-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Đời sống
08/06/2018 16:05Được bố chồng giặt đồ hộ vẫn lên mạng kể khổ, cô gái bị chị em mắng: 'Không biết về làm dâu hay làm bà hoàng'
Tưởng là nàng dâu này bị ức hiếp gì ghê gớm lắm, hóa ra được hỗ trợ từ bữa ăn đến việc nhà nhưng vẫn không hài lòng với bố mẹ chồng. Thế này thì tiểu thư quá, nhận "gạch" cũng đáng thôi...
Sống chung với gia đình chồng - đề tài muôn thuở và là nỗi ám ảnh của nhiều chị em từ xưa tới nay. Vì khác biệt thế hệ và nhiều lí do "trời ơi đất hỡi", các nàng dâu thường chịu cảnh ấm ức tủi thân trong sinh hoạt hằng ngày.
Tuy nhiên, cũng có những trường hợp các mẹ lại... làm quá mọi chuyện, trong khi không phải bố mẹ chồng nào cũng đối xử tệ bạc với con dâu. Tâm sự của một nàng dâu dưới đây đang nhận nhiều gạch đá của dân mạng vì nàng này "sướng quá hoá rồ".

Tâm sự của H.T trên một diễn đàn nổi tiếng của hội chị em phụ nữ. (Ảnh chụp màn hình)Theo những gì H.T chia sẻ, cô đang trong giai đoạn bầu bí khá mệt mỏi và gặp nhiều tình huống không vừa ý với bố mẹ chồng. Lúc mang bầu tháng thứ 3, cô ngủ đến 8 giờ rưỡi thì mẹ chồng (trước khi đi làm) gọi dậy ăn sáng nhưng trên bàn chỉ có cơm mà không có thức ăn. H.T ấm ức đến tận bây giờ vì thời điểm đó cô nghén mùi cơm nặng, chợ lại xa không đi mua đồ ăn sáng được.
Một lần khác, khi H.T mang bầu tháng thứ 8, bố mẹ chồng cô nấu canh rau ngót liên tiếp khiến cô nàng phải lọ mọ nấu canh khác vì sợ ảnh hưởng thai nhi. Đỉnh điểm của sự than vãn trong câu chuyện của H.T là những lần bố chồng giặt và phơi đồ hộ cô khiến cô ái ngại và khó xử với mẹ chồng.
Những tâm sự của H.T chia sẻ trên một diễn đàn khá đông chị em, tưởng rằng sẽ có thêm sự đồng cảm. Thế nhưng hầu hết ý kiến lại cho rằng nàng dâu đỏng đảnh nhõng nhẽo này mới đáng bị chỉ trích chứ không phải bố mẹ chồng.
Nhiều người khẳng định chủ thớt này được chăm lo trong giai đoạn bầu bí như vậy đáng lẽ phải biết ơn bố mẹ chồng chứ ai lại đi than vãn kể khổ. "Ngủ đến 8 rưỡi mẹ chồng gọi dậy ăn sáng là đúng còn không có đồ ăn thì tự thân vận động đi, lấy chồng mà mang tư tưởng tiểu thư thì xin mời công chúa hồi cung ạ!", facebook Mỹ Linh bình luận.
Bạn Hoàng Đình thì bức xúc: "Bố mẹ chồng nấu cho ăn, giặt đồ cho luôn. Cái gì cũng méc với chồng mà không tự thò mặt ra làm đi. Mình ngại thay cho bạn đấy".

Mẹ Mai Phạm có lời khuyên rất dài dành cho chủ nhân câu chuyện: "Có vậy mà bạn đã muốn từ bỏ sao. Làm dâu mà không muốn ai động đến mình. Từ chuyện ăn uống đến tắm giặt. Mình chưa thấy có gì quá đáng cả. Muốn làm cái rốn của vũ trụ hả bạn? Trước khi có bạn bố mẹ chồng bạn đã sinh hoạt, ăn uống như thế rồi. Muốn thay đổi thì phải có thời gian chứ. Bạn nghén không ăn cơm chả lẽ người ta cũng ăn cháo thay bạn? Trên đời này có mỗi bạn bầu hay sao? Bạn muốn ăn gì thì cứ mở lời, không thì bảo chồng dậy sớm mua cho".
Một facebook khác cho rằng H.T quá khó tính, hay để ý: "Thứ nhất mình thấy bạn khó tính, hay than vãn. Mệt nghén thì bà cũng đã để cho ngủ đến 8 rưỡi còn gì. Bà nhắc dậy ăn cơm. Nếu thấy không có gì ăn thì bảo chồng nhắc mẹ mua hộ đồ. Rau ngót thì tháng thứ 8 cũng ăn được rồi mà. Thứ hai, quần áo đã thấy bố chồng giặt thì lần khác tắm xong đưa lên phòng mình tự giặt. Ăn ở khéo thì thiếu gì cách. Bạn khó ở thật đấy".


Suy cho cùng, có lẽ bạn H.T có những quan điểm và cách sống khác với gia đình chồng. Tuy nhiên, trên đời này không có gia đình nào hoàn hảo, không có mối quan hệ nào tốt đẹp mà không có sự cố gắng của hai bên. Vẫn biết là khi sống chung với bố mẹ chồng ít nhiều sẽ có lúc xích mích này kia. Nhưng ít ra nàng dâu này còn có thời gian ngủ nướng, được bố mẹ chồng phụ cơm nước, giặt giũ. Trong khi đó, nhiều mẹ bầu bí nhưng vẫn đi làm, vẫn làm việc nhà từ a-z mà vẫn không hề kêu ca.
Hi vọng qua những lời góp ý của dân mạng, cô gái trong câu chuyện sẽ bớt nhặt nhạnh chuyện nhỏ, sống mở lòng hơn với mọi người. Bên cạnh đó, đây cũng là một kinh nghiệm sống cho các nàng dâu trẻ. Tốt nhất là mỗi người hãy tự chăm sóc bản thân trước khi đòi hỏi người khác phải phục vụ, chiều chuộng mình.
Theo Bích Hà NF (Helino)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




