-
Chủ tịch AFA lên tiếng trước làn sóng đòi đá lại chung kết World Cup 2026 -
Buôn lậu 60 quả trứng gà Đông Tảo vào Mỹ, người phụ nữ lĩnh án 2 năm tù -
Mưa dông dữ dội trút xuống miền Bắc, Hà Nội cùng nhiều địa phương ghi nhận hàng trăm cú sét -
CĐV Đông Nam Á bất ngờ khi Timor-Leste chọn lối chơi đôi công trước tuyển Việt Nam -
Hà Nội phân luồng giao thông nhiều tuyến phố từ 24 đến 28/7 để phục vụ sự kiện đặc biệt -
Bão số 2 Noul chính thức hình thành trên Biển Đông, dự báo mạnh lên cấp 12 -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao Giải Hòa bình Quốc tế 2026 -
Bé trai 9 tuổi đầy vết bầm và lời tự thú của người cha khi đến đồn công an -
Á hậu lên tiếng sau clip ném gạch vào nhà bạn, từng đạt danh hiệu nào ở các cuộc thi sắc đẹp? -
Bão Noul tăng cường, 9 tỉnh miền Bắc được cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
Đời sống
23/03/2021 20:35Hai bé gái tiểu học vào trung tâm thương mại chơi thì có 'kẻ khả nghi' bám theo suốt 5 tiếng, mục đích thật sự ngoài sức tưởng tượng
Khi còn nhỏ, trẻ được bố mẹ bao bọc mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên theo thời gian, trẻ dần khôn lớn và có những mối quan hệ bạn bè, đi chơi đó đây,... Trong giai đoạn này, cha mẹ không khỏi lo lắng, sợ con giao lưu với bạn xấu, ảnh hưởng đến công việc học tập.
Vì quá lo nghĩ nên một số cha mẹ giải quyết vấn đề theo cách khá cực đoan, đặt ra nhiều cấm đoán với con. Tuy nhiên, nhiều người lại có dạy dỗ con cực tinh tế.
Mới đây, một ông bố ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã khiến dân mạng được phen cười lăn lộn. Cụ thể vợ chồng anh Hạng Diễm Quân và chị Phạm Chiêu Cầm có một cô con gái năm nay 10 tuổi.
Ngoài việc học trên lớp, con gái anh Phạm còn được bố mẹ cho học thêm vào ngày cuối tuần. Tuy nhiên vào cuối tuần trước, bé gái báo bố mẹ không cần đưa mình về nhà. Bởi cô nhóc và bạn cùng lớp sẽ cùng nhau đi trung tâm thương mại chơi sau giờ tan lớp.
Khi vợ chồng anh Phạm đưa con gái đến cổng trung tâm thương mại, cả hai liền bị con giục về rối rít. Được biết đây là lần đầu con gái anh đi chơi mà không có mẹ đi cùng.
Ban đầu anh Phạm giả bộ đồng ý với con nhưng thực chất, ông bố này luôn lén đi theo con từ đằng sau để quan sát, canh chừng suốt 5 tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng, anh lại hốt hoảng cúi rạp người xuống hay nấp tạm vào một cửa hiệu ven đường vì sợ bị con phát hiện.
Toàn bộ cảnh tượng hài hước này đều được chị vợ đi cùng quay lại. Được biết suốt buổi đi chơi hôm đó, từ 2h trưa đến 7h tối, con gái anh Phạm đã cùng bạn đi ăn thịt xiên, uống trà sữa ở quảng trường. Sau đó cả hai ra công viên chơi.
Hai cô bé chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ, chẳng hề hay biết có "vệ sĩ" tò tò theo sau. Trước đó vào lúc 6h tối, vợ chồng anh Phạm đã gọi điện hỏi con khi nào về. Cô bé đáp: "Bố mẹ đừng lo, con sẽ bắt xe bus về".
Clip quay lại cảnh anh Phạm đi theo trông chừng con sau đó được đăng trên tiktok và nhận tới 200.000 lượt tim. Cộng đồng mạng xứ Trung sau đó hết lời ngợi khen tình cảm cha con ấm áp của anh Phạm.
Bên cạnh đó, nhiều người cũng khen cách dạy con của anh. Thực tế vì lo lắng mà nhiều bậc cha mẹ thường cấm con không được làm điều này, điều kia hay không được với những bạn bè mà cha mẹ không tin tưởng.
Tuy nhiên anh Phạm dù lo lắng nhưng không cấm đoán mà đã dùng cách rất tế nhị để biết con vẫn an toàn mà không quấy rầy con. Dù rằng cách này có... hơi mệt!
Theo Thanh Hương (Pháp luật & Bạn đọc)
- Việt Nam lên tiếng việc Mỹ áp thuế 12,5% với hàng hóa (15:39)
- Bayern Munich xúc tiến gia hạn, sẵn sàng tăng đãi ngộ để giữ chân Harry Kane (15:37)
- Doanh nghiệp than thở chiết khấu xăng dầu về 0 đồng, Bộ Công Thương lên tiếng (15:25)
- Điều tra vụ hai vợ chồng tử vong ở Thái Nguyên, nghi xuất phát từ mâu thuẫn gia đình (15:16)
- Ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 (15:15)
- Chủ tịch AFA lên tiếng trước làn sóng đòi đá lại chung kết World Cup 2026 (15:06)
- Bắt giữ 2 fan cuồng đột nhập ký túc xá CORTIS: Vấn nạn xâm phạm đời tư tân binh HYBE lên mức báo động (15:00)
- Thực hư nghiên cứu ăn nhiều ớt làm tăng nguy cơ mắc ung thư đường tiêu hóa (47 phút trước)
- Giả làm khách tham quan, nhóm cướp táo tợn lấy chiếc vòng vàng 2.500 năm tuổi giữa ban ngày (56 phút trước)
- Vợ cũ đưa hai con đến "trả", tôi oán trách suốt nhiều tháng rồi chết lặng khi biết sự thật (1 giờ trước)