-
Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm
-
Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính
-
Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù
-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
Đời sống
24/04/2018 09:50Gần 10 năm làm vợ, 8x suốt ngày được chồng đi chợ nấu cơm, chăm sóc như 'bà hoàng'
Có thể nhiều người sẽ nghĩ chồng chị Thúy, anh Quốc Hiển (45 tuổi) chắc ở nhà nên mới có nhiều thời gian nấu ăn cho vợ như vậy. Nhưng thực tế anh vẫn đi làm bình thường, sau đó tranh thủ đi thủ đi chợ về nấu ăn cho vợ cho con.
Chị Thúy chia sẻ, chồng chị rất thích tự tay vào bếp nấu cho gia đình những bữa cơm hoặc những dịp gì quan trọng. Làm xong, anh lại thích ngồi nhìn mọi người ăn. Chị nói, anh từng chia sẻ “chỉ thích món mình nấu được mọi người ăn ngon miệng và ăn hết”.
Tuy mà nam giới nhưng nhìn các mâm cơm anh Hiển nấu, ai cũng có thể nhận ra anh là người rất chăm chút cho gia đình, qua từng món ăn ngon. Anh từng học nấu ăn của mẹ nên biết rất nhiều món. Rồi sau này, mỗi lần đi ăn ngoài hàng, anh thường để ý đến các hương vị sau đó về làm thử thì có thể đạt được 90% như “bản gốc”.

“Chồng mình là con út trong gia đình. Lúc mang bầu mẹ chồng mình rất mong anh là con gái. Sau này sinh anh ra, lúc lớn lên bà thường dạy anh nấu ăn nên mình nghĩ anh theo gen nấu ăn ngon của mẹ”. Chị Thúy nói.
Bình thường, chị cũng muốn đỡ chồng việc nấu nướng nhưng anh đều gạt đi và giành lại việc. Mỗi lần vậy anh lại nói “Để anh làm cho nhanh”, rồi “Hôm nay có món vợ với con thích này”.

Chị Thúy cũng nhận xét, anh nấu nướng rất nhanh. Chẳng hạn, “10 giờ anh đi chợ thì đến 11h30 là đã có cơm canh xong xuôi hết rồi”. Anh đều tự làm hết mọi thứ từ đi chợ đến vo gạo, nhặt rau, chế biến món ăn.
Anh có nhiều món tủ như gà rang dầu hào lá chanh, cá thu sốt tiêu, ếch rang muối… mà món nào chị và 4 con đều thích vô cùng.
Là người vợ, được hưởng sự chăm sóc, lo toan chu đáo của chồng, chị Thúy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc. Chị tâm sự, bản thân cũng không ngờ mình có được người chồng tốt và yêu thương mình đến vậy.
“Gần 10 năm làm vợ, mình rất ít khi phải đi chợ, nấu cơm. Nhiều người bán hàng ở chợ còn trêu mình là bồ của anh ấy, suốt ngày được chồng chiều đi chợ cho”, chị Thúy cười chia sẻ.
Cùng xem thêm các mâm cơm chồng chị Thúy nấu cho vợ con thưởng thức:



Theo Phương Anh (Khampha.vn)








- Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm (17:26)
- Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính (17:18)
- Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù (17:13)
- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (41 phút trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (58 phút trước)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (59 phút trước)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (1 giờ trước)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (1 giờ trước)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (1 giờ trước)




