-
Góc khuất hôn nhân: Chồng "say nắng" mẹ đơn thân bán cơm vì thèm một bữa ăn gia đình đúng nghĩa -
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về tin đồn mang thai với bạn trai thiếu gia -
Mạnh tay chống thất thu thuế: Đề xuất thưởng tới 10 triệu đồng cho người dân tố giác bán hàng không lập hóa đơn -
Cái kết đắng của người đàn bà bỏ chồng chạy theo phù hoa và 7 từ "xé lòng" của con trai trong ngày tái hôn -
Doanh nghiệp xăng dầu bị rà soát, dữ liệu bán hàng xuất hiện chênh lệch, cơ quan thuế yêu cầu kiểm tra diện rộng -
Giá vàng hôm nay: Rơi thẳng đứng từ đầu phiên, 2 loại giảm 1,4 triệu đồng/lượng, nên mua hay bán? -
Hơn 30 năm gọi mẹ kế là "mẹ": Câu chuyện đầy xúc động của chàng trai Hưng Yên -
Chuyện tình của các hoa hậu, á hậu đình đám: Từ mối tình học trò 9 năm đến những "cực phẩm" xuyên quốc gia -
Màn "thoát xác" ngoạn mục của ái nữ hào môn và cái kết đắng cho gia đình chồng cũ cạn tình -
Đã tìm ra tài xế bỏ xe, lao qua dải phân cách cứu bé gái 1 tuổi, có bị xử phạt vì dừng xe giữa đường?
Đời sống
06/06/2021 22:22Giám đốc khoe lương gấp 10 lần vợ nhưng vẫn bao trọn combo rửa bát, lau nhà, cư dân mạng: 'Chắc bố vợ là chủ tịch công ty!'
Mặc dù sau khi kết hôn, có rất nhiều người phụ nữ tự nguyện nhận lo toan việc nội trợ, gia đình để chồng tập trung cho sự nghiệp nhưng điều đó không có nghĩa là họ không mệt mỏi hay cần được chồng quan tâm về những công việc tưởng như đơn giản ấy. Một người chồng sau khi hết giờ làm việc biết phụ giúp vợ rửa bát hay lau nhà luôn là mẫu hình lý tưởng mà nhiều chị em hướng đến.
Mới đây, cư dân mạng đã được một phen xôn xao với câu chuyện mà một người chồng chia sẻ. Theo như lời kể thì anh thực sự quá đỗi tuyệt vời, thế nhưng cũng chính vì sự "hoàn hảo" thái quá này mà nhiều người nghi ngờ về tính chân thật của câu chuyện.
"Tôi là chủ một công ty, lương tháng cao gấp 10 lần vợ, nhưng tôi chưa bao giờ để vợ phải rửa bát hay lau nhà, nấu ăn thì được.
Vợ tôi từ lúc đẻ đứa thứ 2 sức khoẻ suy giảm hẳn. Cô ấy sợ nước lạnh, nên tôi chẳng bao giờ để vợ phải đụng vô nước lạnh, từ rửa bát đến giặt đồ, rửa rau, lau nhà tôi đều làm cả. Vợ tôi không thích sống cùng người lạ nên gia đình tôi không thuê giúp việc, tôi kiêm luôn người giúp việc của gia đình.
Tôi thấy rất hạnh phúc vì ngày nào vợ cũng cười tươi, không tiêu cực như ngày trước. Ngày trước do tôi bận công việc, mình vợ chăm con, ngày nào đi làm về thấy vợ cũng mệt mỏi, tóc tai bù xù, tôi hỏi vợ còn chẳng trả lời, cô ấy luôn có một nỗi buồn rất lớn trong lòng. Từ đó tôi quyết định thay đổi bản thân, về sớm, giúp vợ nấu ăn, dọn dẹp, chăm lo con cái, từ ngày đó tôi thấy vợ hạnh phúc hẳn, tôi cũng hạnh phúc hẳn.
Đàn ông sức dài vai rộng, đừng bao giờ ngại việc nhà, không có mình phụ nữ họ vẫn làm tốt, nhưng chỉ một hành động của chúng ta cũng khiến họ hạnh phúc, cười cả ngày. Giặt đồ chỉ 15 phút, lau nhà cũng chỉ 15 phút, nấu ăn 30 phút, 1 ngày bỏ ra 1-2 tiếng lo cho gia đình, phụ giúp vợ, vợ chồng hạnh phúc, gia đình luôn ấm êm."

Câu chuyện ngay khi chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng với nhiều ý kiến trái chiều. Một vài ý kiến tỏ ra ngưỡng mộ chị vợ vì đã tìm được người chồng lý tưởng:
- Eo ôi đúng là chồng nhà người ta không làm em thất vọng!
- Chồng em mà tâm lý như vậy thì mặt em lúc nào cũng nở hoa, không bao giờ cằn nhằn ổng 1 câu, 1 chữ luôn.
Tuy nhiên, số đông cư dân mạng lại tỏ ra nghi ngờ về tính chân thực của câu chuyện này. Bởi trên đời hiếm có người nào lại chu toàn được giữa việc nhà và sự nghiệp lớn như vậy.
- Hy vọng câu chuyện cổ tích này sẽ giúp chị em có niềm tin hơn vào hôn nhân.
- Tại vì bố vợ làm chủ tịch công ty, con rể giám đốc không về rửa bát thì còn "mỗi cái nịt" ấy chứ ở đâu ra mà lương gấp 10.
- Chủ thớt lại câu like bán hàng chứ gì? Làm gì có chủ công ty nào ngày ngày đều đặn bỏ ra được 2 tiếng làm việc nhà? Kiếm tiền nhàn thế thì làm gì còn người nghèo nữa?
- Thôi thôi. Thương mấy yêu mấy cũng không có chuyện chồng vừa kiếm được nhiều tiền vừa ôm luôn nội trợ thế được đâu. Chị em đừng tin lại quay về chì chiết chồng rồi hóa ra gia đình lục đục!
- Không thích người lạ sống cùng thì có thể thuê giúp việc theo giờ mà? Dĩ nhiên chồng làm việc nhà là chuyện tốt, nhưng đấy là lúc rảnh rỗi, cuối tuần được nghỉ làm thôi. Chứ giờ ổng lụi hụi đi làm cả ngày, trên công ty đã khom lưng uốn gối với khách, về nhà lại lui cui vào bếp, lăn lê dọn dẹp, quỳ bò lau nhà, 1-2 ngày còn chịu được chứ 365 ngày 1 năm đều thế thì còn lâu nhé!
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Lọ Lem nhà MC Quyền Linh đón tuổi 20: Lời chúc xúc động của người cha và nhan sắc gây bão mạng xã hội (11:10)
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử (11:08)
- Góc khuất hôn nhân: Chồng "say nắng" mẹ đơn thân bán cơm vì thèm một bữa ăn gia đình đúng nghĩa (11:07)
- Thảm kịch kinh hoàng tại trạm thu phí Colombia: Xe đầu kéo mất phanh khiến 26 người thương vong (27 phút trước)
- Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về tin đồn mang thai với bạn trai thiếu gia (28 phút trước)
- Hành động khó hiểu của người đàn ông vượt đường sắt ngay trước mũi tàu, thêm tình tiết khó chấp nhận (29 phút trước)
- Giá Kia K3 lăn bánh đầu tháng 4/2026 cực kỳ cạnh tranh, đẩy Mazda3 và Hyundai Elantra vào 'thế khó' (44 phút trước)
- Sao trẻ Malaysia xác nhận gốc gác Malaysia, chuẩn bị thủ tục gia nhập ĐTQG (44 phút trước)
- Nhóm thanh niên chặn đầu ô tô, đập nát kính chắn gió sau tiếng còi xin đường (45 phút trước)
- Eo biển Hormuz gián đoạn, xuất khẩu dầu Vùng Vịnh giảm 50%, nguồn cung dầu toàn cầu chịu sức ép lớn (54 phút trước)