-
Triệt phá đường dây "phù phép" hơn 50 tấn thịt lợn thành "đặc sản" tuồn ra chợ Tết -
Chồng kéo lê đánh vợ dã man ở chung cư: Giám định 0% tổn thương, công an phường không nhận được đơn -
Thả rông chó gây tai nạn chết người, người chủ đối diện án hình sự, hình phạt cực nặng? -
Dự báo thời tiết ngày 17/1/2026: Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc mưa rào, Hà Nội cao nhất 23 độ -
Ít ai ngờ: Đĩa salad quen thuộc có thể chứa 2 "sát thủ" ký sinh trùng nguy hiểm -
Chàng trai Nghệ An bí mật về nhà sau 4 năm ở Nhật: Mẹ "đứng hình" rồi vỡ òa, video hút triệu view vì quá xúc động -
"Mật lệnh" HLV Kim Sang Sik nhắn Đình Bắc trước khi vào sân, giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE -
Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn chạy ban ngày trong nội đô: Tài xế cần nắm rõ để tránh bị phạt nặng -
Xăng dầu trong nước tăng nhẹ giữa lúc giá dầu toàn cầu biến động mạnh -
Đấu giá xe vi phạm tại TPHCM trong 30 phút, hơn 24.500 xe máy được bán, số tiền thu về vượt xa dự tính ban đầu
Đời sống
26/02/2019 15:43Gia chủ Hà Nội mua cây phải bứng cả cổng nhà
Hai ngày sau khi bán đi cây sanh quý, anh Hoàng Vinh, 43 tuổi ở thôn Mai Xá, (Mỹ Xá, TP Nam Định) như người mất hồn. "Cả đêm qua tôi không ngủ được, vừa tiếc cái cây, vừa không quen", anh Vinh, sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống trồng cây cảnh, bộc bạch.
Cây sanh được anh Vinh đưa lên nóc cổng từ năm 2004, sau hơn chục năm trồng trong chậu.
"Chiếc cổng nhà tôi rộng 2,1 mét, tán cây sanh phủ rộng 2,5 mét, chiều cao của cây sanh là 3,5 mét riêng bộ rễ bám vào cổng dài 2 mét", anh Vinh cho biết. Cây lạ và đẹp nên bao năm qua thường xuyên có người ghé thăm hỏi và muốn mua. Mỗi lần khách mở lời, vợ chồng anh Vinh đều từ chối.
Mùng 7 Tết vừa qua, ông Phùng Quốc Tình ở Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã ghé qua nhà anh Vinh mua một vài cây cảnh. Từ lúc đó ông Tình đã ấn tượng với gốc sanh và thuyết phục gia chủ bán cho mình nhưng không được. Đến ngày mùng 9, một lần nữa ông quay trở lại thuyết phục và được đồng ý.
Theo chủ nhân mới của cây sanh thì cây này đẹp và quý nằm ở tổng thể với chiếc cổng, vì thế khi mua cây ông đánh luôn cả cổng về. Hôm đó mất 4 tiếng mới mang được lên xe. Trong quá trình vận chuyển một phần cổng bị hư hỏng nên ông đang trong quá trình dựng lại, cố giữ nguyên hiện trạng ban đầu.
"Cây sanh này uốn theo kiểu bán tự nhiên, có thế long đàn phượng vũ (chim phượng múa theo tiếng đàn). Bộ rễ tết, đan cài vào cổng, thể hiện một bóng dáng vững trãi và hằn in dấu thời gian", ông Tình, có thâm niên 30 năm chơi cây cảnh và là thành viên Hội sinh vật cảnh Hà Nội, cho biết thêm.
Giá của bộ cây kèm cổng này được tiết lộ khoảng 50 triệu đồng. Ông Tình dự định sẽ đặt nó làm cổng thứ hai trong nhà vườn của mình. Nơi đó, ông sẽ thiết kế một quán cà phê dành cho giới đam mê cây cảnh đến giao lưu.
Theo Phan Dương (VnExpress.net)
- Tượng ngựa mạ vàng ánh kim được săn lùng làm quà tặng Tết Bính Ngọ 2026 (11:17)
- Triệt phá đường dây "phù phép" hơn 50 tấn thịt lợn thành "đặc sản" tuồn ra chợ Tết (11:05)
- Chồng kéo lê đánh vợ dã man ở chung cư: Giám định 0% tổn thương, công an phường không nhận được đơn (29 phút trước)
- CLIP: Xem lại 3 bàn thắng đẹp mắt giúp U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE, thẳng tiến vào Bán kết (33 phút trước)
- Sốc: Chồng công khai cưới bạn thân của vợ, được bà cả đồng ý vì "anh ấy thành thật" (53 phút trước)
- SUV điện mới trình làng: Mạnh 248 mã lực, nội thất hiện đại, giá tiền xứng với trang bị (1 giờ trước)
- Mải mê lùi xe không nhìn gương, cô gái khiến người đàn ông "đứng hình" vì làm vỡ bình rượu quý (1 giờ trước)
- Phú Thọ: Anh trai chém em gái dã man, hé lộ nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng (1 giờ trước)
- 4 con giáp kiếm tiền giỏi, dễ dàng gặt hái thành công trong sự nghiệp và tài lộc (1 giờ trước)
- Thả rông chó gây tai nạn chết người, người chủ đối diện án hình sự, hình phạt cực nặng? (1 giờ trước)