-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Đời sống
20/02/2017 21:20Gọi 1 con gà, khách hàng bàng hoàng phát hiện sự thật khó tin trong đĩa thức ăn
Vốn dĩ anh chỉ gọi một con gà nhưng trong đĩa thức ăn có đến 10 cái chân. Sau khi vào bếp, anh còn phát hiện sự thật ngỡ ngàng hơn nữa.
Một con gà có 10 cái chân
Đêm nguyên tiêu (rằm tháng giêng) vừa qua, anh Vương và một số người bạn rủ nhau ra nhà hàng ăn uống. Sau khi vào một quán ăn ở quận Sa Bình Bá, nhóm khách này vào bếp gọi một con gà gần 3kg. Theo yêu cầu của anh Vương, gà sau khi cân sẽ được đưa đi mổ.
Nhìn thấy nhân viên nhà hàng bỏ gà vào một chiếc thùng lớn chuẩn bị cắt tiết, vị khách này mới yên tâm quay trở lại bàn cùng các bạn tiếp tục nói chuyện.
Không lâu sau đó, món ăn nóng hổi được đưa ra bàn. Mọi người đang vừa ăn vừa chuyện trò thì bất ngờ một phụ nữ trong nhóm mang họ Lý phát hiện có cái gì đó khang khác. "Tôi cảm thấy thịt gà có gì đó là lạ, không giống như thịt tươi mới mà giống thịt đông lạnh".
Phát hiện này khiến nhóm thực khách bắt đầu nghi ngờ và tìm kiếm vấn đề trong đĩa thức ăn.
"Mọi người xem, đây có phải là chân gà không? Sao chân gà lại nhiều thế này", anh Vương và các bạn tìm thấy 10 đoạn chân gà và để ra một cái đĩa khác. Mặc dù đã bị chặt nhỏ nhưng có thể nhìn rõ những phần chân gà được tìm thấy có vài màu khác nhau.
Gà được "phục sinh" thần kỳ
"Đây rõ ràng không phải là một con gà! Vậy rốt cuộc chúng ta đang ăn cái gì?" – anh Vương vô cùng giận giữ, lập tức chạy xuống khu vực mổ gà dưới bếp nhưng không còn nhân viên nào ở đó.
Tiện tay, anh mở luôn chiếc thùng khi trước nhân viên nhà hàng bỏ gà vào đó. Và đập vào mắt anh là hai con gà còn sống và một trong số đó chính là con anh vừa chọn.
"Con gà tôi gọi vẫn còn sống!" – anh Vương tìm gặp chủ nhà hàng nói chuyện nhưng vì nói hơi tỏ nên sự việc kinh động sang cả thực khách họ Trần đang ngồi bàn bên cạnh.
Người này thấy vậy cũng lại xem và phát hiện con gà mình chọn cũng… đang nhảy loạn xạ trong thùng.
![]() |
| Cả hai con gà được hai vị khách chọn làm thịt vẫn sống trong khi món ăn đã được đưa lên. |
Anh Trần và người nhà vô cùng tức giận buộc chủ nhà hàng phải làm rõ chuyện này.
Thế nhưng giải thích với khách, người này chỉ nói rằng mình không biết việc này và nhân viên mổ gà đã về, không thể liên lạc được.
Ngay lập tức, anh Vương và anh Trần đều gọi điện báo cảnh sát nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên khi cảnh sát vào cuộc tìm hiểu sự việc, chủ nhà hàng cho biết mình không nắm được chuyện này và sẽ bồi thường cho khách.
Nhờ sự hòa giải của lực lượng chức năng, nhà hàng nói trên đã phải bồi thường cho hai vị khách mỗi người 1.000 NDT (tương đương 3,3 triệu đồng).
Lời cảnh báo cho những nhà hàng làm ăn thiếu chữ tín
Hồi kết của câu chuyện này chính là một lời cảnh báo dành cho những nhà hàng có ý định lừa gạt khách, làm ăn thiếu uy tín.
Không chỉ có nhà hàng nói trên, ở Trung Quốc đã từng ghi nhận không ít các trường hợp tương tự và thứ họ nhận lại chỉ là sự ngán ngẩm và thậm chí có thể là sự tẩy chay của khách hàng.
Điển hình như mới đây, một chủ nhà hàng ở thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã tung ra thực đơn hoàn toàn mới để thu hút khách, trong đó, món "Vũ nữ thịt cừu" được ưu tiên quảng cáo rầm rộ nhất.
![]() |
| Món "Vũ nữ thịt cừu" khiến thực khách thất vọng. |
Thế nhưng sau khi đã gọi món, nhiều người mới ngã ngửa trước món ăn nghe lạ tai, lạ mắt này.
Khác với lời quảng cáo "món ăn không chỉ đẹp về cách trình bày mà còn rất ngon miệng" của chủ cửa hàng, nhiều người cảm thấy như họ bị lừa.
"Cứ tưởng vừa ngon mắt lại vừa no bụng, nào ngờ đống đá ở dưới còn dày gấp vài lần so với số lượng thịt dùng để kết thành chiếc váy quấn quanh một con búp bê nhựa".
Theo D.Anh (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
- Cháy rừng ở Quảng Trị, hàng trăm người nỗ lực dập lửa (22:10)
- Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị kết án 7 năm tù (46 phút trước)
- "Vua bán tải" hoàn toàn mới sắp ra mắt: Công nghệ hybrid, thách thức Ford Ranger và Toyota Hilux (1 giờ trước)
- Xuất hiện trận đấu "đội nào thắng sẽ cực kỳ bất lợi" ở World Cup (1 giờ trước)
- Mẹ U70 và con gái 40 tuổi mua ma túy về cùng phê pha, lời thú nhận trước công an gây bất ngờ (1 giờ trước)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (1 giờ trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (1 giờ trước)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (2 giờ trước)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (2 giờ trước)

