-
Iran trước ngã rẽ lịch sử: Nỗi bàng hoàng và tương lai bất định sau cái chết của lãnh tụ Khamenei -
Tình hình sức khoẻ chủ tiệm ngất xỉu sau khi nhìn điện thoại 2 người lạ: Xác minh danh tính? -
Ôtô 7 chỗ lật khi vào cua, hai người tử vong tại chỗ -
Lời khai gã đàn ông gốc Việt nghi sát hại mẹ rồi đưa lên giường ôm lần cuối, bất ngờ lý do ra tay -
Vụ nổ ở Bệnh viện đa khoa Trà Vinh: Bí ẩn người đàn ông mang hộp quà vào để dưới gầm giường -
4 năm bị xua đuổi khi sang thăm nhà vợ cũ, tôi vẫn không dám dừng lại -
Cảnh báo: Một thói quen uống nước có thể khiến nguy cơ ung thư thực quản tăng gấp 6 lần -
2 YouTuber Việt mắc kẹt ở Trung Đông -
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu điều chỉnh đường bay qua Trung Đông -
Ấm lòng tình người sau vụ cháy xe tải chở 11 xe máy trên cao tốc
Đời sống
24/01/2018 17:55Giữ lời hứa, ông bố Nghệ An nhảy xuống ao mừng Việt Nam thắng
Đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông bị 3-4 người bê từ nhà ra ao sau khi U23 Việt Nam vào chung kết châu Á, chia sẻ trên fanpage Nghệ An, hút tới gần 200.000 lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải.
Chủ nhân video này là Xuân Linh, sinh năm 1996, tại thành phố Vinh, Nghệ An, hiện làm thiết kế tại công ty chuyên về cầu đường. Chia sẻ với VnExpress, Linh cho biết chiều 23/1, một số anh em cùng công ty về nhà mình xem bóng đá. Trước khi trận đấu diễn ra, người anh đồng nghiệp tên Xuân Minh, sinh năm 1982, tuyên bố rằng nếu Việt Nam đánh bại Qatar, anh sẽ sẵn sàng nhảy xuống ao.
Đó là lý do sau khi cầu thủ Văn Thanh thực hiện thành công quả penalty cuối cùng, ấn định chiến thắng cho Việt Nam, các đồng nghiệp đã ngay lập tức bê ông bố hai con ra cái ao gần đó.
"Lúc thấy bọn tôi hò nhau vào bê, anh Minh biết không thể 'chạy' được, nên sau một lúc, anh tự nguyện nhảy luôn xuống ao. Anh biết bơi nên không vấn đề gì. Chỉ có điều lao xuống nước hơi lạnh, nhiệt độ khi đó khoảng 19 độ C. Vừa bước lên bờ, anh đã hồ hởi 'lạnh nhưng mà sướng", Linh kể lại.
Chàng trai trẻ cho hay, ngay sau đó, anh Minh về nhà cách khoảng 3 km, tắm rửa rồi quay lại ăn mừng cùng anh em.
Trước đó, trong trận tứ kết gặp U23 Iraq, một ông bố Hà Nội bất ngờ nổi tiếng với màn ăn mừng bàn thắng trong im lặng khi phải ngậm khăn vào mồm, vì sợ con thức giấc. Nhiều bậc phụ huynh khác cũng có những hành động hài hước khi chứng kiến đội tuyển thi đấu.
Hình ảnh một bà mẹ ở Hòa Bình bịt tai, chổng mông, không dám xem khi cầu thủ đội nhà sút luân lưu, chạy vọt ra ngoài cho đến khi có kết quả, cũng nhận được "bão like" cùng nhiều bình luận.
Anh Nguyễn Thiện, Hà Nội chia sẻ sự cố hài hước sau trận tứ kết: "Hôm qua hăng máu quá nên quên mất là đang cầm ly cafe trên tay. Thế là vợ bắt phải tự thân vận động để khắc phục sự cố. Thôi kệ, cả đời mới có dịp như này nên chăn, ga, gối... chỉ là chuyện nhỏ".
Theo Mộc Miên (VnExpress.net)
- Iran trước ngã rẽ lịch sử: Nỗi bàng hoàng và tương lai bất định sau cái chết của lãnh tụ Khamenei (07:36)
- Dự báo thời tiết 2/3/2026: Miền Bắc nắng rực rỡ trước khi đón đợt không khí lạnh mạnh tràn về vào đêm nay (07:26)
- Tổng thống Donald Trump: Xung đột với Iran có thể kéo dài khoảng 4 tuần (07:02)
- Chờ qua Rằm tháng Giêng mới đi khám, người đàn ông Hà Nội phải cắt bỏ một đoạn ruột (47 phút trước)
- Việt Nam quật ngã Đức, vô địch thế giới ở nội dung carom 3 băng đồng đội (52 phút trước)
- Carrick tạo kỳ tích chưa từng có, MU ngược dòng thăng hoa tại Old Trafford (1 giờ trước)
- Arsenal đánh bại Chelsea trong trận derby rực lửa, cả ba bàn thắng đều đến từ phạt góc (1 giờ trước)
- Hà Thanh Xuân sau biến cố tình cảm: Chọn bình yên, giữ đam mê và học cách biết ơn (1 giờ trước)
- Iran dùng vũ khí "độc tôn", thị trường toàn cầu trước cơn địa chấn năng lượng và logistics (1 giờ trước)
- Vụ Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2: Đề nghị Bộ Quốc phòng điều tra 4 doanh nghiệp (1 giờ trước)