-
Xôn xao em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở vỉa hè giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt ở Lào Cai, camera tiết lộ hành động phẫn nộ -
Đợt rét đậm rét hại ở Miền Bắc còn kéo dài đến cuối tuần, cơ quan khí tượng cảnh báo quan trọng -
Nằm viện, tôi nhắn tin cho chồng cũ xin gặp, anh chỉ trả lời đúng một từ khiến tôi khóc ướt gối -
Công an thông tin chính thức về hình ảnh người mẹ và 2 con nhỏ quỳ gối cầu xin CSGT -
Đang vui sướng vì chồng cho tiền sắm Tết, vợ "ngã ngửa" khi biết nguồn gốc thực sự sau những xấp tiền 2-3 triệu đồng -
Container bốc cháy sau va chạm với xe máy, bé trai 6 tuổi bị mắc kẹt, hé lộ tình hình các nạn nhân -
Chi tiết lịch cấm đường phục vụ chương trình bắn pháo hoa tại Sân vận động Mỹ Đình tối nay 23/1 -
Chồng cũ cưới bạn thân, mẹ chồng hả hê khoe dâu giàu: 2 năm sau gặp lại, bà khóc nghẹn nói đúng 8 từ -
Tổng Bí thư Tô Lâm và 9 Ủy viên Bộ Chính trị tái đắc cử Trung ương khóa XIV -
Danh sách 32 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV thuộc Đảng bộ Chính phủ
Đời sống
09/09/2018 13:39Góc sân vườn chỉ vỏn vẹn 5m² nhưng người phụ nữ quê Đà Lạt đã biến thành nơi thư giãn đẹp bất ngờ
Nếu như với nhiều người, niềm vui của họ chính là mua được mảnh vườn thật rộng, thuê người chăm sóc khu vườn theo thiết kế có sẵn thì với người phụ nữ Việt duyên dáng này lại có một chút khác biệt, chị không trồng quá nhiều hoa, chỉ tập trung một vài loại cơ bản và trồng, chăm theo cách của mình. Góc sân vườn cũng đặc biệt hơn nhờ việc tự tay chọn màu sơn để sơn lên hàng rào, décor một chút màu nền khác lạ cho không gian ngoại thất của gia đình mình.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Sương (47 tuổi) hiện đang là thợ tóc ở thành phố Toronto, Canada. Khi mua căn nhà, chị Ngọc Sương đã chọn lựa mua tổ ấm có thêm diện tích ngoại thất. Không gian sân vườn chỉ rộng chừng 5m² nhưng khoảng diện tích ấy đủ để chị Ngọc Sương thỏa mãn niềm đam mê décor vườn, chăm chút cho các loài hoa mà mình yêu thích.
Cũng vì có sở thích trồng trọt, chăm sóc, ngắm nhìn những bông hoa đua nhau khoe sắc, chị Ngọc Sương đã chọn cách chi một số tiền không nhỏ để mua các loài hoa mà mình thích, phù hợp với khí hậu mùa hè. Mong muốn của chị Ngọc Sương chính là khi đi làm về, chỉ cần bước ra vườn, chị sẽ được ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp rực rỡ và duyên dáng của các loài hoa.
Khi ngủ dậy, việc đầu tiên của chị cũng là bước ra vườn, chào đón ngày mới bằng cách ngắm nhìn hoa nở rung rinh trong gió. Không những thế, khu vườn còn là nơi để chị muốn tâm hồn được tĩnh tại, thư thái. Vì vậy, chị Ngọc Sương chọn cách đặt bộ bàn trà ra bên ngoài thảm trải trong vườn. Cách làm này giúp chị thoải mái ăn sáng, dùng trà, cà phê… khi tận hưởng không gian thữ giãn ấy.

Chị Ngọc Sương tâm sự: "Với thời tiết Canada rất lạnh, mùa hè lại ngắn ngủi chỉ khoảng 3 – 4 tháng nên mình thường tranh thủ thời gian vàng này để trồng hoa. Ở Canada vì mùa hè quý như vậy nên mình không muốn đợi các loài hoa ngủ đông tươi tốt và chỉ nở trong khoảng thời gian ngắn. Vì thế, mình đã mua hoa và tồng từ khi thời tiết bắt đầu ấm để có được khu vườn đẹp suốt mùa hè".
Chị Ngọc Sương trồng hoa được 5 năm nay. Thời gian đầu mới trồng chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng mỗi lần hoa nở, chị đều cảm thấy rất vui và dần dần, chị bị "nghiện" hoa từ lúc nào không hay. Chị Sương cũng hay mua đồ trang trí vườn, tìm hiểu và sưu tầm những ý tưởng thú vị để áp dụng, làm đẹp khu vườn nhà mình.
Mùa hè năm nay, chị Sương chon cách sơn hàng rào màu tím. Sau khi lên ý tưởng, chị đi mua sơn và dành thời gian lúc rảnh rỗi để sơn hàng rào. Bên cạnh sơn, chị còn trồng thêm các loại hoa có cùng tông màu, nở rực rỡ như cúc, dạ yến thảo, hoa bướm… để khu vườn thêm phần sinh động.



"Do khí hậu mùa hè ở Canada trong lành mát mẻ gần giống Đà Lạt của Việt Nam nên trồng hoa cũng dễ chăm sóc, mình chỉ cần tưới nước thôi có loại như hoa bướm thì tự mộc lại sau mùa đông nhưng mình phải nhổ bỏ bớt và đem trồng lại những nơi mình muốn. Còn lại là mình phải mua hết (cũng khoảng $300_400ca) cây nhỏ cây lớn đủ kiểu... rồi trồng theo cách trang trí hài hòa cho khu vườn xinh đẹp theo ý mình", chị Sương cho hay.
Khu vườn là nơi cả gia đình thưởng trà, ngắm cảnh, trò chuyện cùng nhau, là nơi con trai con gái phụ mẹ tưới nước, và đây cũng là khoảng không gian để người phụ nữ đảm đang này hít thở không khí trong lành, tập thể dục và yêu hơn cuộc sống thư thái, yên bình của mình.
Theo Mộc Hương (Helino)
- Xôn xao em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở vỉa hè giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt ở Lào Cai, camera tiết lộ hành động phẫn nộ (11:17)
- Dịch vụ đón Tết sôi động từ sớm, dọn nhà “cháy” lịch, hoa trang trí giá cao (11:15)
- Showbiz Hàn chao đảo, nhiều sao bị gọi tên sau khi "tiểu thư tài phiệt" bị bắt giữ vì ma túy (11:14)
- Đợt rét đậm rét hại ở Miền Bắc còn kéo dài đến cuối tuần, cơ quan khí tượng cảnh báo quan trọng (11:09)
- Ngôi chùa cổ phát thông điệp khẩn, dọa đóng cửa vì du khách biến nơi linh thiêng thành... phòng gym (11:08)
- Phá án thần tốc: Thu hồi gần 6.000 Euro bị nhân viên khách sạn trộm của du khách Đức (11:03)
- Nhà đầu tư ngoại lên kế hoạch thoái sạch vốn tại Vinamilk sau hơn 8 năm đồng hành (31 phút trước)
- Nằm viện, tôi nhắn tin cho chồng cũ xin gặp, anh chỉ trả lời đúng một từ khiến tôi khóc ướt gối (40 phút trước)
- Đám cưới Á hậu Phương Nhi: Pháo hoa rực sáng trời Nha Trang, cô dâu gây sốt với bó hoa cưới đắt đỏ bậc nhất thế giới (44 phút trước)
- Volvo EX60 – mẫu SUV điện mới mang tham vọng định hình lại cuộc chơi (52 phút trước)