Đời sống

Giữa trưa hè 40 độ, người phụ nữ gục bên lề đường khiến nhiều người hoang mang nhưng lý do thực sự lại dở khóc dở cười

Nhiều người đi qua còn tưởng cô gái này đang gặp sự cố hay đau ốm gì đó nhưng hóa ra không phải.

Nhiều người có thói quen chụp ảnh mọi lúc mọi nơi, thậm chí đến chỗ nào cũng có thể tạo dáng, chụp được một lúc hàng chục tấm ảnh khác nhau. Tất nhiên, ngoài những kiểu chụp ảnh "seo phì" ra thì bạn cũng rất cần một "thợ chụp có tâm" giúp bạn chỉnh sửa, căn góc, căn cảnh,.. thì mới mong có được bức hình da sáng, dáng xinh. 

Một dân mạng mới đây đăng tải bức hình lên kèm theo dòng trạng thái đáng chú ý. "Hà Nội gần đây đã nắng nóng trở lại. Đi đường gặp bà chị, cứ tưởng nắng quá bị làm sao. Hóa ra chỉ đang chọn góc chụp ảnh cho con bạn thân. Tự nhủ cần lắm một đứa bạn thân thể hiện sự có tâm như thế".

Giữa trưa hè 40 độ, người phụ nữ gục bên lề đường khiến nhiều người hoang mang nhưng lý do thực sự lại dở khóc dở cười
Người phụ nữ chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là chị đang chụp hình thôi.

Thoáng qua bức hình, có lẽ không ít người hiểu lầm người phụ nữ này gặp sự cố gì ảnh hưởng tới sức khở bởi chị ngồi sụp hẳn xuống vỉa hè. Không ngờ sự thật là, chị đang cố chụp cho cô bạn thêm tấm hình đẹp nhất, không quản ngại việc hi sinh cả bản thân mình. Ai nấy biết sự thật đều cười tới cười lui trước tấm ảnh của người phụ nữ. 

- Chị chụp ảnh quá có tâm, kiểu như thế này thì chân dài ngút ngàn luôn, không phải sợ ai bắt đền hay ý kiến gì nữa.

- Giống mình thật, có lần gặp một anh nọ cứ lúi húi cúi đầu hóa ra chụp ảnh cho vợ. Đôi khi, cứ cẩn thận quá lại hay bị nhờ, khổ thế đấy.

Dung (Nguoiduatin.vn)