-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Đời sống
25/05/2018 15:26Giữa Sài Gòn hoa lệ, có một quán chè bán đêm hơn 40 năm nay vẫn thắp sáng bằng đèn dầu
Nắng nóng quanh năm nên các món giải nhiệt ở Sài Gòn nhiều vô kể. Đặc biệt là chè, chè Sài Gòn nhiều cả lượng, đa dạng về loại, giá lại vô cùng bình dân. Nhưng vì là món giải nhiệt nên các quán chè thường bán ban ngày, cùng lắm là bán đến tối để đáp ứng nhu cầu ăn chơi khi đi dạo, đi chơi của người Sài Gòn mà thôi. Nhưng tất nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ,

như quán chè Đèn Dầu ở quận Phú Nhuận này chẳng hạn.
Có lẽ cái tên chè Đèn Dầu phần nào đã nói lên đặc trưng của quán, chuyên bán đêm và luôn có một chiếc đèn dầu nhỏ để thắp. Kể ra cũng buồn cười, giữa phố xá tập nập, sáng choang như thế, vẫn có một quán chè thắp sáng bằng đèn dầu. Không phải bởi lề đường nơi quán ngồi tối quá mà bởi cây đèn đã trở thành một phần của quán, kể từ ngày bắt đầu mở bán vào năm 1976.
Theo lời bà Tư - chủ quán thì bà đã bán ở đây từ khi đường Nguyễn Kiệm còn là một con đường vắng vẻ tối tăm, chỉ bán cho dân lao động xung quanh. Những cửa hàng nơi bà bán cũng đã trải qua rất nhiều lần thay tên đổi họ, nhưng hàng chè của bà thì chỉ quẩn quanh duy nhất khu vực trước địa chỉ số 504 Nguyễn Kiệm. Do trước đây con đường này khá vắng vẻ và tối nên bà sử dụng đèn dầu để thắp sáng, từ đó nó lại trở thành đặc trưng riêng để thực khách nhớ và nhắc đến hàng chè này.

So với các quán chè khác, chè Đèn Dầu khiêm tốn với vài loại chè đặc trưng của Nam Bộ như chè chuối chưng, đậu xanh bột báng, đậu trắng. Nhưng theo lời bà Tư kể lại thì, khi còn khỏe, còn sức bán từ chiều tồi đến khuya, số lượng chè bà nấu có khi lên đến mười mấy món khác nhau. Tuy nhiên do nay đã tuổi cao và con cháu bà cũng không ai theo nghề này, nên chỉ một mình bà tự nấu các món chè và số lượng chè cũng chỉ dừng lại ở 5 loại khác nhau.

Chè chuối là một trong những món "đỉnh" của hàng chè này. Trái chuối vừa chín nấu cùng bột báng và nước cốt dừa đặc, vị chua ngọt nhẹ của trái chuối nấu nhừ cùng với độ béo ngậy của nước cốt dừa và những viên bột báng li ti mềm tan trong miệng kèm với mè rang vàng thơm khiến nhiều thực khách không muốn dừng ở chén đầu tiên.

Hầu hết chè ở đây được nấu với vị ngọt vừa phải dịu nhẹ, nước cốt đặc nhưng không quá béo, thực khách lại được uống trà nóng miễn phí từ ấm trà đặt trên bếp than được người bán chu đáo chuẩn bị sẵn kèm với một vài chiếc cốc nhỏ, vừa ngon miệng vừa đã khát vì không phải sợ vị ngọt của chè còn vướng đọng sau ăn.
Mất công bán đêm hôm, chè nấu chất lượng, nhưng giá chè ở đây rẻ đến đáng kinh ngạc, chỉ 5 ngàn đồng một chén. Mặc dù quán được nhiều người biết đến, nhưng ông bà Tư không có ý định tăng giá, bởi theo ông bà, khách của quán nhiều khách quen, nhiều học sinh, sinh viên.



Quán bán của ông bà Tư bán từ khoảng 19 giờ đến khi hết hàng là tầm quá nửa đêm, có hôm đến khoảng 1, 2 giờ sáng. Hơn 40 năm, vẫn chiếc đèn dầu quen thuộc, vẫn hương vị chè xưa nấu bằng cả cái tâm, cái tình với Sài Gòn. Với ông bà, gánh chè đã trở thành một phần đẹp đẽ, ý nghĩa trong công cuộc mưu sinh.
Còn với nhiều người dân thành phố, chè Đèn Dầu không chỉ là một quán chè khuya, mà còn là nơi giữ biết bao kỉ niệm. Người ta đến quán không chỉ để ăn một chén chè, mà còn đôi khi còn để cảm nhận cái thân quen, cái cũ kỹ nhưng ấm cúng từ ánh đèn dầu nơi một góc đường.
Địa chỉ: 504 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận
Thời gian: từ 19 giờ đến khoảng 0 giờ
Theo Alex Thái (Helino)
- Vì sao Kuwait bắn nhầm tới 3 tiêm kích F-15 của Mỹ? (03/03/26 23:20)
- “Thỏ ơi!” của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu phòng vé (03/03/26 23:11)
- Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Nguyễn Ngọc Dũng từ trần ở tuổi 56 (03/03/26 23:02)
- Vàng và chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc, phố Wall mất hơn 1.000 điểm (03/03/26 22:33)
- Tang lễ trùm ma túy Mexico: Quan tài dát vàng, những vòng hoa không tên và an ninh dày đặc (03/03/26 21:53)
- Chủ đầu tư nói gì về việc hạ nền đường khiến 8 hộ dân rơi vào cảnh cheo leo? (03/03/26 21:45)
- Nhóm thanh niên chặn xe giữa đêm, chém đứt lìa tay người đi đường (03/03/26 21:24)
- 85% táo tại châu Âu phát hiện tồn dư “cocktail” thuốc bảo vệ thực vật (03/03/26 21:16)
- Mỹ có đủ tên lửa Tomahawk cho chiến dịch kéo dài tại Iran? (03/03/26 21:07)
- Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa (03/03/26 20:59)