Đời sống

Hậm hực vì làm người chồng tốt suốt 10 năm mà mắc một lỗi nhỏ xíu 'đàn ông nào cũng mắc' vợ cũng đòi ly dị: 'Tốt như anh chị em không xứng!'

Cho rằng mình cũng giống như bao người đàn ông khác, chỉ thỉnh thoảng "bóc bánh trả tiền" nhưng vẫn làm tròn nghĩa vụ với gia đình, nên việc vợ anh "chuyện bé xé ra to" khiến anh không thể nào hiểu nổi!

Chung thủy là điều kiện cơ bản và tối thiểu để duy trì hôn nhân, ấy thế nhưng luôn có những người dùng đủ mọi lý do để bao biện cho sự dối trá của mình với nửa kia. Hết lý do xa nhà, áp lực công việc, lại đến vợ bầu, người đàn ông trong câu chuyện dưới đây thậm chí còn cho rằng việc "bóc bánh trả tiền" không phải là ngoại tình. 

"Mười năm trời làm người đàn ông tốt, vất vả chăm lo cho gia đình, cuối cùng vẫn bị vợ bỏ. Nói không phải khoe, điều kiện của mình khá tốt: Gia đình thuộc loại khá giả, có nhà, có xe, công việc ổn định thu nhập hơn 40 triệu - 50 triệu/tháng. Mười năm trước mình cưới vợ, cô ấy người miền Tây, xinh xắn, ngoan ngoãn biết nghe lời lại đảm đang, hai vợ chồng có đứa con gái 7 tuổi. Mình vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, chuyện tiền bạc mình rất thoải mái với vợ con, cuối tuần đưa cả nhà đi ăn uống vui chơi đầy đủ, thế mà bây giờ mình đứng trước nguy cơ li dị.

Công việc của mình đòi hỏi phải xa nhà thường xuyên và phải thường bia bọt tiếp đãi khách hàng nữa, có khi mấy tháng trời không gặp gia đình, thế nên mình cũng có vài lần chiều khách đi chơi ở vài khu “tay vịn”. Mình biết bản thân đã có gia đình nên vẫn kiềm chế, chỉ có vài ba lần vui vẻ..., xong việc là tiền trao cháo múc, bóc bánh trả tiền rồi đi thẳng chứ chẳng dây dưa lằng nhằng gì cả. Lúc vợ có bầu không làm ăn gì được thì mình cũng chỉ ra ngoài giao lưu với đúng 1 em rồi thôi. Mình nghĩ những lúc xa nhà, áp lực công việc mệt mỏi không có ai ở bên cạnh san sẻ thì mình có thể tự cho phép bản thân thoải mái một tí, miễn không để ảnh hưởng gì tới vợ con là được, thật có bạn nào ở trong hoàn cảnh của mình mới hiểu được.

Hậm hực vì làm người chồng tốt suốt 10 năm mà mắc một lỗi nhỏ xíu 'đàn ông nào cũng mắc' vợ cũng đòi ly dị: 'Tốt như anh chị em không xứng!'
Bức xúc vì lo lắng cho gia đình mười năm vẫn bị vợ bỏ nên chồng đăng đàn tâm sự (Ảnh chụp màn hình)

Đến năm ngoái có một em khá hợp ý mình nên mình có dây dưa với em nó nhiều hơn một chút (Ý là hơn những em khác thôi), kết quả chẳng biết con bé kia xoay sở thế nào lại ễnh bụng ra rồi bảo đấy là của mình? Nó lại còn mò ra địa chỉ nhà mình để tìm đến, thế là vợ mình biết, đòi ly hôn dù mình thề thốt rằng nếu có... thì tất cả đều dùng biện pháp.

Mình vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của người chồng, đồng ý là ra ngoài vui vẻ một tí thì cũng khó ăn nói với vợ. Nhưng cái gì ra cái đấy với lại mình nghĩ cái chuyện này khong chỉ riêng mình mà rất nhiều anh em ở đây cũng vậy. Anh em có dám thề, có dám khẳng định bản thân mình không bao giờ làm việc đó không? Mình không bạo hành gia đình, không bài bạc hút chích, tiền bạc dư dả, làm đủ trách nhiệm với vợ con, lúc lấy nhau về cô ấy mãi không có con, có con thì lại sinh con gái, họ hàng nhà mình nói ra nói vào, mình vẫn chưa mở miệng phàn nàn câu nào, còn nói đỡ cho cô ấy, cô ấy còn mong gì hơn nữa. Con người ai mà không có khuyết điểm, đàn ông không rượu chè thì gái gú, bài bạc, anh nào khoe không có khuyết điểm thì rặt là nói láo, cái khuyết điểm của mình đã là nhỏ nhất và có chừng mực nhất trong số đàn ông rồi. Ít ra không để lại hậu quả (cái việc trên là em kia đang đổ tại cho mình).

Vợ mình thu nhập chưa đến một nửa của mình, lại không có nhà ở thành phố nên khả năng cao là ra tòa mình sẽ được quyền nuôi con. Nhưng nếu cô ấy lấy lý do ngoại tình ra để kiện (dù mình chỉ vui vẻ qua đường chứ không ngoại tình thật) thì có lẽ mình phải chịu thiệt rất nhiều. Mình vẫn đang cố níu kéo, hi vọng vợ mình có thể mở lòng ra một chút, dù sao vẫn còn đứa con gái ở giữa... không phải dứt là dứt ngay được".

Hậm hực vì làm người chồng tốt suốt 10 năm mà mắc một lỗi nhỏ xíu 'đàn ông nào cũng mắc' vợ cũng đòi ly dị: 'Tốt như anh chị em không xứng!' - 1
Chàng trai nghĩ ''bóc bánh trả tiền'' là chuyện bình thường của đàn ông và mình là người tốt nên không xứng đáng bị vợ bỏ (Ảnh minh họa)

Các cụ ngày xưa có câu "không nghe cave kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày" quả thực không hoàn toàn là phiến diện. Câu chuyện mặc dù đã được nói dưới góc nhìn của "thủ phạm" vẫn không khiến người đọc thông cảm được nổi phần nào. Ngược lại, thái độ đương nhiên, không hề biết sai của anh chồng đã vô tình làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội.

- Giờ bóc bánh thành thần lại vẫn là đàn ông tốt? Ông bạn nói chuyện nghe chất đấy, nhưng mà là chất thải!

- Nghe cái giọng như ban ơn đã biết cuộc sống hôn nhân 10 năm của vợ anh ta không sung sướng gì rồi!

- Vì anh tốt quá nên chị vợ không xứng đáng được bên anh nữa đấy. Chị vợ nhanh chân lên chị, vắt lên cổ trong giai đoạn này cũng phải vắt để xa rời người đàn ông tốt này nha!

- Anh quá tốt! Vô cùng thương tiếc anh. Chúc anh mau nhận nghiệp!

- Tốt thế này chắc không cần chăm bón đâu. Loại đàn ông này sao còn chưa tuyệt chủng vậy?

- Nghe thì có vẻ ông anh sống rất phong cách tây nhưng chắc là Tây Phương Cực Lạc á! Tất cả những người lấy hoàn cảnh ra để bao biện cho cái sai của mình đều không xứng đáng được cảm thông! Lý luận như anh thì hội chị em có chồng đi làm xa có nên tìm một người đàn ông khác chăm sóc vợ con lúc chồng vắng nhà không? Hoàn cảnh mà, áp lực mà!

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ham-huc-vi-lam-nguoi-chong-tot-suot-10-nam-ma-mac-mot-loi-nho-xiu-dan-ong-nao-cung-mac-vo-cung-doi-ly-di-tot-nhu-anh-chi-em-khong-xung-d166993.html