-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
-
Khách miền Nam ghé khu chợ siêu rẻ ở miền Trung, ăn loạt món ngon chỉ vài nghìn
-
Cuộc đối chất giữa đêm về thực phẩm bẩn trong trường học ở Đà Lạt
Đời sống
21/03/2018 08:19Em chồng khoe được chị dâu bằng tuổi quý hơn vàng mười, chiều chuộng y như em ruột
Có vẻ như từ trước đến nay, các cô gái khi đi lấy chồng thứ nhất sợ mẹ chồng và thứ hai là ngại nhất bà cô chồng, tức chị hoặc em gái chồng. Thật cũng chẳng hiểu tại sao mà khoảng cách giữa hai con người này lại thường xa đến thế và rất khó để hòa hợp, thân thiết một cách thực sự.
Tuy nhiên, cuộc sống vẫn có những ngoại lệ thật đáng yêu như câu chuyện của cô em chồng Thúy Vy dưới đây chẳng hạn. Đành rằng là "giặc bên Ngô" đấy nhưng mà lại bị bà chị dâu cướp quyền, chiều chuộng hết nấc đến độ quên luôn cả nhiệm vụ. Nghe chuyện Vy kể thật ai cũng ước sao đi lấy chồng lúc nào cũng được vui vẻ như thế mà thôi.

"Nhà có ông anh với bà chị dâu, mà nhiều khi qên quên còn tưởng đâu mình có chị ruột với anh rể không chứ. Người gì đâu thiệt tình thấy phát sợ, nghĩ gì nói đó không tính toán, tính tình rộng rãi. Đã vậy còn nấu ăn ngon ơi là ngon. Em là đứa kén ăn cực kỳ mà bả tối ngày theo em hỏi miết "út thèm ăn gì không, nói đi chị nấu cho ăn!". Mỗi lần tới giờ ăn là dụ em ăn còn hơn con nít: "Ăn cơm đi, ăn miếng thôi mà!".
Em với ông anh như chó với mèo, mỗi lần 2 anh em cãi nhau là bả bênh em ra mặt. Lấy nhau về chưa đc bao lâu, thì sanh cho em 1 thằng cháu cưng thôi rồi luôn. Em bầu bì hay tủi thân khóc nhè, bả cứ theo an ủi rồi chọc ghẹo các thứ. Từ khi có bả về nhà này, em thấy cuộc sống của mình bớt đơn độc hơn hẳn. Tự nhiên thấy có phước ghê".
Đó là những lời khen của cô nàng Thúy Vy (1994) hiện đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh dành cho chị Hồng Cơ là người chị dâu bằng tuổi của cô nàng. Được biết, dù mới chỉ về làm dâu nhà Vy được 1 năm nhưng hai chị em từ chỗ chỉ là người dưng thì nay đã thành người thân thiết chẳng kém gì ruột thịt.
"Nhà em chỉ có 2 anh em thôi nên khi cả hai lấy vợ lấy chồng thì đều vẫn sống chung với bố mẹ. Em vẫn thường nói anh trai là lấy vợ gì đâu mà vừa ý em luôn. Chị ấy không phải là người quá tâm lý, khéo léo nhưng lại rất biết cách làm cho người khác cảm thấy dễ chịu. Em thấy mình thật may mắn khi có người chị dâu như vậy. Chắc em sẽ không có cơ hội làm giặc bên Ngô đâu".

Vy cho biết, hồi đầu cũng không nghĩ la sẽ thân được với chị dâu như thế dù không phải mọi thứ đều hợp. Chị dâu Vy ở quê ra nên cách ăn mặc cũng không giống Vy, rồi cách nói chuyện cũng lủng củng khác cô nhưng lại là khoản bù trừ khá hợp lý với cô em chồng.
Hồng Cơ rất chiều em chồng bằng nhiều cách khác nhau, đặc biệt là trong chuyện ăn uống. Trong khi Cơ hiện đang ở nhà chăm con, Vy thì đi làm nhưng cơm nước hàng ngày Cơ đều đảm nhiệm hết mà chẳng bao giờ có chuyện phải phân chia với em. Vy cứ về tới nhà là cơm canh đã dọn sẵn chỉ việc ăn chứ không cần bận tâm gì nhiều.

"Thường em cứ đi từ sáng đến tận chiều mới về thì đã có sẵn cơm chị Cơ nấu rồi. Trước kia thì cũng bố mẹ làm cho hết, em con út hầu như không phải động bếp núc bao giờ, bây giờ có chị dâu thì lại càng sướng. Tầm này em đang có bầu sắp sinh nghỉ làm ở nhà cũng được chị Cơ dành cho chế độ chăm sóc đặc biệt nữa luôn. Chị ấy cứ lụi cụi làm hết mọi việc, còn em thì chỉ thấy gì vừa sức thì làm còn không thì thôi cũng chẳng sao", Vy hào hứng chia sẻ.

Cô chị dâu về nhà Vy không chỉ thêm người chăm lo cho tổ ấm của họ mà hơn nữa còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn cho những người trong gia đình.

Bố mẹ Thúy Vy mà nhìn thấy các con hòa thuận, yêu thương nhau nhiều như vậy cũng sẽ rất vui và cảm thấy mình đã dạy các con thật tốt. Còn những người con, một khi đã trở thành ruột thịt của nhau dễ như vậy thì sẽ hiếu thảo và đối tốt với bố mẹ trong tương lai mà thôi.
Theo Nhân Mã (Helino)








- Cảnh sát hóa trang ghi hình học sinh điều khiển xe máy trên 50CC đến trường ở Hà Nội (13:50)
- Viễn cảnh Mourinho bị sa thải chóng vánh (13:45)
- Hương Giang, Tăng Phúc là những nghệ sỹ Việt đầu tiên "flex" khoe iPhone 17 series màu cam (13:43)
- Trung Quốc hồi hương 68.000 nghi phạm lừa đảo ở nước ngoài (13:43)
- Điều hành mại dâm qua nhóm Zalo, chủ cơ sở massage lĩnh án (13:40)
- "Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận (13:39)
- Đằng sau giá thịt Halal tại Việt Nam (13:39)
- Rộ loạt hint Ninh Dương Lan Ngọc hẹn hò Ngô Kiến Huy, 1 sao nam còn trực tiếp chỉ điểm? (13:36)
- Công an Hà Nội khởi tố vụ án vu khống Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa (13:10)
- CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em” (13:02)





