Đời sống

Dọn nhà đón Tết mà xém xỉu với đống quần áo, anh chồng lên mạng xin cách khuyên vợ bớt mua thì lại nhận về lời tư vấn: 'Mua thêm 2 cái tủ nữa'

Quả thực chị em nào cũng có niềm đam mê bất diệt với mua sắm quần áo, giày dép!

Phụ nữ, nhất là những cô nàng thích thú với việc ăn diện lúc nào cũng có câu nói cửa miệng "không có gì để mặc". Điều khiến cánh đàn ông đau đầu ở đây là họ luôn nói câu này khi đứng trước một tủ đồ chất ngất quần áo giày dép, có những món đồ thậm chí còn chưa kịp bóc tem. Bởi vậy các anh nhanh trí khi nghe thấy người yêu hay vợ mình vừa nhắc là sẽ tự động phiên dịch trong đầu thành: "Mau dẫn em đi mua đồ mới!".

Mới đây, cư dân mạng lại được một phen cười ra nước mắt với tâm sự của một anh chồng cũng có vợ thường xuyên "thiếu đồ". Anh chàng ngại lãng phí muốn khuyên vợ nhưng lại sợ bị dỗi bèn đăng đàn xin tư vấn của hội anh chị em.

"Tại sao phụ nữ khó hiểu quá vậy nhỉ?

Chuyện là hôm nay vợ chồng em bắt đầu dọn nhà, riêng vợ em 2 tủ quần áo (chưa kể 5 bao tải trên tầng), còn bố con em có 1 ngăn tủ. Thế mà vẫn kêu là muốn mua thêm quần áo mới, ko có gì để mặc?!?

Trong khi có rất nhiều đồ vợ em mua về chưa thèm bóc mác luôn. E nói thì lại dỗi mà không nói thì thấy lãng phí quá! Làm sao khuyên được vợ em bây giờ mọi người ơi?"- anh chồng than thở. 

Dọn nhà đón Tết mà xém xỉu với đống quần áo, anh chồng lên mạng xin cách khuyên vợ bớt mua thì lại nhận về lời tư vấn: 'Mua thêm 2 cái tủ nữa'

Kèm theo bài viết, anh chồng này còn minh họa thêm hình ảnh 2 chiếc tủ quần áo cỡ lớn đặt cạnh nhau được chất đầy kín, dưới sàn quần áo bày thêm la liệt. 

Quả thực là một là một tâm sự gãi đúng chỗ "ngứa" của nhiều người! Không có gì làm lạ khi bài viết nhanh chóng thu hút về hàng nghìn lượt like, share và bình luận. Cánh đàn ông thấy vậy thì thi nhau vào chia sẻ sự đồng cảm và bày tỏ hoàn cảnh nhà mình cũng không hơn gì.

- Y chang vợ em. Chả hiểu sao bà ấy mua lắm quần áo thế, mỗi ngày một bộ có khi 2 tháng cũng chẳng trùng bộ nào, nhà góc nào cũng thấy quần áo váy vóc. 

- Lâu lâu lại thấy vợ em thanh lý một đợt cho gọn nhà. Em tưởng thế nào thấy tháng sau, tháng sau nữa nó lại thanh lý tiếp mà nhà thì mãi chưa thấy gọn. 

- Nhà bác còn rộng mà để nhiều tủ, chứ quần áo của bố con em chỉ được treo tí xíu bên ngoài, còn lại là cho vào hộp đây.

Trong khi đó hội chị em cũng có những quan điểm dở khóc dở cười:

- Thôi các anh nên may mắn là vợ mình chưa chơi hàng hiệu đi. Lúc đấy phải lo sạt nghiệp chứ không phải lo chỗ nào để quần áo đâu.

- Đừng khuyên mà hãy đi mua thêm 2 cái tủ cho êm cửa ấm nhà nhé!

- Chớ hỏi phụ nữ mua nhiều đồ làm gì, cái gì cũng có công dụng của nó hết. Thay vì mất thời gian hỏi thì kiếm tiền đi để mua thêm đồ cho vợ nhé!

- Quần áo của phụ nữ chụp một kiểu ảnh là đã thành đồ cũ rồi. 

Dung (Nguoiduatin.vn)