-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Đời sống
26/10/2020 16:14Giao nhầm 14 đôi dép, shipper van xin khách trả lại nhưng phản ứng của cô gái khiến dân tình cảm thấy 'dơ mặt' thay
Mạng xã hội mới đây đã lan truyền câu chuyện shipper giao nhầm cho khách 14 đôi dép trị giá 815 nghìn đồng nhưng khách nhất định không trả lại gây xôn xao. Anh Dũng – một shipper tại Tiền Giang chia sẻ trên trang cá nhân: “Mình là shipper đi giao và lấy hàng của cửa hàng. Hôm đó cửa hàng gửi đi gần 100 đơn, mình phải giao hết hàng rồi mới ghé cửa hàng chở hàng về gửi đi.
Do làm gấp để kịp giờ xe tải, mình đã dán nhầm mã đơn 1 đôi dép thành 15 đôi và ngược lại. Mình làm sai nên nếu khách đồng ý trả lại hàng thì mình phải đền tiền giao hàng 2 đơn là 90 nghìn đồng cho khách. Nhưng em gái T.Q – người đặt 1 đôi mà nhận 15 đôi không chịu trả lại cho mình. Giờ chủ cửa hàng bắt đền mình tám trăm mấy lận”.

Anh Dũng nói chỉ muốn đăng bài với mục đích xin vị khách trả lại 14 đôi dép cho cửa hàng vì họ đang… bắt đền anh. “Mình đi lấy 2 đơn hàng được trả lương đúng 2.400 đồng. Mình trót nhầm lẫn dán 2 mã đơn dẫn đến giao nhầm. Em ấy đặt có 1 đôi mà mình giao đến 15 đôi cũng nhận”, anh chàng shipper buồn tủi.
Cửa hàng sau đó đã liên lạc đề nghị vị khách tên T.Q trả lại hàng nhưng người này chặn luôn số điện thoại lẫn Facebook của cửa hàng. Thậm chí bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty anh Dũng liên hệ với cô gái thì nhận được câu trả lời đang ở ngoài đường, không tiện nói chuyện.

“Mình điện thoại, em ấy không bắt máy. Mình nhắn tin, em ấy kêu qua nhà lấy hàng. Nhưng mình ở tận Tiền Giang, còn em ở Sài Gòn thì sao qua được chứ. Mình nhờ shipper khác qua lấy, ngày đầu em khóa cửa, điện thoại không bắt máy. Đến ngày thứ 2, em ấy cho số của bạn rồi bảo qua thì gọi sẽ mở cửa trả hàng. Nhưng shipper đến gọi cho người bạn thì thuê bao không liên lạc được. Chiều shipper liên lạc được thì người bạn bảo đã về quê, muốn lấy gì thì gọi cho em bởi họ không có trách nhiệm gì.
Mình không chửi và không muốn mọi người chỉ trích em ấy. Nhưng tiền shipper làm ra phải chịu nắng mưa, gió bão mà em ấy muốn lấy hàng không chịu trả thì mang tội lắm”, anh Dũng tâm sự.
Sau khi đăng bài “bóc phốt” cô gái trẻ, anh Dũng đã bị nhiều người lạ mặt vào chửi bới và dọa nạt. Thậm chí khi chủ cửa hàng đến tận nơi ở của T.Q để lấy hàng thì bị chủ nhà tuyên bố cấm không cho trả hàng.

Câu chuyện của anh Dũng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Tất cả đều phẫn nộ với cách hành xử của cô gái trẻ, đồng thời khuyên nhủ nên trả lại hàng không phải của mình cho chủ của nó.
- Khổ cho anh shipper. Bạn gái gì ơi! Nhận nhầm thì trả lại hàng cho người ta đi. Người ta vất vả đi giao hàng cho bạn có được bao nhiêu đâu mà làm vậy chứ. Bạn là con gái, tiếng tai đi theo bạn suốt đời đó, nên suy nghĩ lại!
- Mình bị mấy đơn shipper dán nhầm mã, toàn cửa hàng đứng ra giải quyết đổi trả cho khách. Gặp khách dễ thì giải quyết nhanh gọn, còn gặp mấy người khó khăn với tham lam như này thì chịu rồi!
Hiện câu chuyện vẫn thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Ukraine cùng đồng minh châu Âu tuyên bố đanh thép trước thượng đỉnh Nga - Mỹ (27 phút trước)
- Bi kịch chấn động làng boxing Nhật Bản, 2 võ sĩ qua đời chỉ cách nhau 1 ngày (45 phút trước)
- Ô tô 7 chỗ bốc cháy trong cơn mưa lớn ở TP HCM (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: “Tuyển Trung Quốc sợ thua nên mới gặp tuyển Việt Nam” (1 giờ trước)
- 4 “sát thủ” gây ung thư ngay trong nhà, hàng triệu người tiếp xúc mỗi ngày mà không hay biết (1 giờ trước)
- Nguyên nhân gã đàn ông đánh phụ nữ dã man ở sảnh thang máy chung cư (1 giờ trước)
- Từ nay đến trước ngày 1/10, chủ xe ô tô phải thực hiện chuyển đổi sau (1 giờ trước)
- Phát hiện bộ xương người bên chiếc võng trong rừng thông (2 giờ trước)
- Chị em "thần đồng" gốc Việt: 13 tuổi vào đại học, nay là tiến sĩ an ninh mạng (2 giờ trước)
- Ở chung cư cũ 48m2, không ngờ lại có một cuộc sống đáng mơ ước như thế này! (2 giờ trước)




