-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Đời sống
10/05/2018 22:34Hạnh phúc đáng ghen tỵ của cặp vợ Việt chồng Tây sau 14 năm bên nhau
Chị Linh, 43 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Cà Mau, đang sống tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon, miền Bắc nước Mỹ cùng chồng là anh Enzo (chủ của 2 nhà hàng) lớn hơn chị 19 tuổi và cô con gái 12 tuổi xinh xắn. 14 năm sống cùng chồng, chị hài lòng với những gì mình đang có.
Trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp mặt
Chị quen anh vào năm 2003, khi đó chị đang làm quản lý cho công ty gạch có chi nhánh ở Đồng Nai, còn anh Enzo được mời về làm cố vấn sắp xếp một dây chuyền sản xuất gạch sang Mỹ. Trong thời gian anh làm việc ở Đồng Nai, chị đảm nhiệm là phiên dịch và trợ giúp cho anh một số công việc.
Từ giây phút đầu gặp gỡ, hai người đã có cảm tình với nhau, chị bị cuốn hút bởi sự chững chạc, lịch sự từ anh. Phong cách và thần thái đúng chuẩn người mà chị mong đợi từ lâu, "hai đứa nhìn nhau cười rồi bắt chuyện", chị kể.
Thời gian làm việc chung khiến cả hai dần nảy sinh tình cảm với nhau từ lúc nào cũng không hay biết. Khi bố mẹ biết chị đang quen với người đàn ông nước ngoài thì phản đối kịch liệt vì anh từng một lần đổ vỡ hôn nhân. Nhưng dần dần "mưa dầm thấm lâu" chị bắt đầu thuyết phục bố mẹ. Nhận thấy sự chân thành từ chàng rể ngoại quốc, lại cảm nhận tình cảm khăng khít từ cặp đôi, bố mẹ chị Linh hoàn toàn đồng ý.

Cuộc sống không ngừng nỗ lực của cô dâu Việt ở xứ người
Sau đám cưới tổ chức vào năm 2004, chị Linh theo chồng sang Mỹ sinh sống. Chỉ sau 2 tuần khi tới xứ người, không an phận với cuộc sống đủ đầy, chị bắt đầu lang thang đi bộ ra ngoài tìm việc. Nơi đầu tiên chị bước vào là một tiệm giặt ủi, khi xin việc thì được nhận đi làm ngay. Ngày hôm sau, chị háo hức đến, cố gắng làm tốt mọi thứ có thể. Nhưng vì lúc đầu chưa quen, làm còn lóng ngóng, nên ông chủ người Đài Loan cho chị nghỉ việc luôn. Dù chị đã cố gắng xin được chỉ dạy thêm nhưng vẫn không có kết quả.
Trên đường đi bộ về nhà, không nản lòng, chị Linh quyết định vào một siêu thị và xin vào làm thu ngân. Nhưng vì không có sơ yếu lý lịch, hay bất cứ một giấy tờ, chứng chỉ nào nên họ từ chối.
Được sự động viên của chồng, chị đi học thêm để lấy một số chứng chỉ, xin giấy an ninh xã hội, học làm nail, thi lấy bằng lái xe... để sau này có thể tìm việc dễ hơn. Ròng rã hai năm trời đi học, niềm an ủi nhất đối với cô dâu Việt là lúc nào chồng chị cũng ở bên cổ vũ động viên để vợ không nản lòng.
Khi đã có quốc tịch Mỹ, bưu điện thành phố tuyển người nên chị đánh liều nộp đơn xin vào, trải qua 2 vòng thi, làm bài kiểm tra và phỏng vấn. Chị đã chính thức được nhận vào làm phân thư ở bưu điện thành phố.
Dù vậy, làm ở đây chỉ được khoảng nửa năm Linh đã xin nghỉ việc vì muốn thử thách mình ở một môi trường khác, chứ không muốn an nhàn. Khi đó, chồng chị quyết định giao công ty sản xuất gạch cho cậu con trai riêng của anh, để cùng vợ mở nhà hàng ăn.
Với sự nỗ lực, cố gắng của cả hai vợ chồng, hai nhà hàng được ra đời vào năm 2009 và 2015. Họ xây dựng được thương hiệu và nổi tiếng trong cả một vùng. "Mình chia sẻ mọi điều trong cuộc sống để mọi người hiểu rằng lấy chồng, định cư nước ngoài không phải ai cũng sướng. Dù ở đâu, làm gì, phải chăm chỉ, nỗ lực mới có được thành quả xứng đáng", chị Linh bày tỏ.

Hôn nhân ngọt ngào sau 14 năm bên nhau
Nhìn vào cuộc sống của cặp vợ chồng này, ai cũng phải ghen tỵ. Sau 14 năm sát cánh cùng chồng vượt qua nhiều vui buồn của cuộc sống, chồng chị vẫn là người đàn ông của 14 năm trước, vẫn ga lăng và lịch lãm, vẫn quan tâm và lo lắng cho chị như ngày mới quen.
Lúc nào anh cũng mong về nhà thật sớm, đi đâu cũng muốn vợ con đi theo vì anh rất tự hào khi lấy được cô vợ Việt xinh đẹp, đảm đang. Chị Linh cũng tiết lộ, suốt chừng ấy thời gian chung sống, chưa khi nào chồng chị lớn tiếng với vợ, lúc nào cũng lo lắng, quan tâm và yêu vợ nhiều hơn cả ngày trước.
"Nhiều người hỏi mình bí kíp giữ gìn hôn nhân hạnh phúc, kỳ thực không có bí quyết nào to tát ngoài việc yêu chân thành, không quên chăm chút cho bản thân và gia đình. Khi có thời gian, nhất định nên cùng chồng đi du lịch. Thỉnh thoảng lại tự tay nấu một vài món ăn cầu kỳ để cả gia đình quây quần thưởng thức".
Gặp nhau và đi cùng nhau trên con đường hôn nhân là số mệnh, là duyên phận. Vì vậy, khi gặp được anh Enzo Enzo, chị Linh luôn tự nhủ mình sẽ nắm tay chồng thật chặt để sống trọn vẹn từng ngày.




Theo Thúy Quỳnh (Dân Việt)








- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (18:04)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (43 phút trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (50 phút trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (1 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (1 giờ trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (1 giờ trước)
- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (2 giờ trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (2 giờ trước)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (2 giờ trước)




