-
Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường -
Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! -
Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi -
"Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? -
Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? -
Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! -
Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! -
Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc -
Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an -
Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m
Đời sống
23/08/2019 17:40Giữa 'tâm bão' bỏ rơi sản phụ giữa đường, có 1 chàng trai giữ hộ 50 triệu và chở nạn nhân đi cấp cứu
Mới đây, một nam thanh niên chuyên chở những người bị nạn miễn phí trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tìm đến tận nhà của người đàn ông đi xe máy bị tai nạn trên đường để trả lại 50 triệu đồng tiền mặt cùng chiếc điện thoại mà anh đã giữ cho nạn nhân. Hành động này nhanh chóng truyền cảm hứng của nhiều người về những điều tốt đẹp xung quanh.
Thanh niên trả lại 50 triệu cũng điện thoại di động: "Thật sự em không suy nghĩ nhiều, công việc của em xuất phát từ cái tâm"
Anh Lê Anh Tuấn, SN 1997, ngụ tại phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, là người chuyên dùng xe ô tô của mình chở nạn nhân bị tai nạn giao thông đi bệnh viện cấp cứu miễn phí hàng đêm.
Chuyện xảy ra với Anh Tuấn rất bất ngờ, anh cho biết vào đêm ngày 18/8, khi đang chở hàng qua địa bàn phường Phú Hòa thì người dân ở đó nhờ Tuấn đưa một người đàn ông bị tai nạn giao thông bất tỉnh đến bệnh viện cấp cứu. Khi chở người đàn ông này đến bệnh viện, Tuấn có giữ một bọc tiền với giá trị là 50 triệu đồng và điện thoại giúp nạn nhân. Sau khi tìm kiếm, anh Tuấn đã đến nhà của nạn nhân và muốn trao trả cho nạn nhân nhưng người đàn ông đã rời khỏi bệnh viện.
Đến trưa 20/8, anh Tuấn tìm đến địa chỉ nhà của người đàn ông bị nạn và bàn giao lại toàn bộ tài sản gồm 50 triệu đồng và chiếc điện thoại cho mẹ nạn nhân. Nhận lại tài sản của con trai và biết chính Tuấn đã chở con mình đi cấp cứu, mẹ của nạn nhân bị tai nạn vui mừng và cảm động.
Bà kể: "Sau khi con trai trở về từ bệnh viện, tôi nghĩ số tiền lớn đó đã mất nhưng bù lại "của đi thay người". Con trai tôi tính mạng vẫn an toàn nên không đặt nặng đến điều đó nữa. Nhưng không ngờ, phúc nhà tôi gặp được người tốt, vừa cứu mạng con tôi, vừa trả lại tài sản. Thật lòng gia đình chúng tôi biết ơn anh Tuấn và cảm động vô cùng".
CĐM: "Hành động đẹp giữa tâm bão sản phụ bị bỏ lại giữa đường đi cấp cứu"
Chia sẻ về công việc của mình, anh Tuấn cho biết: “Thật sự em không suy nghĩ nhiều. Công việc của em xuất phát từ cái tâm và làm đúng như lời ba em từng dạy, sống làm việc với đúng theo lòng mình và làm điều tốt cho mọi người. Ai từng gặp hoạn nạn mới hiểu, nên em cố giúp được gì thì em làm”.
Theo chia sẻ từ anh Tuấn, khi hỗ trợ đưa nạn nhân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu, sợ trong lúc nạn nhân bất tỉnh, kẻ gian có thể lợi dụng lấy cắp tài sản nên anh Tuấn thường kiểm tra trên người nạn nhân có tài sản gì thì giữ lại, sau đó bàn giao cho gia đình nạn nhân.
Được biết khoảng gần hai năm nay anh dùng chiếc ô tô của gia đình thường xuyên đi hỗ trợ người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu bất cứ thời điểm nào. Đến nay người thanh niên này đã hỗ trợ được hàng trăm người bị tai nạn giao thông đi bệnh viện cấp cứu miễn phí.
Với nghĩa cử cao đẹp của mình, anh Tuấn được rất nhiều người dân sống trong vùng yêu thương và quý mến, trên mạng xã hôi, nhiều người cũng không tiếc lời khen cho nghĩa cử cao đẹp của anh và nhớ đến câu chuyện xảy ra cách đây không lâu: "Giữa tâm bão sản phụ bị bỏ lại giữa đường đi cấp cứu, hành động của anh thật đáng để cảm kích".
Cụ thể, vài ngày trước, một người phụ nữ tại Bù Đăng (Bình Phước) trở dạ sắp sinh, bị tài xế được thuê chở bất ngờ đuổi xuống xe, để nạn nhân nằm giữa đường. Sản phụ đã sinh một bé trai nhờ sự hỗ trợ của người chồng nhưng khi gọi được xe khác để tới viện thì cháu bé đã tử vong sau đó, sự việc nhanh chóng gây ra cơn thịnh nộ trên mạng xã hội.
Bạn thấy đấy! Cuộc sống luôn có nhiều mặt và người tốt thì vẫn luôn luôn ở đó, đừng vì những việc tiêu cực mà khiến bản thân chìm vào mớ hỗn độn toàn những điều đen tối nhé! Mong rằng tấm gương của anh Tuấn sẽ làm giúp nhiều người phải soi xét lại bản thân để giúp đỡ thêm nhiều người hơn.
Theo Hạ (Thể Thao & Văn Hóa)
- Chạnh lòng: Cô gái mất tứ chi vì bạo bệnh, livestream bán hàng thì bị hiểu lầm là "AI lừa đảo" (30/10/25 22:40)
- Katy Perry say mê cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau vì yếu tố tâm linh? (30/10/25 21:38)
- Công ty J97 Promotion thông báo chính thức tạm dừng mọi hoạt động (30/10/25 21:19)
- Tháng hành động Sinh viên 5 tốt Học viện Ngoại giao năm 2025: “Tre vươn chí lớn” lan tỏa tinh thần tuổi trẻ rèn luyện và cống hiến (30/10/25 21:17)
- Muji thu hồi khẩn cấp 600.000 sản phẩm xịt tinh dầu phòng trên toàn cầu (30/10/25 20:53)
- Việt Nam tăng tốc xây dựng hạ tầng AI quốc gia (30/10/25 20:46)
- Hé lộ tình hình của Ngân 98 và Lương Bằng Quang trong tù, người nhà có hành động gây tranh cãi (30/10/25 20:41)
- Cụ bà 72 tuổi nghi bị hàng xóm gần nhà sát hại dã man (30/10/25 20:32)
- Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường (30/10/25 19:41)
- Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! (30/10/25 19:17)