Đời sống
07/04/2021 10:28Được 'sugar daddy' hứa bao nuôi gần 200 triệu một tháng, cô gái 18 tuổi tưởng vớ được mối hời nhưng khi nhận tiền mới tá hỏa vì toàn là tiền âm phủ
Mới đây, một đồn cảnh sát địa phương ở Ôn Châu (Trung Quốc) nhận được tin báo từ một người phụ nữ họ Ngô. Người này trình báo rằng căn nhà cho thuê của cô đã bị trộm bởi một người đàn ông và mất đi 50.000 nhân dân tệ tiền mặt.
Nạn nhân trong vụ việc nói trên là cô Ngô, 18 tuổi, đến từ Bình Dương (Ôn Châu, Trung Quốc).
Khi đến đồn cảnh sát, cô khai báo rằng có một "ông chủ"đã vào căn nhà thuê của cô và biến mất sau đó cùng với số tiền lớn mà cô cất tại đây. Bởi vậy nên cô Ngô nghi ngờ chính người này đã lấy đi số tiền của mình.
Khi mới nhận được tin báo, cảnh sát nghĩ rằng đây chỉ là một vụ trộm thông thường. Tuy nhiên sau khi vào cuộc điều tra, họ mới phát hiện ra rằng sự thật không hẳn như những gì cô Ngô đã nói.
Hóa ra, cô gái 18 tuổi này không hề bị trộm mất 50.000 nhân dân tệ mà thực chất là... bị lừa!
"Ông chủ" mà cô Ngô nhắc tới là một người đàn ông họ Lưu, 44 tuổi. Thấy cô Ngô xinh đẹp, Lưu đã tìm cách tiếp cận nhằm âm thầm thực hiện một âm mưu đen tối.
Cụ thể, một ngày trước khi sự việc xảy ra, Lưu đã chủ động đến tìm Ngô và nói rằng ông ta sẵn sàng trả 50.000 nhân dân tệ mỗi tháng (xấp xỉ 180 triệu VNĐ) để "bao nuôi" cô gái trẻ xinh đẹp này.
Sau đó, cô Ngô đã đồng ý và hai người đã phát sinh quan hệ với nhau. Thế nhưng phải tới khi người này rời đi, cô gái trẻ mới mở chiếc túi mà ông ta đưa và bàng hoàng phát hiện 50.000 tệ bên trong toàn bộ là tiền âm phủ.
Vì quá tức giận, cô Ngô đã đi báo án với cảnh sát và nói rằng người đàn ông kia đã "trộm" số tiền của mình.

Tại đồn cảnh sát, đối tượng Lưu đã khai nhận rằng ông ta vốn không phải là "ông chủ" và cũng không hề có nhiều tiền.
Sau khi hứa "bao nuôi" cùng chu cấp 50.000 tệ/tháng cho cô Ngô, ngay trong ngày hôm đó, ông ta đã mua một số tiền âm phủ và bỏ vào túi.
Khi tới gặp nhau, ông Lưu đã cất luôn chiếc túi đựng tiền vào ngăn kéo trong phòng cô Ngô. Vì vậy nên cô gái trẻ chẳng hề mảy may nghi ngờ cho tới khi tá hỏa vì biết mình đã bị lừa một cách trắng trợn.
Theo Phương Nga (Pháp luật & Bạn đọc)
Tin cùng chuyên mục








-
Khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật xác định nguyên nhân lật tàu trên vịnh Hạ Long (21/07)
-
Indonesia liệu có sảy chân, sớm đụng U23 Việt Nam ở bán kết? (20/07)
-
Chị dâu cũ gửi lại con rồi mất tích, 3 năm sau tôi gặp lại chị… trong nhà mẹ chồng với thân phận không tin nổi (20/07)
-
NSƯT Kim Tử Long gặp chấn thương, cả đoàn phim phải ngưng quay (20/07)
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trực 24/24, tập trung ứng phó bão số 3 (20/07)
-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 giật cấp 14, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km, cảnh báo mưa cực lớn (20/07)
-
Mẫu iPhone chính thức hết thời, ai đang dùng phải bỏ ngay, người mua mới phải tránh xa (20/07)
-
Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích" (20/07)
-
Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay (20/07)
-
Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay (20/07)
Bài đọc nhiều




