-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Đời sống
10/09/2019 17:38Giỏi như bà Tân Vlog: Bột trộn lõng bõng mà vẫn nướng được cốt bánh căng đét, dân làm bánh đành ngả mũ chịu thua
Nhắc đến bà Tân Vlog là nhắc đến những đồ ăn, đồ uống "siêu to khổng lồ" hay những câu đinh như: "Cuộc đời bà các cháu ơi, cuộc đời bà cũng chưa bao giờ...", "Các cháu nhìn thấy có ngon không?",...
Thế nhưng nếu để ý kĩ một chút, không khó để thấy rằng, những công thức nấu ăn của bà Tân ngày càng đặc biệt đến khó tin. Và cuối cùng, cho dù công thức bất hợp lý ra sao thì bà Tân vẫn sẽ đãi các cháu của bà bằng một món ăn với chất lượng miễn chê "Ngon lắm các cháu ạ!".
Mới đây, clip làm chiếc bánh bông lan trứng muối siêu to khổng lồ của bà Tân Vlog đã khiến dân mạng, nhất là dân làm bánh lắc đầu ngao ngán. Theo đó, một người đã phát hiện ra điểm vô lý trong quá trình làm bánh của bà Tân và đăng tải lên 1 nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm bánh trên MXH:
"Chúc mừng bà Tân Vlog. Bà đã đạt cảnh giới cao nhất với quả trộn bột lõng bõng, lòng trắng nổi đầy mặt mà lại nướng ra bánh căng đét. Chắc hôm nào phải lên bái thầy thôi. Ka ka".

Quả thực, khi làm bánh bông lan trứng muối, muốn có cốt bánh xốp mềm, việc cơ bản mà người làm bánh cần biết chính là tạo được 1 hỗn hợp hòa quyện. Thế nhưng có vẻ như hỗn hợp để làm bánh của bà Tân lại hoàn toàn ngược lại: bột vón cục, lòng trắng lõng bõng phía trên bột.


Trước sự vô lý này, nhiều người tỏ ra không tin tưởng về sự chân thực trong quá trình làm bánh bông lan trứng muối của bà Tân:
- Video mang tính giải trí, minh họa chứ tất cả đã được làm sẵn từ trước rồi.
- Đánh lộn nhộn mà ra bánh đẹp như thế này thì bà mở tiệm bánh được rồi đấy!
- Chỉ người không hiểu về ẩm thực và làm bánh thì họ mới chấp nhận thôi.
- Lần đầu bà làm được thế này thì chắc ai đi dạy làm bánh đều nghỉ việc hết.
- Dân làm bánh đến cũng phải nể tài làm bánh của bà Tân Vlog. Chắc phải đi bái sư học đạo thôi.

Tuy nhiên, không ít người cũng cho rằng video của bà Tân mang tính giải trí là chủ yếu, không nên xét nét làm gì:
- Bà làm chủ yếu là giải trí thôi. Người ta vào xem để giải trí chứ cũng không phải để học công thức làm bánh hay xem cách làm đâu.
- Tất cả các video của bà Tân đều hướng đến sự giải trí, là giải trí đó mọi người. Khi nào bà mở tiệm bánh, dạy nấu ăn hoặc mở quán ăn hãy nói nhé!
Hiện tại bà Tân Vlog cùng câu chuyện làm bánh này vẫn đang khiến các thành viên trong nhóm đăng tải bàn tán xôn xao.
Theo Miss Hóng (Helino)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




