người đàn bà quen trên mạng, nói rằng "cô ta khiến anh thấy mình sống lại" (11:10)
- 40 học viên có bằng đại học nước ngoài nhưng không được công nhận: Bộ GD&ĐT chính thức lên tiếng (26 phút trước)
- Lotus hé lộ mẫu SUV hybrid đầu tiên, chuẩn bị cho ngày vào Việt Nam (26 phút trước)
- Người phụ nữ bị truy tố sau khi hạ sát người tình bằng thuốc độc rồi lái xe lao xuống vực (30 phút trước)
- Dàn sao Reply 1988 vỡ òa cảm xúc khi hội ngộ sao nhí Jin Joo sau 10 năm (40 phút trước)
- Khoản đầu tư 900 triệu USD của Google sắp “nở hoa” thành 111 tỷ USD (43 phút trước)
- Vợ chồng ly hôn, mỗi lần tôi muốn gặp con trai thì phải đưa chồng 3 triệu (50 phút trước)
- Mỹ ban hành loạt trừng phạt mới nhắm vào người thân Tổng thống Venezuela và các công ty dầu mỏ (53 phút trước)
- Tiếng "póc póc" Pickleball: Nỗi ám ảnh "tra tấn" tinh thần cư dân Hà Nội (55 phút trước)